1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ấy muốn quay lại.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nicesmile, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    lại một trò đùa cợt ...đuổi bắt tình yêu của những đứa con -nít-to-xác ?!!!nếu bạn quay lại? bạn có cảm thấy phí tình cảm , phí thời gian của bạn cho một người không - được - bình - thường -cho lắm về vấn đề tình cảm chăng?đừng cho mình là quá cứng nhắc, nhưng nếu là mình mình sẽ đá cho hắn ta một phát thật mạnh và không bao giờ gặp lại. Nên nhớ tình cảm không phải muốn đi là đi , đến là đến không phải trò chơi năm mười bạn ạ. !
  2. thanhha1985

    thanhha1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không đồng ý nhỉ? tôi không đồng tình với ý kiến củ a bạn. Đó chỉ là quyết định nóng vội trong lúc tức giận mà thôi...
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm con người đâu phải là trò đùa.Tuy rằng đôi khi con người cũng thích đùa dai nhau lắm.Tuỳ hoàn cảnh mà chọn lựa thôi bạn ạ.
  4. mrchuck

    mrchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Quay lại á, để giải quyết cái gì nhỉ. Nếu như đã đến mức phải chia tay rồi thì theo Chuck , cứ ai đi đường đấy là êm nhất.
    TÌnh cảm rạn nứt giống như cái gương vỡ rồi, hay bát nước đã đổ, làm sao có thể nguyên vẹn và trong lành như trước đc.
    Thế nên, ko nên vòng vèo, hãy thẳng đường trước mặt mà tiến.
    chuck
  5. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    nói chung đã một lần ra đi rồi chắc hẳn là fải có lý do, vì cv, gia đinh`.... thì còn chấp nhận đc chứ có người khác rồi xong chán ko được lại quay lại với mình á, còn fải xét,các bác ko nghe câu này ah
    Giữa đường gặp cánh hoa rơi,
    Giơ chân dẫm nát, ko chơi hoa thừa
    Câu này em mạn phép mượn của 1 bác khác
  6. hieulien

    hieulien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Kể cho nghe chuyện của HL này.
    Chúng mình yêu nhau được vẻn vẹn 4 tháng.1 tình yêu tuyệt đẹp và rất lãng mạn.Trong 4 tháng yêu nhau hầu như không có to tiếng bao giờ.Mọi chuyện cứ nhẹ nhàng như vậy.Anh ấy thì chiều mình lắm.Còn mình thì luôn đòi hỏi.
    Vì là con út trong nhà,quen được chiều chuộng nên mình hay nũng nịu.Rồi sau 4 tháng yêu nhau...mình bắt đầu thấy anh ấy có biểu hiện lạ lạ...Sau này qua 1 người bạn thân của anh ấy mình mới biết là gia đình anh ấy kô muốn anh ấy yêu mình.Mình rất sốc và nghĩ rằng anh ấy chịu ảnh hưởng của gia đình nên giận và nói chia tay.
    Mình và anh ấy chia tay mà kô nặng lời với nhau 1 câu nào.Sau khi chia tay,mình rất buồn.Còn anh ấy thì lạnh lùng(tính anh ấy luôn kiêu ngạo và lạnh lùng như vậy).Mình vẫn trách anh ấy vì sao kô níu kéo.Anh ấy kô đồng ý chia tay,cũng chẳng nói là tiếp tục...cứ lặng im...và mình cho đó là lời đồng ý!
    1 tháng trôi qua...mình nhớ anh ấy kinh khủng và chỉ muốn quay lại.Nhưng tính tự kiêu của mình cũng chẳng kém ai nên mọi chuyện cứ như vậy.Mình vẫn lặng im.
    Cho đến 1 đêm,mình nhận được tin nhắn của anh.Lúc đấy anh đang ở Đồ Sơn(Nơi lần đầu tiên anh nói yêu mình).Anh ấy nói nhớ mình và muốn quay lại.
    Có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi về lại nơi cũ nên đến hôm sau,mình nhắn tin cho an thì anh lại như không có chuyện gì.Mình vớt vát bằng cách "chúng mình là bạn"
    Trong những lần đi chơi cùng nhóm.Mình và anh ấy lạnh te như không quen nhau.Chỉ khi nào không tránh được thì mới nói những câu xã giao...Cứ như vậy một thời gian.Cho đến 3 tháng sau khi chia tay.Cả mình và anh ấy đều nhận ra kô thể thiếu nhau.
    Bọn mình đã quyết định quay lại.Hiện giờ bọn mình đang rất hạnh phúc.Cả 2 cùng hứa sẽ vượt qua khó khăn để đển với nhau.
    Vì đã 1 lần đổ vỡ nên mọi chuyện dường như kinh nghiệm hơn.Bọn mình hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn trước.Mình thực sự yêu anh ấy và sẽ làm mọi chuyện để vun đắp cho tình yêu của mình.
    P/S:Phải sửa lại chữ ký là
    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Có nụ cười hoà tan cùng nước mắt
    Em bên anh rạng ngời hạnh phúc
    Chủ rể và cô dâu
    Được hieulien sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 18/06/2005
  7. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Một khi đã chia tay thì cũng như tấm gương đã vỡ, dù có dán lại thì nó vẫn không thể trở lại lành lặng như xưa. Có ai bảo đảm với bạn rằng người ấy sẽ không bỏ rơi bạn lần thứ 2 không?Hy vọng bạn sẽ quyết định sáng suốt.

Chia sẻ trang này