1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người con trai đòi hỏi người con gái phải trong trắng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi spidergirl, 18/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DONJUANBACHKHOA

    DONJUANBACHKHOA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Con gái không còn trinh trắng ah`, cái đó thì phải hỏi li do đã, nếu cô ta chỉ cho người mà cô ta yêu thật lòng nhưng sau đó họ lại chia tay vì li do nao đó thì khác(chấp nhận đuợc , hãy tự trách mình là người đến sau), ngược lại cô ta là người dễ dãi quá thì lại ko chấp nhận đưọc. Còn muốn không bị hố trong đêm tân hôn thì truớc khi quyết định lấy nhau các bác hãy thử trước xem ng vợ tương lai của mình có con` hay không nhe'
  2. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    về vấn đề QHTD trước hôn nhân áh, tui nghĩ là không nên, nhưng cũng có nhiều tình huống bất khả kháng, cái chính là tùy suy nghĩ mỗi người thôi, bây giờ "sướng" để sau này khổ hay là ráng "nhịn" để sau này "sướng" bù
  3. pnlangtu

    pnlangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người tranh luận về cái chuyện xưa như trái dất vậy?Kác-mác đã từng nói :"sinh lý không thuộc phạm trù đạo đức" mà.Ai có chân người ấy đi.Miễn là đối xử với nhau tử tế là được.Trong trắng hay không có mà trời biết.

    pnlangtu
    [/size=4
  4. galaxy_mmlnd

    galaxy_mmlnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ban Tran_nam_co_din than men toi ko phai la mot nguoi ranh ve may tinh nen toi ko the go duoc bang chu co dau thong can nhe.
    Ban co thay ban la mot nguoi rat ich ki ko? day la dien dan va toi co quyen noi ve moi van de ma toi thich .Ban chi co moi 1 cau" do la tuy vao moi nguoi" day la dieu ai ma chang biet neu ai cung "tuy vao moi nguoi " nhu ban thi con goi gi la dien dan nua.Vi the neu khong thich tham gia thiet nghi ban nen chon chu de khac .OK ?

    xin dung trach nhau chi duyen ko thanh danh thoi nhe tinh ta hay xem nhu dua vui
  5. pigpiggirl

    pigpiggirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    các bạn nam có thấy là mình hơi bị tham lam không? khi có bạn gái thì đòi bạn gái phải thể hiện tình yêu bằng cách cho, nhưng lại muốn vợ mình sau này phải còn trong trắng. thế nếu mà bạn gái không chịu lại bảo là không yêu hết mình, cho rồi thì bảo con này dễ dãi. chỉ có con gái là thiệt thòi, không muốn mất người yêu và cũng không muốn mình bị coi thường. Chỉ thương cho những người con gái quá sợ cái gọi là nếu không thể hiện thì em chưa yêu anh và chúng ta chia tay. Với những người như thế thì các bạn gái không nên tiếc làm gì. nhưng đôi khi trong tình yêu cũng có những lúc gọi là tai nạn, chuyện này không ai muốn cả, hai bên đều tôn trọng nhau và biết chịu trách nhiệm trước chuyện mình làm thì còn hay mất có là quan trọng??? Nam nữ bình quyền không có nghĩa là con trai làm được thì con gái cũng làm được, vì có nhiều chuyện con trai làm coi được, chứ nếu con gái mà làm thì trông chẳng ra sao cả... Chỉ muốn nói là các bạn trai hãy nghĩ thật kỹ về mình trước khi phê phán người khác, nhất là với các bạn nữ
    Nếu không có chúng tôi thì các anh sẽ chẳng là gì cả...
  6. meo2000

