1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓC...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi arien, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Kiệu ngưòi ta đã đón em về trước
    Thôi thế ngàn năm cũng chỉ một mình
    Giá được vỡ tan như là xác pháo
    Tiễn kiệu em đi về phía không anh
    Bao lễ vật lại trả về nguyên vẹn
    Vì có bao giờ đón được em đâu
    Em đừng trách nếu anh làm giông bão
    Chút lệ buồn của kẻ đến sau.
    Ai bảo là đàn ông thì không được khóc. Ngưòi đàn ông trong anh đã bật khóc, sự kiêu hãnh của anh vỡ vụn, và anh thấy mình đang mất tất cả. Có lẽ chỉ những ai đã yêu thực sự, yêu bằng cả trái tim, và bất chợt nhận ra rằng bao tâm huyết, tình cảm để xây toà lâu đài hạnh phúc bỗng chợt sụp đổ mới hiểu cái sự tan nát ấy đau đớn thế nào. Khó mà không khóc lắm. Chỉ có khóc như thế nào mà thôi. Tôi cũng đã khóc cho tình yêu của mình, giá như có thể rơi được nước mắt có lẽ đã nhẹ nhàng hơn. Tôi đã sụp đổ, tôi đã thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa, tôi đã muốn vứt bỏ tất cả, nhưng rồi đến cuối cùng chợt nhận ra cuộc sống này còn nhiều điều ý nghĩa biết bao. Đau lắm, nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi. Và nếu vẫn thấy rằng mình bất hạnh, hãy thử đến với câu lạc bộ Tháng Năm, đến với những đứa trẻ khuyết tật ởLàng Canh, nhìn những thằng bé đánh giày,sẽ thấy lòng vợi lại, nhận ra rằng cuộc sống này có ý nghĩa biết bao.
    Chẳng còn gì để nói nữa cùng nhau,
    Thôi đừng khóc đừng buồn đừng mong nhớ
    Thì hãy sống như những ngày đã cũ
    Khi trong đời chưa thực có mùa thu
    Life, forever, nerver perfect
  2. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0

    RÊN RỈ KHÓC THAN CẦU XIN ĐỀU NHƯ NHAU HÈN NHÁT
    HÃY CƯƠNG NGHỊ LÀM PHẬN SỰ CỦA ANH DÀI LÂU VÀ NẶNG NỀ
    TRÊN CON ĐƯỜNG MÀ PHẬN SỐ MUỐN GỌI ANH ĐI
    RỒI SAU ĐÓ NHƯ TÔI, ANH CAM CHỊU KHỔ ĐAU VÀ CHẾT ĐI CHẲNG NÓI NĂNG GÌ
    --------------------------------------------------------------------------------
    hãy khóc đi khóc đi , đừng ngại ngùng......

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  3. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Câu này chưa đúng: VÍ PHỎNG ĐƯỜNG ĐỜI BẰNG PHẲN CẢ, ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ AI ĐÂU?

