1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NGUOI AY NOI " EM KHONG BIET HI SINH VA THAY DOI VI TINH YEU" .....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanku_oopps, 13/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanku_oopps

    thanku_oopps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    "em không biết hi sinh và thay đổi vì tình yêu" là câu mà người yêu - first love của thanku_oopps lấy làm lí do để chia tay. Câu nói thật đơn giản và việc gửi nó đến tôi cũng chỉ mất 2 giây.
    Thế nhưng câu nói ấy đã làm tôi suy nghĩ nhiều.
    Tôi chợt nhận ra có khá nhiều cô gái đã từng rơi vào hoàn cảnh nay, như tôi. Bài viết này tôi danh cho họ . Dành cho girlpower của thế kỉ mới. Như là một món quà đầu xuân. Bạn không hề cô đơn =)
    NUA KIA NOI " ANH SE THICH EM NEU EM THAY DOI STYLE" r9)]
    Style là khái niệm khá rộng. Bạn có thể có một style cho mái tóc của mình, cho cách ăn mặc, thậm chí nhỏ hơn là phong cách viết thư chẳng hạn. Rộng hơn, style còn là phong cách trò chuyện, phong cách cư xử trước mọi chuyện. Style thể hiện cá tính của bạn. Mà cá tính có nghĩa là "ta là một, là riêng, là duy nhất, không có ai tồn tai nổi cùng ta" (Xuân Diệu) Bạn chấp nhận thay đổi style có nghĩa là bạn thay đổi cá tính của mình. Bạn có còn là chính bạn ? Thay đổi vì tình yêu ư ? Hi sinh vì tình yêu ư? Không, đó chỉ là sống giả dối với chính bản thân mình. Bạn đã khoác một cái áo bông dày cộp giữa mùa hè? Thế thì tình yêu ấy sẽ làm bạn bị ...viêm phổi mất !!!! =(
    Ví dụ nhé : nếu bạn nghịch ngợm, sống thẳng thắn, cá tính mạnh mẽ và rất xì po, chơi thể thao thậm chí một môn bạo như bóng rổ chẳng hạn. Nhưng người ấy bẩu anh ấy thích nhưng cô gái dịu dàng, hiền lành cơ. Ban yêu anh ấy? Và bấu víu vao hai chữ "hi sinh" cho ty? Nếu là tôi, tôi sẽ không đánh mất minh như thế !
    vÌ SAO Ư ? VÌ NẾU ANH ẤY YÊU TÔI THẬT SỰ , ANH ẤY PHẢI THÍCH CON NGƯỜI THẬT CỦA TÔI, THÍCH PHONG CÁCH CỦA TÔI.
    BỞI VÌ SINH RA TRÊN ĐỜI NÀY, BẠN ĐÃ CÓ 1 NGƯỜI ĐỂ THUỘC VỀ, LÀ CỦA NHAU. TÌM THẤY NỬA KIA CỦA BAN CHỈ LÀ SỚM HAY MUỘN . HÃY TIN TÔI : CÓ 1 NGƯỜI SINH RA LÀ DÀNH CHO BẠN, YÊU BẠN THẬT LÒNG =)
    VÀ BỞI VÌ TÔI, BẠN PHẢI SỐNG THẬT VỚI CHÍNH MÌNH ĐỂ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI HỐI TIẾC TRONG VỎ ỐC ! THẾ THÔI !!!

    TẠI SAO BẠN KHÔNG CÙNG TÔI THẢO LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NÀY NHỈ?