    meo2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Con trai không tham lam lắm pigpiggirl ạ. Theo một tạp chí nước ngoài, thì đàn ông luôn muốn phụ nữ phải có "giá trị" tương đương với họ. Viết như vậy chắc là các bạn hiểu. Các bạn nữ nào có bề dày "chiến tích" để đua đòi với con trai thì đừng mong bén gót các chàng trai "thánh thiện". Nếu bạn trai của bạn chưa bao giờ quan hệ thì anh ấy cũng yêu cầu người yêu mình y như thế. Người đã quan hệ rồi có thể rộng rãi hơn về vấn đề này. Vậy quan điểm của nam giới là tuỳ vào kinh nghiệm của họ với QHTD ( Tất nhiên có ngoại lệ). Và cũng nhắc luôn các bạn nữ, không phải mọi người đàn ông đều đi ăn sương và xấu xa như vậy. Không đúng một tí nào.
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Anh định nhờ môđ La trung hay RoSe khoá cái chủ đề này lại.Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây là cái thực tế cần thiết phải mổ xẻ,vì nó đang diễn ra.Không thể không bàn được
    Là một thằng đàn ông,anh cũng muốn mai này mình là người đầu tiên chứ không phải là người cuối cùng tẹo nào.Nhưng nghĩ cho cùng thì cũng phải chấp nhận vui vẻ thôi,miễn sao người ta khi thuộc về mình đừng có quan hệ với người cũ hoặc ai khác là được.Trong chúng ta,thằng nào khi yêu chẳng lăm lăm muốn làm luôn chuyện ấy.Có thằng nào đợi được đến ngày tân hôn đâu,chú nào cũng muốn trước cả
    Bây giờ nếu ra điều kiện thế này thì đúng là kiểu con gà có trước hay quả trứng có trước,đêm có trước hay là ngày có trước.
    Thôi thì đen thằng nào thằng nào thằng nào thằng nào thằng ấy chịu.Trong phim Bạch Tuộc anh có nhớ một câu nói của vị tướng khi nói với thanh tra Đê Vít;
    Tôi không quan tâm anh từ đâu đến,mà tôi chỉ quan tâm anh đi được đến đâu
    Hy vọng các chú rút ra được điều gì ở câu trên
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
  8. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vì sao như vậy ư vì trong cuộc sống con người đã quá ích kỉ. Và điều ích kỉ của con trai là không trong trắng mà lại đòi hỏi người iu của mình trong trắng, vậy nếu bạn gái nào có người iu như vậy thì bạn biết phải làm gì rồi chứ. Đừng tiếc nuối gì bạn à mà hãy nói ra điều mà con gái ấm ức " Anh yêu trinh của em chứ không phải là yêu em " chuyện này khó giải thích và chuyện này có lẻ nói hoài thì phong kiến vẫn còn đó. Đối với các bạn trai hãy hiểu và thông cảm đó không phải là sự phản bội vì trong tình yêu có ai hiểu được chử ngờ đâu. Và con trai dám nói rằng mình trong sạch khi đến với người iu không hay là con trai chỉ có tài phê phán và đổ lỗi không thôi. Tôi củng vậy đó không trong sạch cho lắm đâu vì trải qua hai mối tình rồi nhưng tôi không hề quên những gì mà người iu dã dành cho tôi. Hãy chấp nhận nó và đối mặt với điều đó chứ đừng xa lánh .
    Tinh Tham Lang
  9. rangkho

    rangkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghỉ rằng , cái chung đụng xác thịt thì không cứ gì bên nào bên Nam cũng như bên Nữ vậy , cái nhu cầu đó ai cũng có cả . Nhưng làm sao để biết cách đừng đi quá đà. Chúng tôi những thằng Đàn ông không phải ai cũng như ai , nhưng tôi thiết nghỉ rằng trong chuyên tình yêu , chúng tôi rất coi trọng những người con Gái trong trắng và thật đứng đắn coi tình yêu không phải là trò đùa, chúng tôi rất tôn trong những con người như vậy và người con Trai thưc sự khi dược một người con gái đối xữ với mình thực tình như vậy chắc chắn sẻ vì người con gái mà giữ gìn cho họ. còn ngược lại những người con gái không đàng hoàng ,không coi sự trinh tiết là gì thì quả thưc tôi nói thật lòng chứ bọn tôi sẽ không ngu gì mà không làm những việc đó
    Các bạn gái cũng đừng nên nghỉ tôi thế này thế nọ,
    chúc các bạn tìm đươc tình yêu đích thực
    Thân ái!!!!!!!!!!!!
    HẠNH PHÚC KHÔNG PHẢI VÌ TIỀN,MÀ LÀ SỐ LƯỢNG CỦA NÓ
  10. colt_45

    colt_45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lại là 3 cái chuyện con nít,có gì đâu,nếu các girl bị như rứa cứ đi vá lại là Ok thui à
    do_not_move

Chia sẻ trang này