1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người đàn ông dỗi ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2006, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Khi người đàn ông dỗi ....

    Ai đó đã nói, "Trong bất cứ người phụ nữ nào cũng có một người mẹ, và trong bất cứ người đàn ông nào cũng có một trẻ thơ".

    2006 để ý, đàn ông hình như dù nhỏ tuổi hay lớn đùng rồi vẫn biết "làm nũng". Chẳng phải chỉ có phụ nữ đâu. Họ cũng dỗi, cũng cảm thấy bị bỏ rơi, cũng giận hờn như ai thôi. Nhưng cách biểu hiện của họ thì hoàn toàn khác.

    Thử nhớ lại người đàn ông mà 2006 thấy manly nhất trên đời là Rhett Butler mà xem. Ngay cả cái cách chàng giận dỗi cũng manly khủng khiếp ...

    Đấy! Cái cục tự ái của đàn ông to đùng. Chi nên khi họ buồn, họ chẳng mấy khi thể hiện ra một cách lộ liễu. Làm sao mà họ cứ chui vào cô đơn hoặc dày vò mình trong im lặng. 2006 thấy thương lắm, nhưng thường chẳng biết làm sao. Tại vì đúng là chẳng hiểu đàn ông họ nghĩ gì thực sự.

    Trên kia Francy đã chân thành dãi bày tâm can chị em để anh em dễ bề "điều trị".

    Bây giờ đến lượt các chàng được không?
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Me dỗi thì được, làm nũng thì được, còn nếu dỗi hay làm nũng me cho đi luôn, hê hê hê...đùa thôi...
    Mặt bf lúc dỗi nhìn dễ xương lém...hê hê hê..ngố ngố, phụng phịnh, cứ giả vờ serious lên, rùi còn làm bộ làm găng, làm như ta đây đang nổi giận ghê gớm lắm...nhưng cái mặt đó không đóng vai ác hay vai cô hồn được...Càng giả vờ càng thấy giống thằng cu tí đang làm nũng với mẹ...hê hê hê...
    Lúc đó thì cho tha hồ mà giận giỗi...còn sau đó thì mình cũng phải dỗ dành nếu là lỗi của mình,còn không thì cho đi luôn, thế nào cũng sẽ tự quay lại thôi á...
    Mấy ông lúc dỗi thì muốn người iu làm giè dzị???
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Khổ lỗi dỗi với khóc gần giống nhau đấy 2006 và Chóp ạh! Có vẻ như lúc đó họ coi người yêu như người mẹ của mình, thình thoảng cũng thích nhõng nhẽo, thích gây sự chú ý, muốn được quan tâm chăm sóc..... khi đó nhìn họ kháu khỉnh nhỉ? ơ nhưng mà hic hic nói ra xấu hổ qua, mai mốt chắc mình chẳng dám dỗi diếc, khóc khiếc làm gì!
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với các bạn là các anh mà nhõng nhẽo thì nhìn thương lắm. Cứ như con nít ấy. Mà con nít thì rất tự nhiên, còn các anh cứ ngồ ngộ thế nào ấy. Nhìn chỉ muốn... cắn một phát . Nói thế thôi chứ mình vẫn phải tỏ ra công minh trong lúc đó thôi, nếu chiều được thì chiều còn không thì ngồi nhìn các anh phụng phịu, đảm bảo tối đó ngủ ngon vì hình ảnh đó mà chẳng lo ảnh hưởng gì đến tình củm của hai người.
  5. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông dỗi, hình như là thấy hay lắm thì phải, mình đã bị nói "trông anh đáng yêu lắm" trong lúc dỗi bạn gái. Buồn cười quá bặt cười và...mọi chuyện lại đâu vào đấy
    xem nào, đàn ông có tự ái,ùh..lớn lắm. Nhưng họ luôn tự biết mình là đàn ông nên dù có dỗi thì cũng không thút thít như chị em đâu. Theo mình nghĩ thì khi người kia dỗi chắc phải có lý do của nó, không thể nói mình không sai được, có thể mình đã làm gì đấy để người kia hiểu nhầm, đấy cũng là điều sai, vì thế mà khi đàn ông dỗi thì chị em cũng nên nhẹ nhàng hỏi một câu kiểu như "không biết em đã làm gì sai" chẳng hạn. Đôi lúc dỗi vì những nguyên nhân khác, phải biết mà sửa chữa. Làm mặt dỗi thôi, nhưng các chàng cũng độ lượng lắm, chắc khoản này thì hơn chị em ,chỉ một lời xin lỗi nhẹ nhàng, một cử chỉ âu yếm thì có dỗi với bất cứ lý do gì cũng...mây tan, mưa tạnh. Một điều khác nữa là các chàng không có trút bầu tâm sự như chị em đâu,vì thế thường thì lý do sẽ được nói ra...sau khi hết dỗi. vì thế mà đừng có hỏi làm gì nhiều cho mất công, câu trả lời chỉ là "không có gì", trong lúc mặt thì vẫn...có chuyện gì đấy. hì...Câc chàng đơn giản thôi mà !!!
  6. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Dỗi àh Để làm gì nhỉ Nói chung đàn ông không nên dỗi , bởi vì đàn ông thì sao có thể có cái biểu hiện đó được , tự trọng thì có , nhưng nó khác với dỗi .... Và dỗi là thiệt đấy nhé các bạn trai nhé heheheh
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Có Th là chú ấy mang gen lưỡng,mà yy>xx thì chú ấy cũng hay dỗi,đàn ông đàn anh gì mà lại thế cơ chứ.
    Losmer..2711 thân mến,cậu dạo này thế nào,khoẻ chứ hả ông bạn,tình hình đã khá lên tí nào chưa,lâu không thấy cạu lảng vảng ở box này
  8. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ai dam bao đàn ông không rỗi nào, bf của mình bình thường thì cũng manly lắm nhưng thỉnh thoảng cũng rỗi, chỉ cần vào đúng lúc thích rỗi thì mình chỉ cần nói một chút gì đó động đến là rỗi liền, nhưng mình thấy con trai rỗi dễ làm lành hơn (rỗi chứ không phải giận đâu nhé), bf của mình mà rỗi thì mình chỉ cần dỗ dành hai câu là lại cười liền, thỉnh thoảng như thế cũng hay hay, nhưng thỉnh thoảng thôi các anh nhé, dỗi nhiều quá thì lại hai phai mất thôi, cẩn thận đấy
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dễ làm lành hơn thật. Hoàn toàn đúng vì đàn ông lúc nào cũng rộng lượng này, không để bụng này, không hẹp hòi này, vị tha này, bao dung này, . . . . . . nhiều tính tốt lắm. Còn con gái thì ngược lại: ích kỷ, hẹp hòi, hay để bụng, ky bo, chẳng thoáng tí tí nào . . . . . . . hí hí hí ! Khiếp! Chán chẳng muốn lấy vợ!

  10. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    đàn ông dỗi trông mặt buồn cười lắm
    trông cứ ngô nhố như thế nào ý
    nhưng mà để dỗi đến mức cục tính lên thì sợ lắm

Chia sẻ trang này