    Jovi=)
  2. khimap

    khimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Anh ta chỉ kiếm cớ để chia tay với bạn, bởi vì tôi cũng tin rằng khi yêu, người ta fải yêu con người thật của his/her partner. Tôi ko tin sau 1 thời gian yêu nhau mà có thể nói lời chia tay chỉ vì lí do " Em ko thay đổi". Tôi tự hỏi ban đầu anh ta yêu bạn vì lí do gì?Nếu đã yêu bạn vì những gì bạn đã thể hiện, thì anh ta còn đòi hỏi gì nữa? Cũng có thể bạn có 1 số nhược điểm mà anh ta tạm chấp nhận và hi vọng là bạn sẽ thay đổi trong tương lai. Nhưng nếu bạn ko thay đổi mà tình yêu kia vẫn ko đủ sức níu kéo anh ta thì......quên hắn đi. In short, tôi đồng ý với bạn : NẾU ANH ẤY YÊU TÔI THẬT SỰ , ANH ẤY PHẢI THÍCH CON NGƯỜI THẬT CỦA TÔI, THÍCH PHONG CÁCH CỦA TÔI.BẠN PHẢI SỐNG THẬT VỚI CHÍNH MÌNH ĐỂ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI HỐI TIẾC TRONG VỎ ỐC !
  3. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ các bạn nói đúng đấy nếu đã thực sự yêu nhau thì phải thích tính cách và con người của nhau chứ, sẽ không bao giờ nói lời chia tay chỉ bởi vì người kia không chịu thay đổi tính cách của mình. Theo tôi thấy thì anh chàng này chắc đang có người nào đó theo rùi, và người này lại chìu anh ta nữa hehheheh... mà tại sao bạn lại không dịu dàng hơn một chút với anh ấy nhỉ? Hai người đã yêu nhau rồi phải không nè.
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  4. hoa_nao_anh_quen

    hoa_nao_anh_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thật ra nếu xét trên một khía cạnh nào đó, chuyện phải thay đổi mình cũng không hẳn là sai. Sẽ chẳng có 2 nửa nào thực sự ghép vừa với nhau đâu . Có chăng thì chỉ là firt time các bạn tưởng tượng ra là thế. Sau nhiều thời gian, 2 người hiểu rõ nhau hơn thì sẽ nhận ra có những điểm không tương đồng. Không thể có ai giống bạn đến 100% đâu, trong tâm hồn mỗi người là cả một thế giới rộng lớn, muôn hình muôn vẻ . Có thể nói tâm hồn và cách sống của mỗi người cũng giống như là vân tay vậy, không ai giống ai . Có chăng thì chỉ là có nhiều điểm tương đồng thôi. Cho nên khi đã yêu nhau, hiểu rõ về nhau để tình yêu có thể thăng hoa, để có thể tiến xa hơn nữa người ta cũng cần thay đổi mình. Tất nhiên là không phải hoàn toàn, Nhưng thực sự là có những điều cần thay đổi. để hợp với nhau hơn, cũng giống như ta mài một nửa của mình cho khít với một nửa còn lại vậy.
    YÊU LÀ KHÔNG PHAI ĐÊ KHÓC VÌ NHAU MÀ LÀ ... CÙNG NHAU KHÓC!!!
  5. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Đúng, tất cả chỉ là kiếm cái cớ thôi bạn ạ.

    Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ
  6. desert-rose

    desert-rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    Bao con đường đã in bước chân qua?Bóng hai đứa trong muôn chiều lá đổ?Anh đâu biết bây giờ trái tim em vụn vỡ? Anh đâu phải là nghệ nhân mà chắp lại pha lê?!
    Anh đã từng nói rằng đến sỏi đá còn biết đam mê?Thì cớ gì con người lại không thể ? Dù băng qua nỗi đau là không dễ?Yêu thương cả đời cũng chẳng đủ đâu?
    Nếu biết trước rằng chẳng thể là của nhau?thì em đã không bao giờ làm thơ nữa?Chúng mình đã không chờ được để đi cùng trong hương hoa sữa?Như đã hẹn hôm nào?
    ---------------------------------------------------
    Em cứ khóc đã đời đi nhé
    Bao buồn vui đổ lỗi tại ...tuổi mình
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mưa mờ sẽ mọc một bình minh
    Em cứ giận đã đời đi nhé
    Để người ta biết lỗi sẽ làm lành
    Nếu sống mãi những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh
    Em cứ tiếc đã đời đi nữa nhé
    Thời gian trôi dẫu đi mãi không về
    Tiếc- để sống hết mình hơn thế
    Xưa cũ là nơi thương mến chở che
    Em cứ nhớ thật nhiều đi em nhé
    Thật vô tâm khi quên lãng mọi điều
    Em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc
    Bởi có nhiều kỉ niệm để thương yêu
    Và cứ khóc, giận hờn, tiếc nhớ
    Những buồn vui, cảm xúc rất...Người
    Hãy tin rằng ngày mai tha thiết lắm
    Từ tim mình hoa trái sẽ sinh sôi
    I think of u every night & day
    U took my heart then u took my pride away
    I wanna walk but I run back to u , that's why I hate myself for loving u
  7. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Khi đã yêu nhau,họ fải thực sự yêu cả bản tính,tâm hồn của người yêu mình,có nghĩa là cả những điều xấu!!Yêu nhau,mà lại sống theo cách của người yêu mình thích,chứ 0 được sống là mình,theo bản thân mình thì yêu nhau như vậy chỉ làm nhau khổ,có lợi ích gì đâu!!
    Thà 0 yêu còn hơn!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  8. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    eeeehhhhh mọi người ở đây phiến diện quá!!!!!!!!
    Bạn có thể không cần thay đổi cho tình yêu nhưng đôi khi bạn cần fải hi sinh cho tình yêu chứ????
    Còn nếu thực sự bạn không thể hi sinh vì tình yêu thì.....hê hê....cin chia buồn!

