1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người con gái làm chuyện này?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhviencu, 06/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cu_Ti_di_chan_trau

    Cu_Ti_di_chan_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bạn gái nào trót dại làm chuyện gì chứ!
    Mùa đông sắp tới rồi mà có người đan khăn tặng cho thì nhất rồi còn gì. Yêu rồi!!!!!!!!!
  2. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    có thể chia ra làm nhiều cấp độ:
    Bí mật, Đường mật, Thân mật, Trăng mật, Dập mật, Vỡ mật....
    bác là đang trong giai đọan của đường mật rồi đấy. Giai đọan 2 của tình yêu
  3. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 cô bạn gái mình thích đều tự đan & tặng khăn len cho mình (tất nhiên là ko cùng 1 thời điểm) nhưng ko có cô nào yêu mình
    Kết luận: đúng là rất rất quý (chiếm 1 vị trí quan trọng như bạn nào nói ở trên) nhưng nói là YÊU thì hơi sớm. Tuy nhiên, nếu có ý định tấn công thì xác suất thành công là rất
  4. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Đua đòi ý mà bác, một đợt gái lớp em đứa nào cũng mang len đến lớp đan, hoá ra là ban đầu có 1 em đan, các em còn lại thấy thế cũng đan theo, mà chúng nó đan xấu khiếp, thua cả em hồi lớp 6.
    Khi nào bạn bác đan... quần lót cho bác thì lúc đó có khi yêu thật.
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết đan khăn, nhưng tớ sẽ hôn cái chụt vào miệng rùi chạy toé khói vào lớp, như xế là đã yêu nhắm rùi nhỉ
  6. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Dạ báo cáo vơi các bác là em đang cưa em này ạ. Mà em này tự bảo đan cho em chứ em không đòi đâu.
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Còn phải xem có thạt là khăn đan ko hay là mua ngoài quán bác ạ !
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    ặ, tỏằ> có con bỏĂn, nó vỏôn 'an khfn tỏãng bỏĂn bă khi rỏằ-i, bỏĂn thặỏằng thôi, ko phỏÊi ngặỏằi yêu (nó có ng yêu rỏằ"i mà), chỏằ? là mỏằTt thỏng bỏĂn khĂ thÂn cạng lỏằ>p. Thỏ cho nên là còn tuỏằ hoàn cỏÊnh mỏằ>i khỏng 'ỏằ
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    bác cứ coi như là chẳng có gì đi, bạn tặng thì cám ơn, thích thì hỏi thêm câu liệu có ý nghĩa nào đặc biệt không, nếu có thì tớ không dám nhận đâu, hoặc là nếu có thì để tớ còn ghi nhận.. cứ nói thế là được..
    Mà cũng có khi chẳng có ý nghĩa gì cả đâu, con em em hồi trước cũng tập tành trò này, xong rồi nhờ mẹ đan hộ, há há, bó tay..
  10. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    em ko bít đan khăn, mà cũng ko dủ kiên nhẫn để đan, nhưng lúc nào cũng muốn đan khăn tặng những người thân của mình, bạn bè thân thiết nữa
    nói chung con gái đan khăn tặng thì vẫn chưa có j đâu, bác đứng lo nghĩ wá, kẻo lại ăn dưa bở

Chia sẻ trang này