1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ấy muốn quay lại.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nicesmile, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Rất xúc động khi đọc bài thơ này, ngồi trong nhà ấm mà vẫn rùng mình. Tại sao nó lại đúng với tâm trạng như vậy. Mong tất cả những ai có tình yêu sẽ được hạnh phúc.
    Còn về chuyện của tác giả topic này mình xin góp ý như sau : Chuyện tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan thì là lẽ bình thường trong cuộc sống. Nếu các bạn còn trẻ (như tôi đây) thì có nhiều điều vẫn còn chưa chín chắn, hãy thông cảm cho nhau vì ai cũng có lúc bồng bột mà. Chuyện của bạn cũng gần giống như chuyện của tôi hồi trước. Cũng có những lúc nông nổi, giận hờn... Giận thì giận mà thương thì vấn thương, chỉ sợ lâu quá tình cảm nguội đi thì hỏng. Điều này các bạn nói rất đúng, già néo thì đứt dây, con người có một tính xấu là rất thích cái mới, và tình yêu cũng không phải là ngoại lệ. Hãy biết trân trọng và bảo vệ tình cảm của mình, bạn nhé !
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Con nai vàng ngơ ngác
    Quần chết gã thợ săn

  3. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    swearing that time never be back again
  4. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Why not?May be you will find your real happiness!Try your best!
  5. kids14125

    kids14125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu vô tình hay duyên số mà tôi lại được đọc bài thơ này ở đây, thật rất đúng tâm trạng của tôi sau khi chia tay bạn gái được 3 ngày, rất cám ơn tác giả bài thơ và the_nhe
  6. thanhha1985

    thanhha1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    NÀY !!!
    ĐÃ YÊU LÀ PHẢI YÊU THẬT LÒNG
    CHỈ CÓ LÀ CÒN YÊU HAY KHÔNG CÒN YÊU THÔI
    CHẲNG CÓ AI ĐÃ GỌI LÀ YÊU MÀ LẠI KHÔNG THẬT CẢ
    U SEE ???
  7. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    đây ko fải là lời khuyên đâu nhé. Chỉ là 1 kinh nghiệm thực tế thôi. Muốn tiếp thu thế nào là tuỳ bạn nhé
    1 tình yêu hoàn hảo......Đùng 1 cái hắn ta đòi chia tay!!! hẫng hụt, mất lòng tin......rồi quay lại với cuộc sống. Đang bình yên thì hắn ta đòi quay lại. Nhưng việc quay lại sẽ làm tổn thương 1 người thứ 3!!!! Rốt cuộc 1 ngwời chấp nhận ở lại với người thứ 3.
    Túm lại là người trong cuộc nhận ra rằng lẽ ra ko nên bới tung lại quá khứ. One hates himself for loving another
  8. MizUmi

    MizUmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm ko bao giờ có một đáp án mẫu cho mỗi tình huống cả, ko thể đem của ng này ghép vào chuyện ng kia để giải quyết đc .
    Phải làm gì thì chỉ tự bản thân bạn biết; nếu cảm thấy đủ lòng tin ở ng ta, suy xét lại tình cảm của mình, tha thứ đc những gì đã xảy ra thì hãy cố gắng !
    ngược lại thì thôi !
  9. MisugiJun

    MisugiJun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì trong chuyện tình cảm chỉ nên xem xem tình cảm của mình có còn hay không thôi, và nên suy nghĩ cho kỹ những chuyện đã qua mình có thể bỏ qua hết để bắt đầu lại được hay không, nếu có thể thì nên quay lại - nhưng trong tình yêu cần phải có sự thành thật và tin tưởng lẫn nhau, bạn nên tìm hiểu lí do vì sao người ta chia tay bạn và vì sao muốn quay lại, nếu không sau này quay lại rồi mới biết thì bạn lại shock . Còn nếu như lúc nào cũng nghĩ phải hành động theo cái đầu thì chắc là cái đầu sẽ nổ tung ra mất :) vì thực chất khi mình vẫn còn tình cảm rất nhiều thì dù biết là sai và đau khổ thì mình vẫn cố làm mà.
    Dù gì tôi cũng chúc bạn có lựa chọn đúng và sẽ hạnh phúc với lựa chọn đó :) !
  10. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Nếu đó là tình yêu thực sự, thì cái Tôi to tướng cũng không nên có vai trò gì ở đây cả. Điều quan trọng là tình yêu đích thực, và chia tay mình để đến với một tình yêu không đích thực, đó là cái lỗi của người kia. Nếu có thể tha thứ để giữ lại cho mình tình yêu cho cả cuộc đời, đó không phải là điều gì đáng xấu hổ cả. Hãy làm nếu đó là tình yêu đích thực

Chia sẻ trang này