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Xin được nói vài câu như sau, mặc dù dạo này bận quá nhưng hôm nay trốn học nên vào ghé tiếng.
    - Các bạn nói đúng lắm, tại sao người ta lại thích bạn nhỉ, bởi chính con người bạn bởi chính cá tính của bạn. Nhưng trên thực tế là người ta không thể yêu hết mọi cá tính của bạn mà họ yêu đa số chúng. Những tính cách của bạn làm họ bị hấp dẫn và họ yêu. Khi yêu rồi thi như các bạn biết đấy, họ vẫn thường tôn lên những điểm nổi bật. Họ chỉ thấy những điều tốt lành ở bạn trong mắt họ. Còn những cái không phù hợp kia thì họ có thể dễ dàng bỏ qua.
    - Con trai thường thi khi thích, họ mãnh liệt lắm, họ theo đuổi và trong tâm trí họ lúc nào cũng chỉ hiện lên toàn những kỉ niệm đẹp, những ấn tượng tuyệt vời về cô bạn gái mới quen.
    - Nhưng khi đã tấn công được rồi, cả hai đã đến với nhau bằng những lời nói và hành động, thì cái lòng tham của con trai lại trỗi dậy. Họ đòi hỏi và bắt đầu thấy rõ hơn những điểm không nổi bật kia, có thể chúng làm cho họ mất hứng hay thậm chí chán, và lúc này họ bắt đầu đòi hỏi ở bạn. Họ muốn bạn thay đổi muốn bạn đẹp hơn trong mắt họ.
    - Vậy đấy, liệu ai có thể nói cho tôi biết là con người ta có cần hoàn thiện mình hơn hay không. Yêu là phải yêu tất cả , phải chấp nhận con người thật của mình ư.
    - Trong thực tế, ngay cả khi yêu nhau thì thường họ vẫn chấp nhận tất cả, kể cả những điểm mà họ không thích ở bạn. Nhưng rồi trong cuộc sống gia đình, những khó khăn nẩy sinh và đây chính là nguyên nhân dẫn đến những cuộc cãi cọ thậm chí là xung đột hay dẫn đến chia tay.
    - Đấy là một phần về sự hoàn thiện chính mình, còn bây giờ lại là khía cạnh ngược lại của một bài toán khó.
    + Tại sao anh ấy yêu mình nhỉ, anh ấy yêu mình bởi chính tất cả những gì thuộc về mình, cho dù tóc mình có hơi xoăn đi chăng nữa, hay tính mình hay cáu bẳn đi chăng nữa, nhưng anh ấy vẫn yêu mình. Tất cả những yêu tố trong con người mình tổng hoà làm anh ấy thích mình. Và liệu mình sẽ thay đổi ư, mình sẽ dịu dàng đi một chút ư. Lúc đấy không biết mình sẽ ra sao và liệu mình có còn là chính mình hay trở thành một cô bé với cá tính khác. Và liệu anh ấy có yêu cô bé đó hay không.
    + Sự thay đổi, và thay đổi như thế nào luôn là điều thật khó để có thể biết được. Chúng ta luôn mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, nhưng liệu chúng ta có thể làm thế nào đây. Theo tôi thì chúng ta nên thay đổi và để hoàn thiện mình hơn nhưng hãy đừng thay đổi nhanh quá mà hãy từ từ, vì nếu mình thay đổi nhanh quá có thể khiến cho người ấy hơi shock và có thể chán. Những gì chúng ta tự nhận thấy là xấu là không phù hợp thì hãy nên cố gắng thay đổi, không chỉ là cho người ấy, mà vì chính bản thân sự hoàn thiện trong con người mình.
    hungdo

Chia sẻ trang này