1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ấy không biết quan tâm đến bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi donnacalf, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Khi người ấy không biết quan tâm đến bạn?

    Cánh đàn ông chúng tớ mang cái tiếng vô tâm cũng là lẽ thường tình. Có thể hiểu là do tâm lí của đàn ông, đôi khi họ không hay để ý đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống và quan hệ với mọi người. Nói thế không phải để biện hộ cho các chàng trai khi yêu..vì họ vô tâm, họ sẽ lãnh chịu hậu quả.

    Tớ muốn hỏi mọi người về trường hợp của các nàng. Không biết có ai yêu một người con gái, mà nàng tự nhận mình là vô tâm không nhỉ? Quả thật nàng của tớ đôi lúc rất vô tâm với tớ. Cái này có lẽ là do tính cách và quan điểm sống của nàng, nàng không quen nói những lời thân mật âu yếm. Nàng không để ý nhiều tới những suy nghĩ của người yêu mình! Có đôi lúc tớ đang buồn mà vô tình nàng lại làm buồn hơn vì những lời nói không đúng cách..Những lúc đó cảm giác buồn lắm, nhưng tớ nhạy cảm nên biết được trong thâm tâm của nàng luôn muốn tớ vui vẻ. Nàng vẫn bảo rằng hãy biết cảm nhận những gì nàng dành cho tớ...Hic hic nếu tớ là một người khác, khô khan thiếu nhạy cảm thì sao? chắc không thể cảm nhận được đầy đủ nhất. Tớ vẫn kêu ca rằng: "Con người ta có tới năm giác quan chính để nhận biết cuộc sống, vậy mà em cứ bắt người ta dùng giác quan thứ 6, mà cái giác quan ấy đôi khi không chính xác!".

    Vẫn biết, vẫn hiểu mà sao mình cứ buồn nhỉ? Chị em có cách nào giúp tớ và những người có "hoàn cảnh" như tớ không? Có cách nào để làm cho các nàng biết quan tâm tới người yêu mình hơn không?

    Thanh củi!
  2. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hoàn cảnh như bác là lần đầu tiên em nghe thấy đấy, trước đây chỉ nghe các nàng kêu thôi à. Hì...nàng em cũng kêu em không có chịu quan tâm gì cả mà. Còn các nàng không quan tâm thì làm sao nhỉ
    uhm....nàng không quan tâm thì bác nói thẳng ra xem sao, cứ nhờ nàng làm cái gì bác cần, nói cho nàng biết bác đang nghĩ gì và yêu cầu nàng không làm gì hoặc làm gì đấy cho bác.
    ôi ,khó quá, chưa bao giờ biết đến chuyện này, mà nàng của em cũng không có làm sao để cho em quan tâm hơn được thì phải, vì thấy nàng nói hết tháng này cho đến tháng khác là em không quan tâm đến nàng, có lẽ bệnh này là bệnh vô phương cứu chữa thì phải, chấp nhận vậy ha
  3. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ôi những anh chàng nhạy cảm
    con trai có cái suy nghĩ là ko thích tỏ ra mềm yếu trước mặt con gái, ngay cả với người yêu mình. Cho nên có tâm sự gì thì chỉ tìm đến với mấy ông bạn.....nhậu thôi. Bạn buồn nhưng có lẽ tại bạn ko tỏ ra bên ngoài, lại cứ vui vẻ, cho nên chắc cô ấy mới ko biết nên đã vô tình làm bạn buồn thêm. Con gái rất muốn nghe tâm sự của bạn trai mình, nhưng đôi khi hỏi một câu nhưng nhìn thấy thái độ của bên kia là biết mình đã hỏi một câu ko nên hỏi
  4. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Cái khổ ở chỗ là tớ rất thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình với nàng. Nhưng nàng vẫn không thay đổi được, nàng còn bảo tớ dậy nàng làm cách nào để thể hiện sự quan tâm. Hic hic giờ mà đi dạy nàng từng li từng tí để nàng áp dụng với mình thì vô duyên quá! Cho nên tớ mới post bài lên đây để hỏi mọi người chứ. Có cách nào thật hay và kín đáo không? Khi người ta có tính cách như vậy thật khó mà thay đổi. Nếu không có sự thông cảm cho nhau thì không thể duy trì được tình cảm lâu dài...
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Luôn luôn lắng nghe ...
    Luôn luôn thấu hiểu !
    Mắc... quá anh hai ạ !
    Nhìn lại mình đi, xem có hơn ai hay không?
    Ông anh thẳng thắn được bao nhiêu percent rồi?
    Có cách hay và kín đáo lắm đấy... Thông cảm cho nàng đi, yêu nàng là vì yêu nàng cơ mà nhỉ?
    Biết nàng như thế rồi còn gì. Nói thông cảm là bảo nàng thông cảm hay muốn mình thông cảm cho nàng?
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, trơi ơi, bác giống em quá hehee nâng cốc cái nhỉ, gặp được bạn hiền rồi.
    Người yêu em cũng vô tâm lắm cơ, híc nhưng biết sao, yêu mà, hãy sửa cho nàng đi bác, ngại gì, không sau này cưới là khổ đấy. Em là em cứ góp í thẳng, bon em được cái dân chủ mà bác, nếu không làm vậy em tin đến một lúc nào đó bác sẽ không chịu nổi đâu bác ơi, cứ góp í, rồi chỉ dậy nàng luôn bác nhé! híc con gái bây giờ thế cả í mà
  7. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0

