1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người con trai thất tình

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi beckham_a4, 13/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beckham_a4

    beckham_a4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Khi người con trai thất tình

    Khi họ thất tình thì họ thường thể hiện như thế nào nhỉ?
    lại với một người con gái ngay gần mình nữa chứ, ngày nào cũng gặp.Với tôi thì thật ko biết thể hiện như thế nào khi đứng trước người ấy.Nhìn nhau đã la khó khăn rồi,lại còn nói chuyện nữa chứ
    Khi một người con trai đã phải khóc thì thật đau khổ
  2. Songboyvn

    Songboyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ặc, cái mẹt mày mà khóc thì buồn cười lắm con ạ. Đúng là thằng hâm, có cần vô đây quảng cáo hông?
  3. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    nhắm mắt lại coi như mù thì hết ngay chứ sao nữa...
    Sometimes i run,sometimes i hide, sometimes i'm scared of u.but all i really want is 2 hold u tight,treat u right, b with u day and night.Baby all i need is time..
  4. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    he he..tuỳ có người thui...
    thường thì là thẫn thờ...ke ke...và rất hay mơ mộng trong giờ.. ke ke
    ...die verüdste fans...[​IMG]...für ewig sein...!!
  5. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    điên điên khùng khùng thì có
    khi nào cũng la : chán đời
    hahha
    chứ gì nữa
    du-dan-nho-2
  6. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    haha
    buồn cười thật
    thượng đế đã tạo ra con trai không phải là để lo lắng,để khóc lóc van xin tình cảm của con gái .
    Hãy nhìn lại bản thân mình đi bạn a,có lẽ bạn bị ảnh hưởng nhiều của phim Ha`n rồi.hoặc là bạn chưa từng có cái gọi là....tự ái cá nhân...
    Tương lai nằm trong tay bạn cả thôi,chỉ có điều bạn có ý chí va` quyết tâm đạt được nó hay không.Tất cả đều có thể xảy ra,hãy tin là như thế.Chẳng có điều gì quan trọng mà lại đến 1 cách dễ dàng được,bạn sẽ đạt được cái này nếu bạn biết hy sinh cái kia,cuộc sống bao giờ cũng co quy luật của nó.Và chuyện chinh phục một người con gái cũng vậy,bạn có thể đổ nhiều mồ hôi,công sức nhưng trên hết là bạn phải có 1 tình yêu chân chính.
    tôi đã xem 1 bộ fim khá hay :"Những người bạn(phim My~) "
    tôi nhớ nhất ở đó 1 câu: đừng bao giờ tuyệt vọng ngay cả khi bạn đã mất hết hi vọng,"
    phép mầu sẽ đến nếu bạn thực sự tin vào nó.
    Còn bây giờ? bạn khó xử khi gặp người mà đã từ chối bạn?tự tin lên.nói chuyện với cô ấy như-1- người-bạn-bình-thường,nếu có thể thì quên cô ta đi.trên đời này thiếu gì con gái cơ chứ.
    Hãy để cho cô ta thấy: cô ta cần bạn hơn là bạn cần cô ta.
    Chúc bạn có quyết định sáng suốt
    Một người bạn yêu tự do.
    Tự do muôn năm
  7. Eiji_

    Eiji_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    xưa nay chả thấy mặt thèng con giai nèo thất tình .Con giai mà bộc lộ cái vẻ mặt thất tình thì bố của chuối và chả xứng là 1 thằng con trai.. dù gì cũng phải mạnh mẽ chứ nhỉ ..hãy quên đi tất cả .Hãy mở sang ô cửa mới .Tất cả những điều tốt đẹp còn ở phía trước.Và trên đời này chả thiếu gì con gái. 1/2 của bạn còn chưa xuất hiện đâu .Duyên duyên số số .Nhưng bạn cũng hãy nhớ nắm bắt và giữ gìn hạnh phúc thực sự của mình nhé .Bạn còn trẻ và chẳng có gì phải hối tiếc ở đây cả .Đúng ko nào !! Mình rất ghét kiểu con trai yếu đuối -chả hợp rơ với hạng đấy.Chỉ đáng thương hại thôi.Con trai khóc ư - chỉ 2 lần đó là khi sinh ra và khi " người mà ai cũng biết là ai đấy " đã sang 1 thế giới tuyệt đẹp khác ................

    _Bí bí bo bo em tập lái ô tô _
  8. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    con trai vì thất tình mà khóc => hic...chuối kinhkhủng
    vì những chuyện như vậy mà khóc thì trong cuộc đời còn biết bao nỗi buồn họ sẽ làm gì đây,chắc...lại khóc tiếp(hihi...)
  9. Casper86

    Casper86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thất tình chẳng có gì phải khóc cả. Chỉ thấy hơi buồn thui. Sau đó mấy ngày lại bình thường ngay ý mà.
    Mình có thể làm bạn thậm chí bạn thân với người đã từ chối mình.
    Chú Becks nghe mọi người nói giè chưa ??? Suy nghĩ kĩ đi nhé!!!

    Casper!!!

    Britney - Queen of TeenPop
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sao mà đọc bài của cái Nga hay thế lần đầu tiên thấy một bài hay và có ý nghĩa đến như vậy 1
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi

Chia sẻ trang này