1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người con gái yêu ! Khi họ mất đi người mình yêu !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gunandrose, 30/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhon84

    minhon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có lẻ mỗi người đều có một cách giải quyết riêng.Vì mỗi người có một tính cách và suy nghĩ khác nhau.Trước đây thì đê quyên người yêu,tôi đã có cách sử xự chẳng giống ai cả.Càng chứng minh là mình đã quên người ta thì lại càng tìm cách để gặp(vì nhà tôi gần nhà hắn).Cho đến khi nào tôi cảm thấy là đứng trước anh ta,tôi chẳng còn chút cam giác nào nũa.Co khi mọi người thấy đièu đó là điên rồ củng nên.Nhưng cũng nhờ thế mà bây giờ tôi chẳng còn thây buồn nửa.Tất nhiên không phải là tuyệt đối.
    Còn đối với cô gái trong câu chuyện mà bạn kể thì chắc không có đu can đảm nhìn người yêu mình rồi.Tôi nghỉ là thời gian rồi sẻ làm nguôi ngoai tất cả.Mặc dù viết thương nào mà không để lại xẹo.Tôi biết là môi lân đông đên nó thì đau lắm,nhưng co thể sau này cô gái đó se trưởng thành hơn.Nếu có thể vuợt qua.Tôi nghĩ vậy.
    [thanh]
  2. thank

    thank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không nên ra đi?Có bạn nói ra đi là hạ sách nhưng theo mình thì nếu đã thử mọi cách mà vẫn không được thì ra đi là cách hay nhất.Khi cự li không còn thì sớm muộn gì cũng quên thôi,vả lại ra đi cũng là để tim đến những gì tốt đẹp hơn_một chân trời mới.Cuộc sống còn ở phía trước mà !
    honghai
  3. girl_hate_love

    girl_hate_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    he'
    tui nghi cach tot nhat de ko con nho den moi tinh cu la di tim cho minh 1 nguoi ban moiiiiii hoac 1 nguoi yeu moi
    roi ke het voi nguoi do tam su cua minh
    the se cam thay vui ve hon do
  4. vuxuyen

    vuxuyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    minh la con trai,minh khong hieu nhieu lam ve su mat mac cua cac ban khi chia tay nguoi yeu nhung minh nghi,vet thuong nao roi cung se qua,ban se chung chac hon,vung buoc hon, cang chay tron ,ta cang nho/.ban hay bat dau vao cong viec cua minh,hay lam tat ca nhung viec chiem het thoi gian"alone",ban be` la noi ma ban can den nhat/.bay gio chinh la luc ban cam thay rat nho/ nguoi ta nhung mot khoang thoi gian sau,ban se thay cuoc doi van dep sao,tuy vao su ban linh cua ban,minh tin rang ban se vuot qua duoc va dung vung ,co len ban nhe/,minh luon o ben ban.
    XOAI CHUA NGON LAM -BAN OI!!!!!
  5. rose3tc

    rose3tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ra đi không phải là một giải pháp tốt nhất,vì khi bạn ra đi người khác sẽ cho bạn là một kẻ chạy trốn,là một kẻ hèn yếu.Nếu tôi là người con gái ấy thì tôi sẽ cố lao vào một việc nào đó cốgắng hết mình với công việc,điều này sẽ làm vơi đi nỗi đau mất tình yêu.Nếu bạn không tin thì cứ thử với lời khuyên của mình xem sao,bạn sẽ thấy hiệu quả ngay mà.

Chia sẻ trang này