1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người đã quay lưng ra đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi H0AMAI, 27/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    cố lên nào!thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương!chúc các bạn may nắm và hạnh phúc!
  2. H0AMAI

    H0AMAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
  3. H0AMAI

    H0AMAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
  4. H0AMAI

    H0AMAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
  5. H0AMAI

    H0AMAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
  6. H0AMAI

    H0AMAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thank you....nhưng mà không dùng từ cố lên bao giờ...vì ko quen hô khẩu hiệu...
  7. H0AMAI

    H0AMAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thank you....nhưng mà không dùng từ cố lên bao giờ...vì ko quen hô khẩu hiệu...
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác chai lỳ trong tình cảm,....
    "Mùa đông cô đơn" - Quang Dũng
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác chai lỳ trong tình cảm,....
    "Mùa đông cô đơn" - Quang Dũng
  10. aquarius_zodiac

    aquarius_zodiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Một mối tình đã được an táng trong quá khứ thì sao không để nó nghỉ yên, hà cớ gì phải cải táng? Điều này chỉ chứng minh một điều là đằng ấy vẫn còn nhức nhối với vết thương lòng để rồi mỗi khi có cơ hội lại tự gặm nhấm nỗi đau một mình. Tớ chẳng hoài nghi gì về việc đằng ấy luôn có niềm tin, nhưng nếu cứ ôm ấp một nỗi buồn của quá khứ thì sẽ khó có một ngày mai tươi sáng.
    Chẳng hiểu sao tớ cứ tin rằng đằng ấy luôn mong rằng thời gian có thể quay trở lại để đằng ấy "cầm hai tay hai cái sandal chạy cho nó nhanh", đua cùng thời gian với hy vọng có thể làm thay đổi được quá khứ, để giữ lại một tình yêu đẹp của mình.
    Tớ chỉ suy nghĩ đơn giản, nói năng bỗ bã vậy thôi, hy vọng không làm ấy bực mình. (Chú ý: Những điều ghi trên chỉ mang tính chất tham khảo, việc sử dụng những điều này dưới mọi hình thức đều không hợp lệ).
    Đóng góp một bài hát để phù hợp với topic và tâm trạng của đằng ấy nào:
    Anh đã cất bước quay mặt đi vội vàng,
    chuyện hôm qua khiến cho lòng ta ngỡ ngàng,
    có anh kề bên nói cười, người là ánh sáng của đời tôi.
    Khi anh đã bước đi chẳng quay trở về,
    nghe như trong lòng em băng giá tái tê,
    em mới hay rằng trái tim đã hiến dâng người,
    đời em vô nghĩa khi lìa xa người hơi...
    Cơn giông tố thoáng qua rồi sẽ phai tàn,
    xin bao dung để tình yêu mãi chứa chan,
    cõi thiên đường sẽ hoang tàn nếu vắng anh,
    ngàn trăng sao nhớ anh đêm đêm.....
    Được aquarius_zodiac sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 02/06/2007
    Được aquarius_zodiac sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 02/06/2007

Chia sẻ trang này