    Con gái đúng là nhiều khi vô tư quá mà thành vô tâm thật. Không thể nói là yêu nàng thì phải chấp nhận chuyện này được. Nhưng mà cái này chắc chắn sửa được, không phải là vô phương cứu chữa đâu, có điều cần phải có thời gian thôi. Khi nàng nói em không biết làm thế nào để bớt vô tâm, anh hãy dạy cho em biết quan tâm đến người khãc......thì có nghĩa là nàng đang cố tìm cách để sửa chữa nó, nói là nói vậy thôi nhưng thực sự thì nàng không chờ đợi một sự dạy dỗ nào đâu, tự nàng sẽ cố gắng đấy. Nhưng mà nhiều khi vẫn quên mất và vẫn làm chàng buồn. Dù sao thì cũng phải cần thời gian, từ từ mới sửa được. Nếu chàng không chấp nhận điều đó(nàng vô tâm) , kiên quyết không chấp nhận, thì chắc chắn nàng sẽ cố gắng thay đổi, thực sự thì chính nàng cũng biết vô tâm là không tốt mà.
    Cũng không nên quá bi quan là không thể thay đổi đươc>>
  8. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chưa có em nào quan tâm đến mình cảnhưng theo tớ thì nếu yêu nhau mà không quan tâm đến nhau thì nhạt lắm,có khác gì người dưng đâu chứ,đấy có là một dấu hiệu của tình yêu( đúng ko nhỉ)
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    không phải là không quan tâm mà đôi khi hơi vô tâm thôi, cần có thời gian và lòng kiên nhẫn bác àh phụ nữ luôn vậy mà
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Này ku, phất biểu hơi bị lộng ngôn đấy nhá. Thế nào là phụ nữ luôn vậy mờ? Thế phụ nam các người thì sao hở? Nói liên thiên chị cấu phát giờ!
    Tớ không muốn kể lể tội lỗi của cánh phụ nam các người ở đây vì thứ nhất là ko thích hợp, thứ hai là kể đến bao giờ cho hết , nên chỉ nhân tâm hự của Bồ Nông, tớ xin có 2 ý cò như sau:
    1. Em gái này chưa thực sự yêu Bồ Nông rồi. vì sao? Nếu so sánh về mức độ nhạy cảm, theo tớ, phụ nữ chúng tớ hơn hẳn đàn ông về khoản này. Vậy tại sao nàng cứ tửng từng tưng, ko thèm để ý đến diễn biến tâm lý phức tạp của Bồ Nông? Chỉ vì trong tâm trí nàng, Bồ Nông chưa thật sự có chỗ đứng to tát nào cả. Có thể, nàng chỉ coi Bồ Nông là bạn thôi, có thể là một người bạn đặc biệt, nhưng chưa phải là người yêu. Vì xét cho cùng, khi yêu, sự quan tâm đến người yêu là thuộc về bản năng của chúng tớ rồi. Từ kinh nghiệm bản thân, khi yêu thật sự, ý nghĩ đầu tiên khi tớ tỉnh giấc là tớ nghĩ về người ấy. Và ý nghĩ cuối cùng khi tớ chìm vào giấc ngủ, tớ cũng dành để nghĩ về người ấy. Hay nói một cách thi vị hơn, là cả trong giấc mơ của tớ cũng kín bưng hình ảnh của người tớ yêu. Híc, bội nhãn mất nhưng bít sao được, tình iu mờ! Còn nếu tớ ko iu, thì diễn biến một cuộc gặp gỡ sẽ thế này:
