1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ấy quay lại

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yourman, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0

    Một phút lòng anh mơ bạn mới
    yêu em sau nữa cũng bằng không...
    thế đấy, mình thì sẽ trả lời luôn là: never...
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy chấp nhận sự quay lại của anh ta nếu bạn muốn tổn thương một lần nữa. Người như vậy sẽ chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc suốt đời cho bạn. Biết đâu anh ta cũng đã bị cô nàng nào đó làm tổn thương nên mới quay về với bạn mong được chữa lành vết thương rồi sau đó lại tiếp tục làm tổn thương lại bạn khi anh ta đã tìm được một đối tượng mới.
  3. HoathuongThichAnhMinh

    HoathuongThichAnhMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chính xác,người ta đã ra đi 1 lần thì ai đảm bảo không ra đi được lần nữa
    Hãy sáng suốt nhìn nhận sự việc bạn ạ , chúc bạn may mắn
  4. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    theo tôi "Chỉ có thể yêu nhiều lần ..nhưng ko thể yêu nhiều lần một người ." bạn có chắc người ta quay lại vì tình cảm hay ..vì họ cần bạn như cái phao...cứu nạn ..hãy dứt khoát.. tôi là một người đôi khi tôi cũng tự hỏi ..hay tôi quay lại với cô ấy ....nhưng ko thể ...mặc dù từng ấy năm trôi qua ..tôi chưa yêu thêm 1 lần nào nữa....là con trai nen tôi hiểu những suy nghĩ của bản thân tôi ...nhiều lúc ..tôi cũng cần cô ấy ko hẳn là tôi yêu cô ấy..mà tôi cần một người chia sẻ ..nhưng ..bây giờ làm bạn khó lắm..cô ấy đã từng nghĩ rằng tôi ..sẽ trở lại ....Tôi vẫn thừa nhận khoảng thời gian của quá khứ....ko thể quên đc ....nhưng tát cả chỉ là quá khứ mà thôi ....! tôi chẳng biết khuyên bạn thế nào cả ..bạn hãy làm theo mách bảo của trái tim ..chỉ có bạn mới biết bạn còn yêu người đó nữa ko.....chúc bạn sớm có quyết định..
  5. babebabe

    babebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Được babebabe sửa chữa / chuyển vào 06:14 ngày 03/11/2004
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thà nhìn thấy những mảnh vỡ còn hơn cả đời nhìn những vết nứt !!!
  7. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải xác định xem tình cảm của bạn với người đó thật sự là gì? Là tình cảm bây giờ hay chỉ là sự gợi nhớ của quá khứ....Mình nghĩ bạn phải suy nghĩ, nhat là khi bạn đang có GF...Bạn đã từng bị người ta gây tổn thương, vậy chắc bạn hiểu cảm giác của GF của bạn nếu bạn quay lại với người cũ...Nhưng còn tội tệ hơn nếu bạn yêu 1 người mà lại ở bên cạnh 1 người khác...Nếu thật sự bạn còn yêu người cũ, vì bạn nói rằng ko thấy tình cảm vẫn ko thay đổi gì sau 2 năm xa cách thì mình chúc bạn có đủ tự tin để quay trở lại, và đủ tự tin để tin rẳng sẽ ko có lần chia tay nữa...Gặp đc người mà mình thật sự yêu ko dễ đâu
    Ban nên suy nghĩ thật kĩ nhé, vì cái gì đã qua ko quay trở lại đc đâu. Chúc bạn sớm có qđ của mình va mong ban hạnh phúc....
  8. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    có thể chứ nếu khi bạn vẫn còn yêu người ta.Mặc dù mình đã từng bị bỏ rơi song bạn hãy tự tin vào bản lĩnh của chính mình.Có thể người ta thực sự hối hận,muốn làm lại từ đầu,và tôi nghĩ rằng bạn có thể cho họ thêm một cơ hội nữa.Không nên quá cứng nhắc hoặc nguyên tắc.
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nói thẳng bạn là thằng chẳng ra gì.Đừng nguỵ biện con trai phải thế này thế kia,dễ xiêu lòng thế này thế khác.Bạn chỉ là cậu bé,chưa thể trở thành ng` đàn ông 1 khi ngay chính tình cảm của mình cũng ko quyết định đc.Tôi thấy ở đây chỉ có 2 ng` nên phải suy nghĩ thôi,là những cô bạn gái của bạn
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    gương vỡ thì chẳng bao giờ lành được cả , chị có chắc là khi quay lại với người ấy , người ấy sẽ không làm chị tổn thương lần nữa không ? hãy cứ suy nghĩ thật kĩ và làm theo những gì mình cho là đúng!

Chia sẻ trang này