1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người con trai đòi hỏi người con gái phải trong trắng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi spidergirl, 18/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng !!! Nhất là tuổi mới lớn hay tò mò , muốn tìm hiểu , đôi khi còn do "ngoại cảnh" tác động nữa .
    He he !!! Thế đấy các bạn nữ còn ý kiến gì nữa không ???
    Nhưng nói thực ra thì cũng do quan niệm của người Phương Đông chúng ta mà thôi . Không nên vơ đũa cả nắm như bạn Rhett Butler@ đã nói . Những chuyện mà bạn thấy chắc là từ thời các bác , các cụ của chúng ta còn bi giờ thì .........
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  2. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ khác kia.Không phải mình ''cổ hũ'' nhưng mình nghĩ con gái chúng ta cần giữ gìn thì hay hơn.Cũng không phải vì quan niệm Phương Đông gì cả mà chỉ đơn giản là vì tình yêu mà mình giành trọn cho người chồng tương lai của mình.Khi bạn tiến tới hôn nhân tức là tình yêu giữa bạn và người ấy đã chín mùi.Vậy bạn không cảm thấy sung sướng khi mình giành trọn sự trong trắng cho người chồng của bạn sao?Giả sử người chồng của bạn không trách móc tới chuyện trinh tiết của bạn vì người ấy tôn trọng và thật sự yêu thương bạn nhưng chính điều đó sẽ làm cho lương tâm của bạn không cho phép bạn được thỏa mái đâu,nếu bạn thực sự yêu người ấy.
    Hiện nay,mình thấy nhiều nước thanh niên không quan tâm lắm tới chuyện trinh tiết và quan hệ bừa bãi,mình thấy kiểu sống ấy chẳng hay ho gì cả.Trong cuộc sống cũng cần nên có một cái gì đấy để giữ gìn thì sẽ thú vị hơn nhỉ?
    Với lại trinh tiết chỉ có một nên con gái tụi mình hãy trân trọng bảo vệ nó,các bạn nhỉ?
  3. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    [
    Tôi nghĩ tôi chả cần đòi hỏi vợ tôi còn trinh hay ko...chỉ có điều là cô ấy yêu mình hay ko mà thui.
    Tất nhiên tôi phản đối lói sóng buông thả...chả ra làm sao cả khi mà có ói chuyện phải lo...
  4. galaxy_mmlnd

    galaxy_mmlnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    Con trai chang co bang chung gi de chung to la minh con trong trang ca.Hon nua ai cung biet rang cau tao moi co the nguoi la khac nhau ko phai nguoi con gai nao trong dem tan hon cung bi..... Vay neu cac ban trai roi vao hoan canh nhu the thi deu ket luan la vo minh da khong con trong trang u? Nhu vay co thieu cong bang khong? mot nguoi con gai tot la mot nguoi con gai nhat thiet phai con trong trang ve the xac nhung co the doc ac ve tam hon a? Ai co the phan hoi y kien cua toi?

    xin dung trach nhau chi duyen ko thanh danh thoi nhe tinh ta hay xem nhu dua vui
  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là cũng có những tai nạn xảy ra từ thuở lên 3 nhưng công bằng hay không là do người trong cuộc tự định đoạt quyết định chứ dừng nên vơ đũa cả nắm .
    Tui phản hồi rồi đó , mong mai mốt bạn đánh có dấu dùm , đọc mờ cả mắt !!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  6. Onggia_

    Onggia_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

  7. Tommy16

    Tommy16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng thì tất cả đều chỉ vì tính ích kỉ mà thôi!
    Khi người ta không sống vì mình quá thì cũng không có chuyện ..." ăn sương " mà cũng chẳng có quyền đòi hỏi người khác phải thế này thế kia....
  8. myosotis

    myosotis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ko có lửa làm sao co khói
    đôi khi các bạn nữ chỉ biết trách bạn trai mình mà ko chịu nhìn lại mình xem thế nào?Thường nghe lời trách từ phía nữ nhiều hơn,nếu các bạn ko đồng ý,ko ... gợi cảm thì làm gì có những chuyện ấy xảy ra.Mỡ dâng ngay trước miệng mèo thì mèo nào ko vồ :).Vấn đề chính là khi thành vợ thành chồng của hau các bạn yêu thương nhau thật sự hạnh phúc có bền lâu hay ko thì mới là vấn đề cần quan tâm.
    Em tung tăng cho đời biết duyên
    Em đến cùng lá làm xanh khu vườn
  9. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chán các bác quá. Con trai thằng nào chả muốn khi yêu thì yêu hết mình, khi lấy vợ, vợ mình lại còn "nguyên xi". Vì thế các bác gái nên tự mà gìn giữ thôi. Lỡ "sướng" rồi thì cũng không nên đi trách là tại con trai và phàn nàn "tại sao người yêu tôi cứ muốn tôi còn trong sạch". Biết mình đã "quá" đôi phen rồi thì lo đi tìm cho được chàng nào không coi chuyện đó là quá quan trọng mà yêu. Còn nếu cứ đâm đầu đi yêu chàng nào coi trọng chuyện đó thì nên tự trách mình sao ngày trước "sướng quá" mà thôi.
    No Mercy!
  10. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là con trai đây, nhưng mình đau có như vậy, chuyện đó đối với mình không quan trọng, đều cần nhất là ta thật lòng với nhau thôi, tình yêu là trên hết, nếu đã yêu nhau thì không nên tính toán ba chuyện tào lao đó chứ, hãy yên tâm đi bạn, bạn chưa gặp những chàng trai như mình thôi. Chúc bạn sẽ gặp được người như bạn mong muốn.

Chia sẻ trang này