1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ấy không biết quan tâm đến bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi donnacalf, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đọc bài của Bống xong thấy thì ra lâu nay mình tư vấn thiếu sót, thiếu mất trường hợp là em này chẳng yêu. Chả là người bạn của Nhi cũng đang trong tình trạng như của donna nhưng tồi tệ hơn nhiều vì đã góp ý thẳng, cong đủ cả rồi, em nó cũng đã hứa cố gắng nhưng chẳng thấy khá hơn. Lão ấy và Nhi rất bận rộn, rất ít khi gặp nhau. Vậy mà cứ hễ thấy điện thoại của lão lúc 11h khuya là biết vừa giận với bạn gái xong.
    Cô này trùm vô tâm. Đến người yêu bệnh, nằm nhà chèo queo ở nhà trọ một mình mà còn nói được là: "ngày mai em có lễ và tiệc bên nhà thờ, không qua anh được." hehe pó chân. Mà lão này cũng không phải là người đòi hỏi quá đáng đâu, rất biết điều, chịu chia sẻ, biết thông cảm. Nói chung là được. Thế mà Nhi cứ phải thấy lão ấy tức giận bạn gái. Thật phải nói là chuyện phải rất là to thì lão ấy mới giận dỗi. Nhi đã giúp lão ấy hai cách:
    1. Chấp nhận cái tính "tưng tửng" (mượn từ của Bống) này, tìm cách hòa hợp với cô ta.
    2. Bỏ quách đi.
    Hai cách ấy, lão đều không làm được. Mà giận dỗi xong thì bản thân cũng tự mình đi làm huề (mặc dù không phải nói là mình đòi hỏi quá đáng). Xa nhau mấy ngày là lão thấy chịu không được. Mà hễ xáp vào thì lại cãi nhau.
    Giờ thì có thêm trường hợp cô ta chưa thương yêu đủ. Nhưng với trường hợp này thì tình hình có thể sáng sủa hơn vì những hành động vô tâm ấy không phải là bản chất con người.
    Nhi pó tay với bạn nhi rồi. Donna có muốn đi đến tình trạng này không?
  2. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ rất buồn và cố giữ sự im lặng....hy vọng anh ấy sẽ hiểu. Liệu có đúng không nhỉ???
  3. vo_cam

    vo_cam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Khái niệm "quan tâm" thật vô cùng vì mỗi người có một nhu cầu cần quan tâm khác nhau...
    Tôi đã đọc ở đâu đó câu này : "một nguời không yêu bạn theo đúng cách mà bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là nguời đó không yêu bạn bằng tất cả tình yêu"
  4. codai_venduong

    codai_venduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với vo_cam một phần thôi _vì khi yêu nhau thì phải vì nhau chứ......ai ma chẳng muốn làm vừa lòng người yêu???
  5. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôi, không !!! Bạn mà làm vậy thì không bao giờ anh ấy hiểu, anh ấy đã không hiểu là bạn cần gì, cần làm gì để thể hiện sự quan tâm của anh ấy tới bạn rồi thì bạn buồn và giữ im lặng chỉ làm cho anh ấy nghĩ là mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, bạn không có gì phiền trách anh ấy và anh ấy sẽ vẫn không quan tâm tới bạn đâu, nếu các bạn đã thực sự yêu nhau,mình nghĩ bạn nên trao đổi thẳng thắn với anh ấy,hy vọng anh ấy là người biết nghĩ và sẽ để ý đến khuyết điểm . Như vậy thì mới mong là anh ấy sẽ quan tâm tới bạn hơn đấy.

Chia sẻ trang này