1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ấy muốn quay lại.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nicesmile, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Đã là người yêu cũ chắc cũng đã hiểu nhiều về nhau. Thế thì cứ lôi các ưu nhược điểm ra, chấm thấy điểm >5 thì ok
  2. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nếu xử lý bằng cái đầu thì sẽ là không quay lại, bởi vì người ta đòi chia tay, người ta đã làm tổn thương mình quá nhiều. Mình cũng là người, có cảm xúc, có tình cảm chứ đâu phải là đồ vật muốn vứt thì vứt, muốn lấy lại thì lấy lại.
    ...
    ...
    ...
    Nhưng...
    ...
    ...
    ...
    Quả thực đây là câu hỏi khó nếu để trái tim lên tiếng.
    Những kỷ niệm đã qua giữa hai người yêu nhau thực sự rất khó có thể quên, nhất là nếu như đó lại là mối tình đầu. Và nếu như tình cảm của mình vẫn còn chưa phai nhạt...
    ...
    Nếu là mình, mình sẽ yên lặng trong một thời gian đủ dài, để xem thái độ của người ấy như thế nào. Nếu người ấy thật lòng cảm thấy yêu mình và cho mình hiểu rằng mình quan trọng với người ấy nhường nào, có thể, mình sẽ đồng ý quay trở lại, Nhưng tất nhiên là với điều kiện mình chưa có người mới. Thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất.
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    , nếu dặt mình vào trường hợp đó thì mình sẽ quay lại khoảng 1 tháng và sau 1tháng ( nhanh hơn hoặc lâu hơn tuỳ ), thì mình sẽ nói " Goodbye ". Có nhẫn tâm quá không nhỉ?. Yêu rồi bỏ, bỏ rồi yêu. Cứ như là trái bóng vậy, đá qua đá lại, ai mà chịu nổi. Khi mà đã quyết định rồi thì đừng có thay đổi.
    Đó là tôi thôi, còn bạn, nếu thấy còn tình cảm thì hãy cho người ta cơ hội " đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại " mà.. Dươi trong trường hợp này bạn qua topic " Hãy "chân" trọng sự yêu thương" nhé. Chắc sẽ có ích cho bạn. Thân !!!!!!!!
  4. CloudyRiver

    CloudyRiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình thì rất có thể là mình sẽ chập nhận quay lại. Tất nhiên là cũng còn tuỳ thuộc vào thời gian chia tay có lâu không, tình cảm của mình như thế nào, rồi người ấy có thật lòng không nữa...
    Thật ra mà nói, mình đã từng ở trong hoàn cảnh đó rồi. Tuy nhiên mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng 1 tuần. Anh quay lại vì anh nói nhận ra vẫn còn yêu mình... Từ đó đến giờ đã 1 năm trôi qua, và mình chưa hề phải ân hận về quyết định đó!!!
  5. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Nhìn từ other side...nói thật mình là một "..người ấy.." (không phải của bạn nicesmile nhé)..
    Vẫn biết cuộc sống có muôn vàn những vấn đề..mỗi người có một hoàn cảnh,một lý do riêng và "tình yêu không phải thứ kêu nó đến thì nó đến,đuổi nó đi thì nó đi".Nhưng,một lúc nào đó hãy đứng từ phía "họ" để "xem" họ suy nghĩ thế nào..Hãy mở lòng một chút để đón nhận "điều mới"(trong cái cũ),nếu điều mới đó là điều bạn "cần" thì trái tim bạn sẽ cho bạn câu trả lời chính xác nhất!
  6. _pingpongmiss_

    _pingpongmiss_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    NO , DỨ KHOÁT KHÔNG . TÌNH CẢM ĐÂU FẢI TRÒ CHƠI , MÚN GAME OVẺ LÀ GAMVE OVER HOẶC START LẠI ĐƯỢC À. ? nhưng cũng tùy nguyên nhân , nguyên nhân chạy theo người khác là không chấp nhận được. (chấm hít)
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Quay lại,tát vào mặt người đó 1 cái và nói: Tất cả đã chấm hết rồi!
  8. hotchocolate

    hotchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều cần có một độ lùi về thời gian, để nhận ra rằng mình thật sự cần điều gì trong cuộc sống. Vẫn biết sự quay lại này có thể là một cú đấm cho lòng tự tôn của bạn hoặc cũng có thể là sự xoa dịu cho những tổn thương mà bạn đã phải trả qua. Nhưng với tôi, tình yêu còn có nghĩa là sự trở về, là sự tha thứ. Tha thứ không có nghĩa là chấp nhận tất cả, nhưng nếu bạn còn yêu người đó, tại sao không cho bản thân và người đó thêm một cơ hội nữa. cơ hội để cho cả hai được hạnh phúc. lòng tự trọng rất cần thiết nhưng đừng để nó giết chết cảm xúc của bạn.
    Tôi đã từng là người muốn chia tay và sau đó nhận ra rằng, mình yêu và cần ngưòi ta biết bao nhiêu. Nhưng tôi đã không nói lời xin lỗi và quay lại. Có thể đó sẽ là điều khiến tôi phải hối tiếc rất nhiều. Không phải ai cũng đủ dũng cảm để làm điều đó đâu bạn ah... Đừng để mình phải hối hận là được...
  9. The_nhe

    The_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ tôi đọc được bài thơ này của một bạn trong box Cuộc sống (xin lỗi không nhớ tên) nhưng nó rất đúng với tâm trạng của tôi và người ấy bây giờ!
    Không thể và có thể
    Em nói rằng em phải ra đi
    Không thể yêu anh như lời đầu tiên đã hứa
    Em đã đi, anh không cách gì níu giữ
    Không thể thật rồi, anh cố gắng làm chi???
    Rồi ngày qua ngày, thấm thía nỗi chia ly
    Em giật mình nhận ra điều không thể
    Có lẽ nào cuộc đời vô tình thế
    Để yêu nhau mà chẳng đến với nhau
    Anh khóc rồi, em có khóc đâu?
    Anh là đàn ông, nước mắt kia quá mặn
    Em không khóc, nhưng thấm nhoà nước mắt
    Điều không thể kia thành vô nghĩa mất rồi
    Em muôn đời vẫn thế mà thôi
    Dù đến với anh có điều gì không trọn vẹn
    Dù quá khứ em quay lưng lỗi hẹn
    Có lẽ nào không thể ở bên nhau???
    Anh khóc rồi à? đừng khóc nữa, em đau
    Không ai biết khi nào không thể
    Và một ngày, biết đâu lại thế
    Em lại trở về, có thể ở bên anh
    Ranh giới này thật quá mong manh
    Em đứng giữa hai điều
    mong thành có thể...
  10. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin cho thành công của mình đây rồi!!!Cám ơn!Cám ơn...!!! Cám ơn rất nhiều!!!

Chia sẻ trang này