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  4. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    [blue]Vâng.Còn rất nhiều việc phải làm trong cuộc đời của tôi.Nếu tôi có được cô ấy trong cuộc đời mình-tôi sẽ cố gắng bằng tất cả những gì có thể-để đem lại hạnh phúc cho chúng tôi.Tôi đã từng nhịn đói hơn 1 ngày,nhịn khát 1 ngày-có lúc(hồi nhỏ) tôi đã phải uống nước Mương- để Tồn Tại,và nhịn thở trong khoảng gần 2 phút gì đó-vì tôi bị chết đuối(cũng hồi nhỏ).Tôi thấy rằng Hạnh Phúc là điều cần nhất.Và để có được hạnh phúc mỗi người cần phải học cách sống hoà đồng,phải biết thương người như thể thương thân,sống trên đời cần nhất 1 Tấm Lòng mà-dù chẳng để làm gì chỉ để gió cuốn đi.......
    To Yankee: Tôi cũng đã tham gia một vài buổi với 7X HN,rất tiếc vì công việc tôi chưa đi Làng Canh lần nào.Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi là lần được tham gia vào đêm phát quà cho các em nhỏ-rằm Trung thu.
    Có thể tôi yếu đuối,tôi buồn,tôi bất cần...nhưng chưa bao giờ tôi sụp đổ.
    Không có tình yêu vĩnh cửu-Mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu phải không các ban???[/blue]
    VÍ THỬ ĐƯỜNG ĐỜI BẰNG PHẲNG CẢ
    ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI
  5. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    blue]Vâng.Còn rất nhiều việc phải làm trong cuộc đời của tôi.Nếu tôi có được cô ấy trong cuộc đời mình-tôi sẽ cố gắng bằng tất cả những gì có thể-để đem lại hạnh phúc cho chúng tôi.Tôi đã từng nhịn đói hơn 1 ngày,nhịn khát 1 ngày-có lúc(hồi nhỏ) tôi đã phải uống nước Mương- để Tồn Tại,và nhịn thở trong khoảng gần 2 phút gì đó-vì tôi bị chết đuối(cũng hồi nhỏ).Tôi thấy rằng Hạnh Phúc là điều cần nhất.Và để có được hạnh phúc mỗi người cần phải học cách sống hoà đồng,phải biết thương người như thể thương thân,sống trên đời cần nhất 1 Tấm Lòng mà-dù chẳng để làm gì chỉ để gió cuốn đi.......
    To Yankee: Tôi cũng đã tham gia một vài buổi với 7X HN,rất tiếc vì công việc tôi chưa đi Làng Canh lần nào.Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi là lần được tham gia vào đêm phát quà cho các em nhỏ-rằm Trung thu.
    Có thể tôi yếu đuối,tôi buồn,tôi bất cần...nhưng chưa bao giờ tôi sụp đổ.
    Không có tình yêu vĩnh cửu-Mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu phải không các ban???[/blue]
    VÍ THỬ ĐƯỜNG ĐỜI BẰNG PHẲNG CẢ
    ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI
  6. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Vâng.Còn rất nhiều việc phải làm trong cuộc đời của tôi.Nếu tôi có được cô ấy trong cuộc đời mình-tôi sẽ cố gắng bằng tất cả những gì có thể-để đem lại hạnh phúc cho chúng tôi.Tôi đã từng nhịn đói hơn 1 ngày,nhịn khát 1 ngày-có lúc(hồi nhỏ) tôi đã phải uống nước Mương- để Tồn Tại,và nhịn thở trong khoảng gần 2 phút gì đó-vì tôi bị chết đuối(cũng hồi nhỏ).Tôi thấy rằng Hạnh Phúc là điều cần nhất.Và để có được hạnh phúc mỗi người cần phải học cách sống hoà đồng,phải biết thương người như thể thương thân,sống trên đời cần nhất 1 Tấm Lòng mà-dù chẳng để làm gì chỉ để gió cuốn đi.......
    To Yankee: Tôi cũng đã tham gia một vài buổi với 7X HN,rất tiếc vì công việc tôi chưa đi Làng Canh lần nào.Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi là lần được tham gia vào đêm phát quà cho các em nhỏ-rằm Trung thu.
    Có thể tôi yếu đuối,tôi buồn,tôi bất cần...nhưng chưa bao giờ tôi sụp đổ.
    Không có tình yêu vĩnh cửu-Mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu phải không các bạn???
    VÍ THỬ ĐƯỜNG ĐỜI BẰNG PHẲNG CẢ
    ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI
  7. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Sống ở trên đời phải biết mình là ai chứ lị ... ??
    Người thì phải biết đau, biết khóc chứ lị ..!!
    Yêu thương, tình cảm không thể định lượng và đánh giá như toán học 1+1=2 ..mờ mỗi cá nhân đều có quyền yêu thương theo cách của mình chứ nhỉ, Chẳng ai cấm đoán bạn yêu thương một ai đó (miễn không làm họ khó chịu, phền toái)(bạn có thể làm tất cả những giề mà pháp luật không cấm nhá) và ngược lại một ai đó cũng thể mến thương bạn đúng không ??
    ..đúng vậy yêu đương, tình cảm không thể vĩnh hằng như tiểu thuyết tình cảm, như điện ảnh được .. cuộc sống vốn trần trụi và thô giáp, không có gì vĩnh cửu và tình yêu không có trong phép loại trừ .. chỉ có một cách duy nhất gắn bó 2 kẻ xa lạ đó là sự đồng loã, cùng nhau cất giữ bí mật, cùng nhau sống sẻ chia và trái tim họ đồng điệu !!
    Còn khóc ư ?? bạn cứ khóc nếu thích nhưng đừng bao giờ để người khác nhìn bạn hèn kém đấy như thế chính bạn đã không tôn trọng bạn rồi ...Sống ở trên đời phải biết mình là ai chứ lị ..


