1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ấy muốn dừng lại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 29/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Mình là con trai mình thấy rằng bạn gặp may khi anh ta nói như vậy đấy. Việc anh ta nhớn rồi mà còn chơi bời chả lo nghĩ gì thì bạn nên suy nghĩ lại. Bạn đừng tin rằng tình yêu sẽ thay đổi tất cả nhé, có thể có nhưng 100 trường hợp liệu được bao nhiêu? Tốt nhất là OK anh em mình chia tay, bạn chắc còn trẻ còn có thể cyêu người khác tử tế hơn anh ta nhiều.
  2. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi ng đã tư vấn cho em. Bgiờ thì e cũng quyết định ko hi vọng gì nữa rồi. Em ko đủ khả năng trả hết nợ cho ng ta nên ko dám nghĩ đến việc này. Em còn phân vân vì tình cảm với nhau là có thật, chẳng lẽ đến lúc ng ta gặp khó khăn thì mình lạnh lùng quay lưng, mặc kệ anh thì bạc quá! Có điều sự thực là cũng khó có thể kéo dài đc lâu trong hoàn cảnh nthế, nên e đành dừng lại vậy. Có duyên với nhau nhưng ko có nợ! Buồn nhiều lắm, nhưng m` ko thể làm khác được...
    Kể cho mọi ng nghe 1 chuyện, e có 1 ng bạn gái, người yêu nó nợ nần lô đề phá gia lắm rồi, khi yêu nó mới biết anh kia đang nợ cả 1 đống tiền khi 2 lần thuê ô tô rồi cầm tiền, số nợ hơn trăm triệu hoặc hơn thế nữa! Vậy mah nó vẫn đủ bản lĩnh để ở cạnh anh ấy và làm ăn, trả nợ dần dần... Nếu e đủ khả năng như bạn e thì e cũng sẽ cố gắng nthế, có điều bạn e kiếm đc nhiều tiền hơn e, e thì ko đủ khả năng nthế được. Đành phải chấp nhận sự thực, bạn e cũng bản lĩnh hơn e nhiều...
    Mọi ng cứ khuyên bỏ lạnh lùng quá. Biết rằng nếu lựa chọn yêu 1 ng thì ko ai muốn yêu ng nthế cả! Có điều khi yêu nhau rồi thì đâu thể cứ luôn dùng trí.
  3. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    2 hướng
    1. Chơi bời chán, bệnh tật hoặc nghiện ngập rồi, cảm thấy có lỗi nên không muốn chị khổ nữa.
    2. Kiếm được em khác bù lấp vào chỗ trống rồi, xa mặt thì cách lòng mà. Và cũng có thể những gì họ đã có đã vượt ra ngoài giới hạn..
    Nên kết lại là hãy quên đi, làm theo điều anh ấy muốn. Chị càng yêu anh ấy thì anh ấy chỉ thấy dằn vặt mình thêm thôi. Đôi khi phải học cách làm 1 người lạnh lùng để mọi thứ tốt đẹp hơn
  4. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Em cứ hồn nhiên.......
    ....nhưng theo kiểu này thì hok bình yên đc rồi...
  5. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    nếu mình thực sự yêu ai đó thì mình sẽ không bao giờ bỏ người ấy mà đi ngay cả trong ý thức .
    Chúc bạn sáng suốt
  6. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu bạn yêu anh ấy thật lòng.Và đúng là khi yêu 1 cách thật sự thì bất kể khi họ vui hay họ đau khổ mình đều muồn bên cạnh làm mọi thứ cho họ vui vẻ,cho họ hp mà ko đòi hỏi bất cứ điều j.Nhưng cái qt bây h ở đây là bạn hãy nhìn vào hoàn cảnh và hiểu cho anh ấy.Đúng là anh ấy hiện tại muốn bạn ko hi vọng vì chính bản thân anh ý cũng ko biết lúc nào mình sẽ hồi phục đc,và ko muốn anh ấy là gánh nặng cho bạn.Mình biết bây h tự nhiên bảo bạn ko yêu nữa thì ko thể đc vì đó là tình cảm cái chính bạn phải cố xem xét lại xem còn cố đc nữa hay ko?,nếu cố đc thì sẽ là cố ntn?.Còn nếu đã qđịnh dừng thì hãy cho m` 1 khoảng time mà tĩnh tâm lại,để đi chơi ,du lịch cho đầu óc thoải mái.Vì bạn đã làm hết sức bạn sẽ ko ân hận!
  7. muntrungca

    muntrungca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này.Tớ là tớ rất dị ứng với những anh ăn chơi xong rồi bị gia đình tống vào Nam.90% trong số này là nghiện ngập rồi,phải tống vào Nam àm cai nghiện.Cái loại ấy,vào Nam kể cả có cai nghiện được rồi,ra ngoài này rồi lại nghiện lại thôi.
    May cho bạn là anh chàng này quyết tâm chấm dứt/.Có thể anh ta biết bạn là người tốt và không muốn bạn khổ.Cảm ơn anh ta đi bạn ạ,thấy là may mắn vì mình thoát được ngưòi ấy.Hihi.Chúc may mắn.
  8. Sontb

    Sontb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ấy nói vậy với bạn thì bạn cứ xác định là chia tay nhau đi. Chia tay rồi hai người vẫn có thể coi nhau là bạn. Tiếp tục sống, làm việc, đi chơi cùng bạn bè,... cố gắng quên anh ta đi. Chúc bạn vui vẻ.

Chia sẻ trang này