1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người đàn ông khóc....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bijouxxxx, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Khi người đàn ông khóc....

    Các bạn nghĩ sao khi bạn trai của mình khóc trong tay mình? Lúc đó thật chẳng biết xử lý ra sao nữa, khó quá đi thôi ....
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Còn phải biết nguyên nhân vì sao người ấy khóc nữa chứ, bạn cũng thật hân hạnh đấy, được người yêu khóc trong vòng tay mình cũng không phải ai cũng được đâu. Ttớ nghĩ mối quan hệ của hai bạn chắc sâu đậm lắm nên anh ấy mới dám làm vậy.
  3. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Lý do ấy hả? Có thể đó là một muộn phiền nào đó trong công viêc cua him ma mình chẳng có cách nào giúp đươc...ma cũng có lúc lý do đó là vì mình...đã lỡ hờn dỗi làm người ta phát khóc lên rồi mà dỗ dành xin lỗi thì....tự ái con gái bỏ đi đâu? Còn không thì...eo ôi thương lắm.....
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật hạnh phúc! Cái khóc của một người đàn ông thật là đặc biệt đó! Những lúc đó, bạn mà tỏ ra cứng rắn trước mặt anh ấy có khi lại phản tác dụng! Im lặng, ngả đầu vào vai anh ấy, hoắc kéo anh ấy vào lòng mình và ngắm anh ấy khóc xem sao? Bijouxxxx và Hashalys thấy thế nào?
  5. Digital_Heart

    Digital_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Là do hai người cùng tìm thấy sự chở che ở nhau. Người đàn ông có thể thấy hình bóng của Mẹ trong người phụ nữ mình yêu mà...
    PS: Bạn không cần tìm cách "xử lí" đâu, bởi không fải lúc nào anh ấy cũng coi bạn như... Mẹ! (Way ngoắt 180 độ, hummm)
    Khi tỉnh táo nghĩa là bớt yêu rồi hỡi Trái tim nay đã bị Số hoá. Em có kịp đến trước khi anh biến mất trong dòng chảy dữ liệu này? Khi nào thì em mới đến
    Digitally Yours

    Được Digital_Heart sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 02/10/2004
  6. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    uii nhưng mà có nên tin vào người con trai đó khi họ khóc trước mặt mình? Ai cũng nói khi con trai khóc, nhất là trước mặt con gái thì.....phải là chuyện gì ghê gớm lắm..nhưng mà liệu có bao giờ có nước mắt cá sấu để làm mềm lòng mình không? COn trai ơi! Con trai khó hiểu quá .....
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hi hi. Em thật ngây ngô và trong sáng! Có lẽ phải mất khá nhiều thời gian mới hiểu thế nào là tình yêu! Giờ thì với em chưa phải là tình yêu rồi! Em nên bảo trọng và cần giữ khoảng cách. Đừng nên hết mình! Giả sử như anh mà khóc trước mặt em là em "teo" liền đó ha ha ha! Bảo trọng! Học hành là hàng đầu!
  8. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Khi chàng khóc thì phải có một điều gì ghê gớm lắm tác động đến thì hắn mới khóc thôi,đàn ông nước mắt chảy vào trong mà,chẳng mấy khi có dịp xem ...hiện tượng lạan ủi hắn một tí,đọng viên một chút,hảy tỏ ra thông cảm với hắn,cho hắn biết rằng những lúc hắn cần bạn thì bạn sẽ luôn ở ben hắn....thế là ok,sáng hôm sau lại thấy..cười nhưbình bịch ngay thôi
  9. rumbard

    rumbard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    tớ thì chắc chắn là sẽ xúc động lắm và thấy người con trai đó ý nghĩa hơn với mình nhiều
  10. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng biết là có nên tin không nữa nhưng dù sao lúc đấy ...thương lắm lắm ấy...mà mình cứ lớ nga lớ ngớ, nhiều lúc còn tự mỉm cười dù biết là Him đang buồn nhưng công nhận lúc đấy mình như mami cua Him vậy, ...hi` hi`...
    Mà chẳng biết mình còn có cơ hội để chuộc lỗi lại nữa không nữa....
    Nhưng mà giả sử như Him vừa làm điều gì đấy tổn thương tới mình xong, tự dưng cảm thấy không tin làm sao ấy...chẳng biết có phải mình đa nghi không

Chia sẻ trang này