1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ngưòi con gái khóc !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 31/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrnguyen

    mrnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Khóc vì tiền thì cũng tuỳ trường hợp. Đã ai gặp hoàn cảnh người bạn thân nhất của mình khóc vì không có tiền đóng học mà không thể giúp đỡ gì chưa ???
    Rượu chè cờ bạc muôn đời thịnh
    Học hành sách vở vạn kiếp suy
  2. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    con gái khóc có nhiều kiểu lắm, không tính được đâu
  3. hoangtuanhkim23

    hoangtuanhkim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    troi sao cac ban kho tinh the toi noi dan ba khoc la theo y khac chu co vo dua ca nam dau ma soi sa toi vay khong so toi khoc a hu .....hu.....hu.....hu.....hu
    ta o long lang se gat gay
    khi dan nap phim luc nen day
    ta nhu co be day ngoan ngoan
    tuy ngon tay trang dem dam say ?
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thằng con trai nào làm con gái khóc thì nên mang nó ra xử bắn, còn nếu con gái khóc vì những lí do khác thì nên mang vai đến cho họ gục vào hehe

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  5. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Trời.........giọng điệu hình sự quá đi mất.........Như thế này khéo ai đó mà khóc thì cũng chẳng dám khóc trước mặt bác đâu nhỉ.?
    If i'd rearrange the alphabet, i'd put "U" and " I" together
  6. Do_not_Cry

    Do_not_Cry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn chính xác ông anh Sergechrono85 nói đúng.
    Nhưng có những lúc con trai cũng chẳng biết mình đã làm gì để con gái khóc nữa cơ. Mà con gái bây giờ có mấy khi khóc đâu chỉ khóc 1 mình or là cảm thấy buồn là chính còn lại là nước mắt cá sấu là 80%. Thế thì làm sao bác Sergechrono85 biết mà xử bắn nhỉ.
    I Want To Spend My Lifetime For Loving U
  7. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ khóc đó là một vẻ đẹp! Có ai nghĩ thế không??? hãy đọc và cho biết ý kiến nha!!!
    Vẻ đẹp của người phụ nữ
    Một cậu bé hỏi mẹ mình: "tại sao mẹ khóc?"
    " Vì mẹ là phụ nữ " mẹ cậu bé trả lời
    " COn không hiểu" - cậu nói
    Mẹ cậu bé chỉ ôm cậu vào lòng và bảo:" Con chẳng bao giờ hiểu đâu"
    Một lát sau, cậu bé đi hỏi cha của mình:" tại sao mẹ lại khóc mà hình như chẳng vì lí do gì cả?"
    " Tất cả người phụ nữ đều khóc chẳng vì nguyên nhân gì cả" đó là tất cả những gì cha cậu có thể trả lời.
    Cậu bé lớn lên và trở thành một chàng trai, vẫn luôn tự hỏi tại sao phụ nữ lại khóc.
    Cuối cùng cậu nhấc máy gọi thượng đế và khi Thương đê trả lời bên kia đầu dây, cậu hỏi:" Thượng đế tại sao phụ nữ dễ khóc vậy?"
    Thượng đế trả lời:"
    " Khi ta tạo ra người phụ nữ, người ấy phải rất đặc biệt. ta làm cho đôi vai của cô ấy đủ mạnn mẽ để gánh lấy sức nặng của trái đất; nhưng vẫn phải mềm mại để đem lại sự dịu êm"
    " ta cho cô ấy nội lực để trải qua những lần sinh nở và nhiều cơn nôn mửa do đứa bé gây ra."
    " Ta cho cô ấy sự kiên trì để tiếp tục đi hết con đường của mình dẫu mọi người đều đầu hàng, và để chăm sóc gia đình của cô ấy khỏi Bệnh tật và mệt mỏi không một lời than phiền."
    "Ta cho cô ấy sự nhạy cảm để yêu thương con cái của mình trong mọi hoàn cảnh, ngay cả jgu con cái làm họ tổn thương rất nhiều"
    " Ta cho cô ấy sức mạnh để vẫn ở bên chồng của mình dù anh ấy phạm sai lầm và tạo ra cô ấy từ chiếc xương sườn của chồng mình để bảo vệ trái tim của cô ấy" Điều này tôi tâm đắc nhất
    "Ta cho cô ấy sự khôn ngoan để hiểu rằng một người chồng tốt sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương vợ mình, mà thỉnh thoảng kiểm tra sức mạnh và quyết tâm của cô khi kề vai sát cánh bên anh ấy không chút ngập ngừng" Các bác thấy điều này thế nào? Hì...rất đúng phải không?
    " Và cuối cùng, ta cho cô ấy nước mắt để cô ấy khóc. Đấy là thứ chỉ dành riêng cho phụ nữ dùng bất cứ khi nào cần thiết."
    " Bạn thấy đó:
    Vẻ đẹp của nguwòi phụ nữ đâu chỉ nằm ở quần áo cô ấy mặc, đâu ở vóc dáng, cũng đâu phải ở kiểu tóc của cô ấy."
    " Phải nhìn vào mắt của ngưòi phụ nữ để khám phá vẻ đẹp của cô ấy, bởi đó là cánh cửa đi đến trái tim của người phụ nữ, nơi mà tình yêu luôn ngự trị"
    Ôi mỏi tay quá!!!!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  8. mrnguyen

    mrnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hay quá
    Rượu chè cờ bạc muôn đời thịnh
    Học hành sách vở vạn kiếp suy
  9. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    cai nay lay trong may tap truyen cua sua Co gai ha lan ma, chac bac nay thich...uong sua co gai Ha lan , he he !!!
    Daisy Tran ( xau nhu ma )
    daisytvn@yahoo.com
    TROI DAT CO NUI AY
    MUON THUA CO CHUA NAY
    PHONG CANH DA KI TUYET
    LAI THEM TA DEN DAY
    LAM XAU PHONG CANH NAY
  10. hoangtuanhkim23

    hoangtuanhkim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    bay gio thanh box tho ca rui hay qua
    em bac tinh anh cho trai tim anh tan nat
    nhu con lai vang ngo ngac
    tren canh dong vang ua nat
    ----------------------------------------------------------------------------------
    con gai mai mai van la con gai ma thoi............?

Chia sẻ trang này