1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người đàn ông dỗi ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2006, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Các bác trai lại dỗi rồi ...
    Anh dỗi vì em dám bảo anh là anh đang dỗi...
    2006 chẳng tin các bác không biết dỗi. Chắc là dùng từ khác để diễn đạt thôi.
    Tự ái vớ vẩn thì chẳng là dỗi sao ...
    Nhưng cái topic này nhạt quá... Chắc tại 2006 post cái chủ đề nhạt quá.
    Box TVTY dạo này buồn ơi là buồn ...
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đúng là box TVTY không bằng những box nóng khác vì topic thường chỉ gói gọn trong việc tư vấn câu hỏi vấn đề ty này nọ. Do đó mọi người đôi khi không thể tự do hay có nhiều ý kiến , topic để bày tỏ tình cảm của mình.
    Như box tâm sự, mọi người vào đó viết thoả mái, miẽn sao tâm sự của mình là được..hay box Sở Thích cũng vậy.
    Chop rất mong box của mình có nhưng topic hay, để mọi người vào đó tranh luận này nọ như những topic chị và anh Wildman, G9...đã tranh luận ngày xưa...Hay đấy
    Chop không biết phải tạo ra topic như thế nào. Vì nếu là box bình thương thì Chop có thể chả thiếu ý tưởng, đằng này về tình yêu, mà phải là tư vấn tình yêu...nên Chop thật sự không biết được...Vì nếu viết tất cả về ty, chả khác gì mình biết thành box TBTY hay Tâm sự thứ hai .
    Box mình cũng chả có tv chính thức, mạnh ai vào thấy và đọc, hứng thú thì post không hứng thú thì thôi. Nhưng dạo này me để ý thấy có nhiều tv quen thuộc hay vào post bài lắm.
    Nếu được thì chị 2006 có thể giúp nghĩ ra những topic hay để tranh luận. Không nhất thiết mình phải tạo topic mình cần tư vấn. Những topic chung chung về một vấn đề tranh luận mà người xem có thể vào bày tỏ ý kiến cũng được...em chịu, suy nghĩ hoài chả biết...Trong khi đó không lẻ em lên nhờ mọi người tư vấn vấn đề giùm cho em, mà Chop đang yên ổn, đâu có vấn đề gì chứ...
    Mong sự giúp đỡ của chị và các tv yêu quý khác...của box mình...
  3. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bé ỉn ơi! Dễ thương quá chừng. Thảo nào anh Wildman suốt ngày bám đuôi để trêu em. haha
    2006 thấy hôm nay có một loạt topic mới, chắc là mọi người đọc thư của bé Chop rồi...
  4. teleadcom

    teleadcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    2006 ơi! Cái topic này của cậu thú vị đấy chứ, ai bảo nhạt đâu? Có điều nhiều boy không dám tham gia bởi họ không muốn nói cho mọi người biết là họ cũng có một tí tính hơn dỗi, một tính cách mà họ thường gọi là " rất đàn bà". Tôi thì nghĩ, con trai hoàn toàn không có ai là không dỗi, thậm chí dỗi cũng có cái hay đấy chứ. Với tình yêu, cái dỗi của con trai nó như 1 thứ gia vị ấy! Có cô nào nhìn người yêu hơi dỗi một tí mà không thấy yêu không? Rất đáng yêu bởi khi đó cái mạnh mẽ của họ đi đâu hết rồi ấy! CỨng rắn mãi khiến họ trở nên khô khan, thỉnh thoảng dỗi tí cho đỡ nhàm chán! Các nàng cứ yên tâm, cánh đàn ông chúng tôi không để bụng gì đâu! Dễ bỏ qua lắm, dễ quên lắm, cứ dỗi, nhõng nhẽo ầm ỹ lên, ấy thế mà lúc sau lại cười khì khì, quên hết! Đáng yêu thật!
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Họ cũng biết dỗi chứ, nhưng nếu suốt ngày dỗi thì gọi là trẻ con chứ ko phải đàn ông, tớ ghét bọn con trai hơi tí thì dỗi lắm.
  6. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hì hì....mỗi lần anh ý dỗi á, nhìn thương ko chịu được, lúc ý mà bảo mình làm cái gì chắc mình cũng chìu theo wá .Cái mặt á, ngố lắm cơ, lúc đó mà có làm găng cái gì thì cũng xẹp xuống ngay. Chả hĩu tại sao zầy nữa. Nhưng mà công nhận lúc anh ý dỗi, xịu cái mặt xuống, dễ thương cực, trông cứ như con nít á. ko hiểu các bạn thế nào chứ mình rất thích ngắm anh ý lúc anh ý dỗi. ( Cái này là nói nhỏ thôi, đừng để người ta biết, ko thì chết)
  7. linhanh82

    linhanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi.......con trai dỗi thì phiền lắm bạn ah, lão người iu tớ cũng hay dỗi lắm,mỗi lần hắn dỗi là tớ lại phải sử dụng tất cả các yêu thuật ra để dỗ hắn, hix,,,nhều lúc thấy thương mình lúm,nhưng làm sao khác được, hix,,hix, huhuuh.....
  8. I_am_here

    I_am_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đúng là nhìn con trai dỗi dễ thương thật. Trong cái mặt hiền hiền, ngố ngố, trông yêu lắm cơ. Thành ra, lúc đó chỉ muốn trêu tức thêm, cho dỗi lâu lâu một tẹo. :D
  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    May mà không phải người yêu mình
    Mấy bà cũng ác gớm, thấy con trai rộng lượng là cứ làm tới,
    bụp chết bây giờ,hì....câu nói của ai mà thấy quen quen
  10. help_sl

    help_sl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    _______________________________________________
    Đúng là dễ làm lành hơn thật. Hoàn toàn đúng vì đàn ông lúc nào cũng rộng lượng này, không để bụng này, không hẹp hòi này, vị tha này, bao dung này, . . . . . . nhiều tính tốt lắm. Còn con gái thì ngược lại: ích kỷ, hẹp hòi, hay để bụng, ky bo, chẳng thoáng tí tí nào . . . . . . . hí hí hí ! Khiếp! Chán chẳng muốn lấy vợ!
    _________________________________________________
    Ái chà chà nghe cái anh chàng này nói thì ra tụi phụ nữ chúng tôi xấu thế nhẩy
    Hãy sờ lên gáy mình xem đi đã nhe''
    Nếu cứ tiếp tục nói như thế thì chẳng có ma nào thèm ngó tới đâu :-)
    Lấy đau ra có người nói "trông anh đáng iu lắm"


Chia sẻ trang này