1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người con gái yêu ! Khi họ mất đi người mình yêu !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gunandrose, 30/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gunandrose

    gunandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khi người con gái yêu ! Khi họ mất đi người mình yêu !

    Các bạn gái ơi ! Bạn yêu một người con trai , các bạn đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau . Nhưng vì một lý do nào đó 2 bạn phai chia tay . Người con gái không thể quên được người minh yêu . Cô ấy phải sống trong một tâm trạng chán nản , thất vọng. Và cô ấy đã ra đi , đi thật xa. Cô ấy mong rằng khoảng cách có thể giúp cô ấy có thể quên đi người minh yêu .
    Nếu bạn là Cô gái ấy , bạn sẽ làm như Cô ấy không ?
    Trong hoàn cảnh đó bạn sẽ sống như thế nào ?
    Bạn co cho rằng ra đi là một định hướng đúng ?
    Tôi rất mong nhận được hồi âm của các bạn .
    Thân mến
  2. puppytiny

    puppytiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    1) Nếu mình là cô ấy, mình không bao giờ làm như cô ấy.
    2) Trong hoàn cảnh đó mình sẽ cố gắng sống như bình thường, dĩ nhiên vẫn khác thường vì trong lòng mang nhiều tâm sự, nổi buồn nhưng không vì vậy mà mọi sinh hoạt, hoạt đông bị chết theo.
    3) Ra đi ư? Theo mình thì đó là một hạ sách. Ra đi là bạn không dám đối mặt với sự thật, bạn chạy trốn nó. Mình nghĩ nếu mình là cô ấy mình cần đương đầu với khó khăn đó. Tất cả rồi sẽ trở lại bình thường. Thời gian sẽ giúp ta.
    Nói thật với bạn rằng, mình có hoàn cảnh y như người mà bạn đã nêu. Tuy nhiên mình đã không ra đi.
    Chúng mình yêu nhau 5 năm trời, có với nhau biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn nhưng bây giờ tất cả đã là quá khứ. Đau lắm chứ bạn, buồn lắm chứ bạn! Mối tình đầu của mình đó. Những tưởng chúng mình có thể sống hạnh phúc bên nhau trọn đời nhưng tất cả đã không còn nữa.
    Mình không biết mình đã làm cách nào để vượt qua được nổi đau này. Bây giờ, con tim mình vẫn thỉnh thoảng nhói đau khi hình ảnh trong kỷ niệm ùa về.
    Mình đã cố gắng làm mọi sinh hoạt bình thường. Chẳng 1 ai biết điều gì đã xãy ra cho mình trừ phi mình nói cho họ biết. Mình nghĩ mình sẽ điên lên vì cái tính không tâm sự cùng ai chuyện riêng của mình. Cũng may, có một vài bạn thân biết và an ủi mình.
    Mình bây giờ thật sự không biết đã hết đau chưa. Mình biết chắc hiện giờ có nhiều người đang để ý mình nhưng không hiểu sao con tim mình có khi vừa chợt thổn thức thì trở lại dửng dưng băng giá, chán ngán. Mình biết rõ rằng mình có thể yêu và sống vui vẻ nhưng không hiễu sao mỗi khi nghĩ đến điều đó mình lại sợ, lại rụt chân co cổ lại.
    Trong mắt mọi người, mình là một cô bé vô tư hồn nhiên, nhí nhảnh. Chỉ khi mình ngồi một mình thì mình mới là chính mình thì phải.
    Mình chỉ muốn kể ra cho bạn biết để ngụ ý rằng cô gái ấy không nên ra đi, hãy đương đầu với nó, cô ấy cần phải có nghị lực để vượt qua tất cả.

    Puppy
  3. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Khi người con gái yêu ,họ sẽ yêu bằng cả trái tim và khi họ mất đi người mình yêu họ đã mất đi một cái lớn hơn nữa...đó là lòng tin và một phần tâm hồn....sẽ đau đớn ,sẽ dửng dưng và sẽ thấy đơn độc ...nhưng tất cả cũng sẽ qua...chỉ còn lại kỉ niệm và thời gian sẽ giúp những trái tim đau chữa lành vết thương.....hãy cứng rắn và tư tin hơn để thấy rằng đó chỉ là những thử thách trong cuộc sống mà ta phải vượt qua....
    Nhìn thẳng và đứng lên đi nào..
  4. H_giang

    H_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cam on puppytiny vi ban da co nhung suy nghi giong minh qua! Chuyen cua minh thi moi chi 1 nam thoi, nhung that su minh cung da bi suy sup nhieu lam. Nhung chi co minh minh biet thoi, moi nguoi ngoai van luon khen minh hanh phuc va thanh dat.... Chi co minh hang dem ve buon rieng voi noi buon cua minh. Xin chia se noi buon ay voi ban. Than men!
    Giang
  5. letunglinh1985@yahoo.com

    letunglinh1985@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Text
    Ai cũng biết là khi mất đi người mà mình thương yêu là rất đau khổ nhưng hành động như bạn nữ kia thì thật là ko đáng,dù sao đó cũng là tình cảm từ 2 phía,người kia cũng sẽ buồn lắm chứ,vậy khi mình làm như vậy ko những ko cứu vãn được gì mà còn để lại nổi buồn cho nhau nhiều hơn.Khi yêu thì phải cần cả lí trí nữa chứ đó mới chính là những tình yêu sáng suốt và bền vững.Hi vọng rằng con gái chúng ta có thể cứng rắn ,mạnh mẽ và sáng suốt hơn.
  6. gunandrose

    gunandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bạn puppytiny . Bạn của mình sẽ rất vui khi nhận được những lời tâm sự của bạn .
    Vâng trước mọi khó khăn con người thường trốn chạy nó, chẳng mấy người có nghị lực để vượt qua .Minh vẫn mong rằng bạn của minh sẽ vui vẻ như bạn . Trong mắt của bạn bè, người thân cô ấy là một cô bé nhí nhảnh , vui tươi.
    Thân mến .
  7. puppytiny

    puppytiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết tâm sự đó của mình có giúp gì được bạn của bạn hay không, nhưng mình mong là bạn của bạn sẽ cứng rắn, có nghị lực để đương đầu với những gì đang xảy ra cho chính cô ấy chứ không phải ai khác.
    Thân chúc bạn của bạn hạnh phúc và mạnh mẽ trong cuộc sống. Bạn là một người bạn tốt, quan tâm đến bạn của mình rất nhiều. Chúc tình bạn của 2 bạn luôn tốt đẹp!

    Puppy
  8. Lienqn

    Lienqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  9. Lienqn

    Lienqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ban co nhan duoc tin cua minh khong?
  10. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ đôi lúc sự ra đi cũng là một cách hay,đó không phải là chạy chốn,mà là muốn quên đi những điều buồn chán trong cuộc sống,mình sẽ dễ quên những điều đó hơn khi mình không tiếp xúc với những điều đó.
    HO CHI MINH MUON NAM[/size=5]

Chia sẻ trang này