1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người bạn thân của mình cứ nằng nặc đòi chuyển phỏm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoasua19, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Khi người bạn thân của mình cứ nằng nặc đòi chuyển phỏm ...

    Bạn sẽ làm gì ?
    Mình đang khó xử quá ...
    Yêu thì không thể ....
    Nhưng cũng không muốn mất một người bạn tốt
    đã từng gắn bó trong bao nhiêu năm trời ...
    Nếu từ chối ...thì phải từ chối thế nào đây ???

    Hic..hic...cho mình một lời khuyên với ....

    Một chiều thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tàn trên mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương ....
  2. banglang59

    banglang59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy cố gắng nói cho người bạn đó hiểu ...Còn khi người đó cố tình không hiểu thì mình cũng không biết làm thế nào cả , lỗi không phải do bạn , khi người ta không còn muốn tồn tại một tình bạn trong sáng với mình nữa thì cũng đành phải chịu thôi . Kể ra phải chia tay với một người bạn đã từng gắn bó lâu năm thì cũng buồn thật đấy ,nhưng thôi bạn ạ , rồi tất cả sẽ qua thôi mà . Chúc bạn luôn vui vui .
    Don't say you love me
  3. LeeTinh

    LeeTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh rất đồng cảm với em Hoa sữa 19 ạ.
    Anh cũng đã từng trong trường hợp ấy. Quả thật là khó xử.
    Một em gái của anh không muốn làm em gái nữa. Lỗi ở đây
    là lỗi của anh. Anh quan tâm, chăm sóc như người ta như em
    gái thật của mình. Hiểu nhầm đã xảy đến. Anh đã sai lầm khi chọn giải pháp bỏ của chạy lấy người, người ra đi đầu không
    nghoảnh lại.
    Khuyên em thế nào đây em gái?
    Em hãy giải quyết theo cách mà em cho là đúng nhất.
    Điều đó sẽ giúp em thêm kinh nhiệm.
    Theo ý anh thì em hãy đối diện thẳng thắn với nó. Đừng làm
    như anh đã làm nhé em gái.
  4. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    "Cắt xoạch một phát cho rảnh nợ!"
    Tôi cũng giống thằng bạn thân của bạn,và thấy rằng thà bạn dứt khoát đi,còn hơn để nó "dở dở ương ương".
    Khó giữ lại được tình bạn vô tư thân thiết lắm!
    Không biết mình nói thế nhưng có thật sự muốn thế không nữa?

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  5. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!
    Mọi người nói đúng đấy bạn ạ,cứ nói thẳng ra,nếu như người bạn của bạn thân với bạn thật sự thì chẳng có lý do gì để phải giận bạn,chạy chốn bạn cả.Còn nếu mà người ta ra đi,thì có nghĩa là từ trước tới nay,người ta quen bạn,thân với bạn không phải để làm bạn.
    Sự im lặng của bạn cũng có nghĩa là sự từ trối,người bạn của bạn cũng biết điều đó.Bạn có thể cứ im lặng nếu bạn muốn,nhưng nếu bạn lên tiếng thì bạn sẽ có nhiều cơ hội giữ được người bạn của mình hơn.Nhưng mà tôi nói trước,có thể tình bạn vẫn còn,nhưng mà chỉ tạm thời thôi,chắc chắn sẽ có lúc người ta lại nói lại với bạn những lời mà bây giờ bạn không muốn nghe.Không biết lúc đó người ta có thành công không nhỉ?hì hì.
    Chúc bạn sớm thoát khỏi tình trạng này.

    Một chiều thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tàn trên mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương ....
    Bây giờ ngồi trước một cái gương
    Sau lưng một hai ba bức tường
    Chẳng còn chỗ dành cho nỗi nhớ
    Mà chỉ còn đôi mắt đẫm sương.
    Hê hê,xin lỗi đã mượn thơ của bạn,tôi thêm vào vài dòng để xem bạn có như vây không?
    KTĐ
  6. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang bị rơi vào trường hợp giống như hoasua nên cũng mong mọi người cho lời khuyên, chứ cứ dở dở ương ương, nửa nạc nửa mỡ như bây giờ cảm thấy chán kinh khủng, thất vọng là một thằng con trai mà không thể dứt khoát được.
    Happiness is a journey
  7. CAFETRUNGNGUYEN

    CAFETRUNGNGUYEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hắn chuyển phỏm thì cũng không lo gì cả !!!
    Mình không muốn chuyển phỏm cùng hắn thì hắn làm được gì nào ?!!! Ha ha ha ...
    Yêu nhiều thì ốm, mà ôm nhiều thì yếu!
  8. pvb

    pvb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ma ne chuyen phim la gi the tui cha hiu gi ca
  9. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    thật kho để chuyện đó xảy ra khi ban không muốn chuyển phỏm tui là một người chuyển phỏm thành công nhưng vì cả hai người đều có tình cảm nhưng vối ban thì thật là khó tôi hiểu hoàn cảnh đó chỉ có một cách duy nhất là nói chuyện với nhau một cách thật nghiêm túc nói rỏ ý định của mình tôi nghĩ người đó chưa thực sự hiểu bạn nếu nói chuyện nghiêm túc ngắn gọn thật chân tình nói rõ tình cảm của mình là chỉ dùng lai ở mức tình cảm bạn bè thôi cuộc sống còn nhiều người khác nữa bạn có thể bịa ra một lí do nào đó ví dụ như học hành chẳng hạn như thể có vẻ hạ sách nhưng người ta sẽ bị thuyết phục thôi
    chúc thành công
  10. vua_bo_cap_25

    vua_bo_cap_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy làm những điều mà bạn cho là đúng . Bạn cứ việc từ chối nếu bạn muốn . Có thể bây giờ hắn ta sẽ rất buồn nhưng rùi thời gian sẽ xoá dần đi những nỗi buồn và nỗi đau .. Hắn ta dần dần sẽ chẳng nhớ ra bạn là ai và đã từng yêu bạn thế nào vì có thể hắn sẽ có người khác để thay thế hình bóng của bạn ...Mình cũng là một tên con trai nên mình biết mà , Bạn cũng sẽ chỉ buồn một thời gian thôi và sau đó bạn cũng sẽ có những người bạn thân khác . Trong trường hợp này , mình nghĩ bạn không đủ sức để níu kéo một tình bạn đâu, hắn ta không còn muốn làm bạn với bạn nữa mà , đừng buồn nhé , vẫn còn nhiều người muốn làm người bạn thật sự của bạn , như mình đây chẳng hạn , bạn sẽ không từ chối chứ ?
    Hãy thử một lần rùi xem ....bạn sẽ biết ngay mà .

Chia sẻ trang này