1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người con gái làm chuyện này?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhviencu, 06/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là ... các pác lại sờ pam rồi .
    Ấy, em lại lỡ lời rồi
    Tóm lại là pác mà thik thì xúc tiến luôn
  2. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    năm ngoái kon bé em em học đan khăn len rồi ai cũng tặng, cứ mỗi lần học đc 1 kiểu là làm vài cái rồi quay sang hỏi em :anh có anh ban nào không em tặng khăn
  3. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Còn xem người con gái ấy là người thế nào nữa. Lãng mạn hay đơn thuần chỉ là vì thích đan ?? Có định đan cho bạn thật ko? Con gái phức tạp lắm nhá - đứa bạn thân của tớ lúc mua len là có ý định đan cho 1 thằng - nhưng đến lúc tặng lại tặng cho thằng khác >.<. Cũng có khi nó đơn thuần chỉ là món quà. Tớ có quen 1 cô bé qua mạng. Cả 2 chat với nhau cũng lâu nhưng chưa 1 lần gặp mặt , cô bé ấy có người yêu và rất hạnh phúc , khi biết tớ chuẩn bị ra nước ngoài - cô bé ấy đã nhờ người yêu chở đi mua len về đan khăn tặng tớ. Lúc đó nó chỉ đơn thuần là một món quà ý nghĩa khiến mình phải trân trọng. Đúng ko ạ
    Dù thế nào cũng là rất đáng quý rồi. Bởi bạn cũng biết đấy - đan 1 cái khăn mất rất nhiều thời gian. Quan trọng là bạn muốn có những cái khăn thứ 2 - thứ 3 không.
  4. negunsd

    negunsd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    thôi, kiểu này em chẳng hy vọng gì được rồi, các bạn gái trồng dưa bở kiểu này anh em không biết đường nào mà lần
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Có cầu thì mới có cung, các anh zai kô thèm dưa bở thì chị em trồng làm gì! Cơ mà nếu đặt cô gái vào em thì có 2 trường hợp:
    1. Đan siêu hạng -> làm quà tặng vừa rẻ vừa được tiếng là ý nghĩa
    2. Mới bập bõm ti toe học đan -> Thử nghiệm cho người thương yêu!
  6. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    cái này như mốt bi giờ hay sao ý, mình thấy đứa em mình đợt mùa đông năm ngoái cũng hì hà hì hục tự đi mua len về để đan khăn, mà bình thường có biết làm gì đâu, quét nhà còn chả biết ý
  7. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, giả dụ định đan cái khăn cho người yêu mình, đan cái đầu tiên ko đc đẹp lắm, tặng sợ bị chê, thôi thì tặng cho cậu bạn. Hê hê, xem lại xem bạn có ở trong trường hợp này ko
  8. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Chắc là của hiếm có khó tìm...còn sót lại chưa bị tuyệt chủng
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Wow...nghe mà ngưỡng mộ cô gái đó quá đi mất, chắc đó chỉ là trường hợp hiếm thôi, bây giờ mà tìm được một cô gái như vậy hơi bị khó đấy. Người nào hạnh phúc quá vậy ta! Lời khuyên chân thành này: đừng để tuột mất cô ấy khỏi tầm tay nhé. Chúc hạnh phúc!
  10. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Đan khăn là đã thích lắm rồi đấy bạn àh...Chắc cô bạn gái đồng chí còn đang đi học???...Hồi trước có cô bạn cũng đan áo len cổ lọ tặng tớ...mặc vừa ấm vừa thích vì độc, sau này chẳng còn được ai đan cho cái gì nữa...

Chia sẻ trang này