1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người con trai đòi hỏi người con gái phải trong trắng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi spidergirl, 18/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matnhung

    matnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hình như chuyện đó bi giờ ko còn quan trọng nữa, cuộc sống bây giờ dễ dãi quá chăng? Nhưng lấy vợ rùi, đêm tân hôn mới phát hiện ra là vợ mình ko còn trong trắng thì tính thế nào đây?
    yesterday is the past, tomorow is the dream, today is the truth
  2. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay cái bác này...nghĩ như bác...thì chả việc wé gì phải đêm tân hôn ....Đêm tân hôn mệt bỏ xừ ra...cả ngày phải đi tiếp nước các cụ rùi....Rộng rãi ra bác ơi....Vợ bác còn hay ko thì ảnh hưởng gì đên tình yêu của cô ấy dành cho bác đâu...
  3. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ, thằng nào mà lần đầu được yêu không tìm hiểu, không xét nét về vợ của mình !!!??? chuyện đó rất khó nói, nhiều khi có chút kinh nghiệm lại có thể giúp ít hơn trong đời sống vợ chồng...
    Đối với tôi tình yêu là tất cả, chỉ có TY mới giúp ta cảm nhận được QHTD không phải là 1 món... đồ chơi (mới thì thấy hay, chơi lâu sẽ chán !!?)
  4. Tranngoc_hai

    Tranngoc_hai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện này mà nhiều ông chẳng nghiêm túc tí nào cả
    này RAMA
    bạn nói là : Như thế mới chứng tỏ mình là người việt Nam hehê
    vậy thì bạn cũng là 1 người như vậy sao , còn tôi thì không như bạn nói đâu.;
    xin lỗi, tôi rất tiếc phải nói rằng chắc chị em nào bất hạnh lắm mới lấy bạn làm chồng đó

    Trần Ngọc Hải


    Trí tuệ ta có được chỉ như hạt cát trong sa mạc mênh mông
  5. boygoicam

    boygoicam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

    Còn hay mất ko quan trọng.Điều quan trọng là khi làm vợ mình rùi có còn đi ăn vụng nữa hay ko?
    ai yêu tôi,tôi yêu
  6. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    yêu cầu này quả là vô lý không chịu được. các bạn có tin hay không thì tuỳ nhưng đã có lần mình chat với một người....họ hỏi mình còn...mình vênh mặt lên (họ không thấy) mà nói tất nhiên. họ nói bốn cô bạn gái gần đây nhất đã bị họ biến thành...cảm giác ra sao thì các bạn đã rõ. hiến thân là cần thiết ư? khi mà hai người yêu nhau ấy. đã cố giữ nhưng không thể vì khi đã...thì không thể giữ được. đấy, họ nói và nói thế đấy. yêu cầu và yêu cầu. hãy là con gái một lần đi, các ấy con trai sẽ biết thế nào là....dư luận về con gái không ngoan. nhưng lỗi tại ai cơ chứ? chưa nói đến những người "lớn tuổi" hơn. đi lòng thòng ở ngoài nhưng về nhà vẫn muốn thấy vợ mình nguyên như cũ. câu "ranh ngôn" mà tôi được nghe khá nhiều lần là "người đàn ông nào cũng muốn có hơn một người tình và duy nhất một người vợ" và nghịch lý ở đây là trong khi người đàn ông này nói thì người vợ của anh ta đã trở thành người tình của một người đàn ông khác.
    anti_all
  7. BipBom

    BipBom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc cả núi việc phải lo
    Rồi lắm khi việc cỏn con không nổi

    Mình lạc hậu quá

    Điều quan trọng nhất là điều ta đánh mất
  8. nguyen_minh_son_new

    nguyen_minh_son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ở đây các bạn nói chuyện như là ai cũng đã....đúng không?
    Tớ thực sự không ngờ đấy!!!
    Không biết có bạn viết:
    đã bảo người ta đi thoải mái lại còn nói nhưng..........
    đối với tôi, chỉ cần khi đến với nhau, người con gái có sự chung thuỷ là được
    còn chuyện kia có ý nghĩa gì đâu, thực ra mà nói, con gái TP Hn nói riêng hiện nay khoảng 70% là đã ...........................
    có ai có ý kiến gì khác không nhỉ
    Tỷ lệ này xét vời những người thuộc lứa tuổi nào vậy???(đang học phổ thông hay là những người đã tôt nghiệp phổ thông đến những người chưa có chồng)??
    Rồi một bạn khác đưa ra tỷ lệ của một trường Đại Học X nào đó lại có tỷ lệ 80%.Điều này đúng không nhỉ??bạn có thể cho tớ biết tờ báo đó nói về trường nào không??Lâu chưa??
    Liệu những thông tin này có chính xác không ??Tớ không coi trọng chuyện này lắm nhưng những tỷ lệ này làm tớ thất vọng và cảm thấy mình không hiểu biết gì về xã hội.
    Còn nữa:Có bạn nói là con trai thì ai cũng đã một vài lần trước khi lấy vợ...Theo tớ thì không có thế đâu.Tớ có thể cam đoan với các bạn ở tuổi tớ,những ngưòi bạn trong lớp tớ(23tuổi) hơn 80% là chưa QHTD.Rất nhiều người chưa có người yêu(đùng nói là đi ''ăn sương'' nhé<===không bao giờ,nó là một sự kinh tởm).Các bạn không tin thì đến lớp tớ:Nguyễn minh Sơn lớp 44x5 Đại Học Xây Dựng.
    Không biết là mình có lạc hậu quá không nhỉ???Từ trước đến giờ mình vẫn tin những bạn gái của mình cơ mà??Các bạn đưa lên những ý kiến làm tớ thấy thất vọng về những người bạn của tớ quá.Các bạn gái cũng công nhận là hầu hết các bạn đã QHTD ở tuổi Học trò và Sinh Viên ư??Các bạn hãy nói lên những gì bạn thấy và bạn nghĩ đi.phù phù chán quá hừm.
    Một người đi giữa phố đông
    Mọi người quì xuống ôi rồng Việt Nam
    nguyen minh son
  9. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    chắc bạn đang nghĩ lớp của bạn là cả... thế giới nhỉ !? Pó tay...

    Thà chịu chết vinh hơn sống nhục
    Chết có gì sợ chết như chơi
    [​IMG]
  10. solelove

    solelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tui phản đối chuyện con gái mà lại quá dễ dãi như vậy...dù tui cũng là con gái

    KhoiNguyen

Chia sẻ trang này