1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người đàn ông dỗi ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2006, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_am_here

    I_am_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bụp cái gì ? Thấy dễ thương thì tôi muốn nhìn lâu lâu một tẹo. May ko phải bạn trai tôi. Vũ phu quá !
  2. ilovedorothy

    ilovedorothy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Dỗi vừa thôi, dỗi quá đâm ra giống bóng lắm. Đàn ông mà suốt ngày để dỗ dành thì chán như con gián. Không thích loại đó. Cái gì cũng có mức độ của nó thôi. Khi dỗi thì dễ dỗ lắm. Cứ xà vào lòng người hắn, nhỏ nhẹ thỏ thẻ là xong chứ gì.
  3. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Con trai dỗi hả? Em đã chứng kiến bạn em và người yêu nó dỗi nhau. Đầu tiên là anh người yêu dỗi, nàng ra hỏi han làm lành. Chàng ta không nói năng gì cả, nàng hỏi mấy lần không được. Tức khí nàng dỗi ngược lại. Kết quả là khi tan học chàng ta lẽo đẽo theo nàng để làm lành. He he, các chàng trai ui, đừng cố dỗi làm gì khi phần làm lành luôn thuộc về các chàng
  4. underworld

    underworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ dám dỗi với người yêu. Nó dỗi thì được, mình mà dỗi là nó cho đi luôn. Hỏi ra mới biết chỉ có con gái được quyền dỗi, còn mình lúc nào cũng bị cho là sai
  5. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông dù mạnh mẽ cũng mãi chỉ là một nguời bình thuờng nào đó mà thôi . Phụ nữ có thể giận dỗi có thể trách móc thì đàn ông cũng như thế chứ nhỉ .? Có những khúc mác trong tình yêu mà đàn ông không thể thẳng thán nói ra nhưng nhờ sự giận dỗi( nhỏ thôi ) sẽ làm cho bạn gái nhận ra những điểm sai của mình . Nếu cô ấy không nhận ra mà lại cón trách thì cố ấy chưa hiểu cánh đàn ông ma f thôi . Đàn ông hay phụ nữ giạn dỗi mà nhỏ thì đều rất đáng yêu đấy . Bạn đã khi nào thấy nét đáng yêu đó chưa thể ?
  6. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 2006 choáng nặng, khóc như mưa một lúc cho đến khi hiểu rằng mọi chuyện chỉ là "cơn bão trong chén trà".. Hehe, may mà gặp Wildman . Sau vụ này mới hiểu thêm rằng đàn ông khi stress thì hết sức lạ lùng, trút tất cả khó chịu lên đầu vợ con.
    Người yêu 2006 tháng này stress khủng khiếp, toàn chuyện gia đình rồi công việc, tiền nong, muốn nổ tung cái đầu. Khổ nỗi đấy là chuyện "đàn ông", 2006 hổng biết chia sẻ thế nào. Ông ấy thì cứ kín như bưng, lẳng lặng lẳng lặng. Cả tháng trời chán nản, cho cả 2 đứa.
    Tự nhiên hôm nay anh ấy đòi chia tay vì quá mệt mỏi chuyện ... duy trì tình yêu. Có bao nhiêu việc trong cuộc sống đã đủ mệt lắm rồi, giờ lại thêm chuyện ... yêu em nữa. Suốt ngày ... nghĩ đến em, không làm được cái gì tử tế (trẻ con thế không biết). Chán quá, mệt quá, chịu không nổi, muốn được yên trong mấy ngày nên đề nghị chia tay... Hic.
    2006 choáng nặng. Hoá ra lớn đùng thế rồi mà có những giây phút cùn và yếu đuối đến thế. Đàn ông, hic, thôi thì "trời không chịu đất thì đất phải chịu trời". May mà có lão Wildman trêu cho mấy câu, 2006 mới vui vẻ kể lể với bà kon như thế này đấy. Nếu không là bỏ luôn cái Box tư vấn này ... đi tu
    Đang định nhắn tin cho người yêu: Anh cứ liệu hồn. Bây giờ em dịu dàng thế thôi. Khi nào hết stress, em đập chết ăn thịt" Hư thế không biết, dám đòi chia tay vì ... ngại yêu.
    Đấy, đàn ông như thế. Bảo là đáng yêu hay đáng ghét?
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    2006 Ngố thế không biết! Ngố kinh khủng! Một lời nói dối đáng yêu nhât mà tớ gặp đấy! Chẳng phải anh ấy muốn gửi gắm vào cậu rất nhiều đó sao? Thôi ừ quách một câu, gạ anh ấy sang tháng cưới đi để anh ấy chẳng mất thời gian yêu nữa!
  8. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Không dám. Cưới rồi mà đòi chia tay thì chết với tớ. Đồng chí ấy chẳng dại mà nhảy vào ***g đâu.
    Không khéo cưới xong lại kêu tốn thời gian ở nhà với vợ, học hành lao động kém năng xuất, ảnh hưởng đến lợi ích của xã hội nên chia tay thì chết dở .
    Anyway, cảm ơn Wildman vì lời khuyên rất giá trị...
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    2006 ơi, bạn sẽ còn gặp phải những điều tương tự như thế ở người đàn ông của bạn đấy. Mà các cô gái khác cũng vậy nữa. Tốt nhất là cứ để yên cho anh ấy vượt qua một mình. Mình chỉ ở bên cạnh, không nói năng, không đòi hỏi gì cả. Đến khi anh ấy giải quyết xong khúc mắc của riêng mình, anh ấy sẽ trở lại bình thường, thậm chí còn đáng yêu hơn vì biết là mấy hôm nay vì mình mà cô ấy lo lắng.
    Bên box văn học có post quyển: Men are from Mars. Women are from Venus của John Gray. Quyển đó rất hay, bổ ích đấy. Trong đó, họ có nói thái độ lẳng lặng, ù lì của người yêu bạn là do anh ta đang chui vào "****" của riêng mình. Đó là điểm khác biệt rất lớn giữa phụ nữ và đàn ông. Phụ nữ mình thì hễ có chuyện thì cần một ai đó mình tin tưởng để ...nói. Đơn giản chỉ để nói, không cần người ta tìm giải pháp giúp. Thế mà các anh đàn ông thì luôn luôn là người muốn tìm ra giải pháp để giúp đỡ mình mà không biết rằng nhu cầu thật sự của mình chỉ là được lắng nghe. Ngược lại, phụ nữ thì cứ hoảng hốt không biết sao anh ấy lẳng lặng, lơ là với mình như thế? anh ấy không còn quan tâm đến mình nữa sao? anh ấy có người khác rồi sao?... và vì vậy, càng quyết tâm làm cho ra lẽ. Chính điều này càng khiến anh ấy cảm thấy bị bế tắc, dồn nén hơn và sai lầm cho rằng mình mệt mỏi và ... muốn buông.... rồi sau đó hối hận, he he.
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    2006 đọc quyển đó rồi. Đọc nhiều lần. Biết rằng anh ấy đang ở trong "cái hang" của anh ấy thì mình không được làm phiền, sách dạy như thế, bởi vì riêng việc để anh ấy được im lặng đã là một sự an ủi lớn rồi.
    2006 cũng làm như thế. Nhưng lần đầu tiên gặp hoàn cảnh này nên hơi buồn thôi. Vì 2006 cũng sống xa nhà, lại còn sống một thân một mình, cũng stress lắm...
    Anyway, bây giờ mọi chuyện ổn cả rồi. Anh ấy chui ra khỏi hang rồi mà ...

Chia sẻ trang này