1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ngưòi con gái khóc !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 31/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AmateurLeaner

    AmateurLeaner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    úi dời, kinh kinh bố của kinh dị,em vái các bác mà gọi = cụ thôi,khiếp,hihi, khóc khóc ,các bác cứ viết như là con gái khóc suốt ngaỳ í,con gái chỉ khóc khi bít, có ng` sẽ an ủi mình thôi,thế nên ai khóc trước mặt các bác dai thì các bác nên đề phòng, chết như chơi đấy....
    Will u wait for me...in heaven....I still love u...i swear...from my heart
  2. hoangtuanhkim23

    hoangtuanhkim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    troi chu de con gai chac khong bao gio het ca vi con gai chang khac mot kho tang co tich ma li
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    khiếp con gái mà là kho tàng cổ tích thì đã tốt em rất thích chuyện cổ tích đây này nhưng mà em ko thích con gái đâu , Con gái chán chết đi đc đấy chứ !
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  4. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    huhuhuh
    khi tui khóc có ai dỗ không?
    du-dan-nho-2
  5. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hề...để lão phu dỗ cho....
    À ơi, dudannho2 ơi, con ơi con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy đi cày đồng sâu......
    Nín chưa? Chưa nín à? Thế thì khóc tiếp và móc túi trả tôi 50k công dỗ từ nãy......Lúc này không nín mới là lạ!!!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    này nha anh đừng có mà bắt nạt con em nha , con em có em và chồng em dỗ ko cần anh lo nha . Còn léng phéng trêu con em là chết với em đấy . Xem con gái khóc hay con trai khóc!
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  7. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Muôn đời vẫn là con gái khóc mà thôi hehe

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  8. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    hic con trai cũng khóc đó, biết lúc nào không? khi mà nó làm con gái khóc mà không dỗ đưọc,
    Ấy chết chú thích cái: chỉ xảy ra vào lứa tuổi như của chú madboy mà thôi!
    Có bác con trai nào làm cho con gái khóc vì các bác chưa? )không phải vì vũ lực hay vì trêu đâu nhé, VDnhư: chàng đi xa nàng nhó chàng đến phát khóc chẳng hạn) bác nào làm được thì, em phục sát đất đó, cưa sao mà giỏi thế?
    Còn cái vụ dựa vai thì, các bác ngốc lắm, dựa vai nó không sành điệu, phải ôm em vào lòng dỗ dành: "nín đi anh xương" nó mới phê chứ!hê hê! nhưng làm sao không bị ăn tát là đưọc!
    Look, if you had one shot or one opportunity
    To seize everything you ever wanted in one moment
    Would you capture it or just let it slip?
    Master of All_Knights
  9. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Chà đọc lại thấy mấy trang rồi bài mình dài nhất!
    Look, if you had one shot or one opportunity
    To seize everything you ever wanted in one moment
    Would you capture it or just let it slip?
    Master of All_Knights
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    trời ạ bác cứ làm như con gái là trẻ con ko bằng mà " nín đi anh xương" Có mà anh xương cái xương chẳng còn ý. Mà con gái đâu có yếu lòng đến nỗi chàng đi xa mà phải khóc BM nè chẳng có gì làm cho BM khóc đc cả đâu nha . Con trai lúc buồn cũngđc quyền khóc chứ nhưng mà khóc ko đc cho ai biết , chỉ khóc để trút nỗi buồn , chỉ một mình mình mà thôi , ko đc quyền hco con gái biết !
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi

Chia sẻ trang này