1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi người bạn gái mình yêu người khác

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi forget_menot, 14/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    khi người bạn gái mình yêu người khác

    Khi một người bạn gái mình yêu người khác thì bạn nghĩ sao?và bạn sẽ làm gì?

    LINH
    BÙI TUẤN LINH
  2. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì à ? Lúc biết chuyện thì chẵng nghĩ được gì đâu nhá. Không tin thì thử đi.
    Nhưng sau đó, thì nghĩ nhiều chuyện lắm :
    - Mình có làm điều gì sai trái quá đáng để nàng không còn chấp nhận mình nữa ? Nàng đang iu mình mà ?!?
    - Không có à ?
    - Mình lâu nay không hiểu được nàng sao ? Mình nghĩ nàng yêu mình vì mình chân thành, nhưng giờ nàng yêu người khác vì người ấy chân thành hơn, còn mình là giả dối, hay vì lý do gì khác ?
    - Nghĩ không ra à ? Dễ gì ra nổi ?
    - Bây giờ mấy thằng bạn thân ******** ở đâu rồi ? Lúc cần nó đi nhậu nó lặn đâu mất tiêu !!!
    - Nghĩ gì nữa ? Nhậu xỉn rùi còn nghĩ gì, có chăng là nghỉ uống.
    Mai nghĩ tiếp nha.

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  3. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    ngthhuan!bạn hãy lưu ý với những lời nói của mình.Cảm ơn bài trả lời đầy thú vị của bạn
    LINH
    BÙI TUẤN LINH
  4. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    forget_menot chắc không thấm nổi cái cảm giác khi một thằng con trai đặt hết tình cảm mình cho một tình iu chân thành đâu ?
    forget_menot đã hỏi là nghĩ gì mà ! Thực ra, mấy ai suy nghĩ là phải nghĩ những gì, chỉ một vài người cố gắng nhớ lại những gì mình đã nghĩ. Rồi chợt cười khậc một tiếng khô khốc. Bởi vì, không ai nghĩ những chuyện như thế trong cuộc sống thường ngày, nó chỉ đến trong khoảnh khắc nào đó rồi biến mất, để lại cho vốn sống thêm 1 nét riêng biệt.
    Cái tiếng đệm mà forget_menot muốn nói tới, mình cũng đã nghĩ. Đó là một cụm từ khá được dùng trong giới nam thanh niên làm việc trong các liên doanh khi trò chuyện với nhau, khi tán gẫu. Bạn có bao giờ bị bà hay mẹ mắng yêu chưa ? Lần đầu tiên chắc là bị shock lắm nhỉ ?
    Vài dòng để bạn hiểu. Mình không có ý gì khác.

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  5. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    ngthhuan bạn lại nhầm rồi! mình đã từng bị vấp ngã trong tình yêu và nàng đã yêu người khác.Cho tới bây giờ mình vẫn không biết mình đã vượt qua truyện đó như thế nào nữa.
    Nhưng bạn có biết mỗi lời nói của mình đều bị người khác chú ý đến không? Bạn cũng phải tự hiểu rằng ở đây không phải là ở những công ty liên doanh mà là TTVNonline cho lên bạn cần phải chú ý tơi những lời nói của mình cho dù là mình không có ý gì đi chăng nữa bạn ạ! bạn nhầm về mình rồi mình không bị shock như bạn tưởng đâu mà mình còn vui nữ là đằng khác.
    Trời ! sao bạn triết lý dữ vậy
    LINH
    BÙI TUẤN LINH
  6. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Vượt qua, hay không vượt qua chỉ cần một quyết định của bạn. Tin không ? Nhưng để có một quyết định như thế có người mất đến vài chục năm và ... có người không thể nào thực hiện được.
    Quên, là một khả năng thuộc về bản năng sinh tồn, có quên bạn mới vượt qua được khó khăn mỗi lần bạn vấp ngã. Có người quên bằng rượu, có người quên bằng những công việc mới mẽ, niềm an ủi khác trong cuộc sống. Xấu hay đẹp, tốt hay không tốt là do ở mỗi người ta không bàn tới, nhưng đã sống trên đời nên hướng đến cái thiện, cái chân, cái mỹ. Tích xưa có biết bao nhiêu câu chuyện danh nhân làm nên lịch sử từ những chuyện như thế.
    Nhớ, để mà sống tốt hơn. Tôi biết hôm nay tôi sai, tôi chưa tốt, vì còn bồng bột tuổi trẻ. Nhưng những gì tôi học được hôm nay, tôi sẽ thực hiện tốt hơn trong ngày mai.
    Khi tôi vấp ngã bước đi đầu tiên như chủ đề của bạn. Thực sự tôi chẳng nghĩ được gì cả. Nó thoáng qua, rồi biến mất như chẳng có gì cả. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, mười mấy năm rồi đấy. Nhưng bây giờ mỗi lần nhắc đến nó vẫn còn như mới, bạn ạ. Tuy vậy, tôi không hề buồn, tôi lại vui mới lạ chứ, tôi lớn lên, chững chạc, ứng xử tỉnh táo hơn, tôi cũng biết vì sao như thế.

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  7. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Tui phục bạn rồi đó.những câu trả lời của bạn thật sự đã làm tui ngạc nhiên đó, bạn quả là một người rất am tường về chuyện tình cảm cũng như xã hội.Mong bạn sẽ tích cực hơn nữa để góp phần xây dựng TTVNonline ngầy một tốt đẹp hơn.cảm ơn bạn nhiều.
    LINH
    BÙI TUẤN LINH
  8. quang dung

    quang dung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2014
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    707
    .
  9. quang dung

    quang dung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2014
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    707
    .
  10. quang dung

    quang dung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2014
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    707
    .

Chia sẻ trang này