1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người đã quay lưng ra đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi H0AMAI, 27/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. H0AMAI

    H0AMAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là yêu và được yêu cùng một người chứ không phải nhiều người khác nhau. Uh câu nói này mình nghe ở đâu thế nhỉ...và tôi cũng thấy vậy...còn bạn thì sao.
  2. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Mới có 28 tuổi mà đã lo mình có làm sao hay không làm sao...tất cả còn ở phía trước và có thể nói đây mới là độ tuổi chín muồi của bác...tình yêu dù có sâu lắng thế nào đi chăng nữa...nhưng nếu nó đã không còn thuộc về mình nữa thì chả có gì phải suy nghĩ về nó ...Chúc bác vững tin và đợi chờ điều may mắn sắp tới hehe...
    Cheers,

    man_bat_tu
  3. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Mới có 28 tuổi mà đã lo mình có làm sao hay không làm sao...tất cả còn ở phía trước và có thể nói đây mới là độ tuổi chín muồi của bác...tình yêu dù có sâu lắng thế nào đi chăng nữa...nhưng nếu nó đã không còn thuộc về mình nữa thì chả có gì phải suy nghĩ về nó ...Chúc bác vững tin và đợi chờ điều may mắn sắp tới hehe...
    Cheers,

    man_bat_tu
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn biết câu này? Uh, hạnh phúc là thế đó. Yêu và được yêu phải cùng một người mà thôi chứ không thể chia sẻ ra làm 2-3-4-5.... Nếu thế tình yêu sẽ không trọn vẹn, dang dỡ, ... Và cuối cùng chẳng ai được gì. Một kẻ chỉ là cho và cho đi mãi không được nhận. Còn một kẻ chỉ là nhận và nhận mãi mãi.
    Để đến lúc nào đó:
    Người cho thèm được nhận từ ai khác và người nhận lại khao khát được cho đến ai đó. Tình yêu tan vỡ như từng giọt mưa rơi.
    Cái gì cũng có tỉ số quân bình của nó bạn à. Thôi cố nhé.
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn biết câu này? Uh, hạnh phúc là thế đó. Yêu và được yêu phải cùng một người mà thôi chứ không thể chia sẻ ra làm 2-3-4-5.... Nếu thế tình yêu sẽ không trọn vẹn, dang dỡ, ... Và cuối cùng chẳng ai được gì. Một kẻ chỉ là cho và cho đi mãi không được nhận. Còn một kẻ chỉ là nhận và nhận mãi mãi.
    Để đến lúc nào đó:
    Người cho thèm được nhận từ ai khác và người nhận lại khao khát được cho đến ai đó. Tình yêu tan vỡ như từng giọt mưa rơi.
    Cái gì cũng có tỉ số quân bình của nó bạn à. Thôi cố nhé.
  6. H0AMAI

    H0AMAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Các Bác à, lúc nào em chả có niềm tin, em làm cái topic này giống như cái lễ cải táng tình yêu đầu thôi...Cơ mà cho em quay lại thời quá khứ...chắc em phải sẵn sàng tư thế cầm hai tay hai cái sandal chạy cho nó nhanh.
    BÂY GIỜ EM MỚI THỰC SỰ NHẬN RA MỘT SỐ THỨ
  7. H0AMAI

    H0AMAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Các Bác à, lúc nào em chả có niềm tin, em làm cái topic này giống như cái lễ cải táng tình yêu đầu thôi...Cơ mà cho em quay lại thời quá khứ...chắc em phải sẵn sàng tư thế cầm hai tay hai cái sandal chạy cho nó nhanh.
    BÂY GIỜ EM MỚI THỰC SỰ NHẬN RA MỘT SỐ THỨ
  8. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ai trong cuộc đời cũng có một nửa của mình, có người yêu rất nhiều nhưng cũng chỉ 1 lần cảm thấy hạnh phúc, có người bắt đầu mở trái tim đã bắt được hạnh phúc của mình. Những gì đã qua thì đã qua, em cảm thấy 2 năm trôi qua chưa là thời gian đủ để chị quên tất cả, hôm nay mọi chuyện trong lòng chị đang được đào bới lên.... em đồng ý là chị hãy bình tĩnh nhưng đừng cố kìm nén lòng mình chị nhé! Chị hãy khóc đi nếu có thể bởi chỉ là cảm giác của em thôi nhưng em cảm thấy chị vẫn còn đang yêu và rất yêu.
  9. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ai trong cuộc đời cũng có một nửa của mình, có người yêu rất nhiều nhưng cũng chỉ 1 lần cảm thấy hạnh phúc, có người bắt đầu mở trái tim đã bắt được hạnh phúc của mình. Những gì đã qua thì đã qua, em cảm thấy 2 năm trôi qua chưa là thời gian đủ để chị quên tất cả, hôm nay mọi chuyện trong lòng chị đang được đào bới lên.... em đồng ý là chị hãy bình tĩnh nhưng đừng cố kìm nén lòng mình chị nhé! Chị hãy khóc đi nếu có thể bởi chỉ là cảm giác của em thôi nhưng em cảm thấy chị vẫn còn đang yêu và rất yêu.
  10. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    cố lên nào!thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương!chúc các bạn may nắm và hạnh phúc!

Chia sẻ trang này