1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người bạn gái thân nhất của mình yêu người khác...!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sonduong, 21/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sonduong

    sonduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Khi người bạn gái thân nhất của mình yêu người khác...!!!

    Tôi và cô ấy chơi với nhau rất thân và trong sáng ,chúng tôi đã có những khoảng thời gian tuyệt vời mà có lẽ suốt đời tôi sẽ chẳng thể nào quên được... Thế rồi chẳng biết từ lúc nào ,tôi đã thầm yêu cô ấy...Tôi thổ lộ nhưng cô ấy không tin ,có lẽ cô ấy là kẻ vô tình . Rồi đột nhiên tôi cảm thấy khoảng cách giữa 2 đứa ngày càng tăng ,rồi cô ấy nói cô ấy đã có bạn trai ,và yêu cầu mình đừng đến nhà thường xuyên như trước đây nữa....
    Mình chẳng biết phải làm gì ,có phải tất cả đã là quá muộn rồi...???

    Sơndương
    Kẻ đơn độc...
  2. chelsea

    chelsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tội cho câu quá. Tôi đã gặp hoàn cảnh của câu nên tôi rất thông cảm vói hoàn cảnh của câu hiện giò.
    Nhung biết làm sao đuọc khi họ không yêu mình mà lại yêu nguòi khác. Chỉ còn một cách là cầu chúc cho cô ấy hạnh phúc thôi. Bạn hãy coi hạnh phúc của cô ây là hạnh phúc của mình thì câu sẽ thấy mọi viêc tro nên dễ dàng thôi.
    MaiNam
  3. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Người khác đi đến tình yêu sớm, còn bạn vẫn là tình bạn đẹp. Có lẽ nếu bạn không đi đến yêu thì đó là tin vui cho bạn gái mình.
    Nhưng nếu bạn đang vun đắp tình bạn đẹp để đi xa hơn thì thật là buồn. Nhưng chỉ là nỗi buồn về những cái chưa thực sự là của bạn.
    Bạn hãy căn cứ vào mức độ tình cảm giữa 2 người và quyết định cách cư xử, quan hệ trong tình hình mới. Đâu đã hết cơ hội ! Chỉ mới có dấu hiệu về 1 trận địa mới thôi mà !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
    Được sửa chữa bởi - CaChep vào 21/02/2002 17:38
  4. sonduong

    sonduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Trước đây bọn con trai tụi mình thường có câu cửa miệng : "đồn có địch mới vui " ,nhưng sao bây giờ mình lại chẳng thấy vui tẹo nào ,mình biết rằng mình yêu cô ấy nhưng mình hiểu rằng nếu mình không dừng lại ở mức này thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình còn gặp lại cô ấy nữa (bởi những gì mà cô ấy nói với mình...) .Có lẽ bác chelsea nói đúng ,tôi cũng mong cho cô ấy được hạnh phúc ,và điều đó hoàn toàn có thể được ,khi người con trai đó là người mà tôi rất hiểu...
    Cảm ơn các bác đã chia sẻ cùng em...
    Sơndương
    Kẻ đơn độc...

Chia sẻ trang này