    ..Kiếm sắc lượn bay, suốt một đời ta vẫn cười ngạo nghễ .. ha ha.. ha ..ha ...
  8. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    Anh, một người bạn mà tôi cảm thấy may mắn vì có được trong đời. Anh sống tình cảm vô cùng. Tôi đã từng rất hạnh phúc trước sự quan tâm, chiều chuộng của anh ma vô tư nghĩ rằng đó chỉ là sự quan tâm của một người bạn vì anh quý tôi mà. Tôi cũng không ngờ chính vì con người anh quá tình cảm thành ra yêu mềm, hay vì tôi quá vô tư thành ra vô tâm. Vô tình tôi đã mang lại cho anh một vết thương lòng. Anh từng nói với tôi : Em có biết người đàn ông khóc khi nào không? _ là khi họ chỉ có một mình. Tôi vô tâm chẳng hề để ý, chỉ coi đó như những câu chuyện nói rồi lại quên ngay như vẫn thường sẩy ra khi tôi tán gẫu với anh. Để rồi một ngày ...
    Tiếng nức nở nơi anh làm tôi thực sự bối rối như mình là người có lỗi rất nhiều với anh . Anh vẫn thường bảo tôi phải mạnh mẽ , cố gắng lên cơ mà. Sao anh lại suy sụp đến mức như vậy? Tôi thương anh vô cùng nhưng hình như tình thuơng thôi thì không đủ. Tự anh sẽ phải nhìn nhận thẳng thắn vào sự thật cho dù nó có phũ phàng, và tự anh, vâng , tự bản thân anh phải đứng dậy mà thôi.

    Không cùng anh đi suốt cuộc đời
    Đừng giận em cũng xin đừng buồn bã
    Đừng coi em như người xa lạ
    Ta hãy là bạn tốt được không anh?
    <P>Chén rượu hương đưa say lại tỉnh</P>
    <P>Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn</P>
    Được khanhchi82 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 11/01/2004
  9. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Không cùng anh đi suốt cuộc đời
    Đừng giận em cũng xin đừng buồn bã
    Đừng coi em như người xa lạ
    Ta hãy là bạn tốt được không anh?
    ________________________________________________
    Khó lắm hỡi những ngưòi phụ nữ
    Khi những người đàn ông đang rất yêu
    Thà rằng em quên họ đi,
    Thà em bảo là họ rất tệ
    Thà rằng em bảo em không còn yêu nữa
    Họ sẽ bực tức, cay cú, nhưng sẽ không đau khổ
    Còn hơn rằng em bảo rằng em yêu họ
    Và vẫn muốn làm bạn tốt của nhau
    Đàn ông có nhiều cách chôn đi nỗi buồn
    Nhưng những gặp lại sẽ quật mồ nỗi buồn trỗi dậy
    Nếu thực sự yêu, sao chẳng đi cùng họ
    Còn không yêu, gặp gỡ để làm gì
    Life, forever, nerver perfect
  10. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hai năm trôi qua cáI VÈO . Tôi chờ bạn hai năm nữa xem suy nghĩ của bạn có khác bây giờ không. Không bao giờ lấy cảm giác ở một thời điểm để suy ra rằng mình sẽ vượt qua hết những khó khăn trong tương lai. Bây giờ anh đag thút thít khóc vì cô không yêu anh . ngày mai anh sẽ phải cám ơn cô ấy vì dã không hành hạ anh.

    Aikido

Chia sẻ trang này