    Chàng: Em à, anh iu em lém lém
    Tớ: Thế hử (vớ lấy cái điện thoại, nhắn tin choành choạch)
    Chàng: Anh chẳng làm gì được vì lúc nào anh cũng chỉ nghĩ về em thôi.
    Tớ: Vậy sao? (Mắt vẫn ko rời màn hình điện thoại, tay vớ cốc nước tu ừng ực )
    Chàng: Anh iu em đến độ có thể chết vì em
    Tớ: Ồ.... chết à... alô tao đang ở cafe XYZ... tí nữa về, đang bùn ngủ we''
    Chàng: À em này, hôm qua thằng bạn anh nó thấy V đèo một bé nào xinh lắm
    Tớ: Cái giề..ề....ề (gạt cốc nước sang một bên, chồm hẳn người qua phía chàng). Anh nói lại em nghe xem nào? Chú thích: V là tên... bồ của tớ
    2. Nàng là người kín đáo và sống nội tâm. Nàng đã nói là Bồ Nông phải hiểu những tình cảm mà nàng dành cho cậu cơ mà, cớ sao cậu hiểu rõ tâm tính của nàng như thế rồi mà vẫn bắt nàng gào toáng lên những gì mà nàng đang nghĩ? Về chuyện này, phải thẩm định lại mức độ nhạy cảm của Bồ Nông, híc híc. Nhạy đến mức độ nào mà lại ko ... củm được là thực ra nàng đang nghĩ, đang nhớ, đang quan tâm rất nhìu đến mình hử? Vậy chứ, ai là người vô tâm ở đây? Cậu cứ ngồi một chỗ, bùn bã vì nàng chẳng nhắn tin, chẳng điện thoại, chẳng ngày vài lần 6 vấn anh đang làm gì, có nhớ em ko, em iu và nhớ anh chết được thế anh thì seo v.v... trong khi chẳng chịu hiểu vì seo nàng ko thể nt, ko thể gọi điện (card hết xiền chẳng hạn, nàng đang công tác ở vùng ko phủ sóng chẳng hạn), hoặc nàng đang home sick, bus sick, business sick hehheh đủ thứ chuyện trên đời khiến nàng mệt mỏi. Vậy thay vì chỉ ngồi một chỗ buồn bực vì nỗi nàng ko quan tâm đến mình, Bồ Nông hãy thật lòng chăm sóc, thương yêu nàng đi. Kín đáo cho nàng biết rằng, thỉnh thoảng em cũng nên thể hiện tình yêu thương với anh bằng cử chỉ, bằng lời nói, bằng hành động chứ em đừng bắt anh... nghe nhạc hiệu đoán chương trình mãi mà ko có thưởng thế này .
    Ui, nàng của Bồ Nông đúng là vật báu đấy, chín chắn, kín đáo, nội tâm... còn gì bằng(thú thật là tớ cũng đang ôm mộng phát triển nhân cách theo chiều hướng đó, mà, híc, bế tắc quá). Yêu cầu Bồ Nông kiên trì phấn đấu đúng định hướng của Đ và NN, rồi cóc cũng phải mở miệng thôi .
    Hehe, mà thú thực, nếu là đàn ông, đúng là tớ cũng chả đủ kiên nhẫn để theo đuổi type phụ nữ này.
    Chúc vui nhé, Bồ Nông

Chia sẻ trang này