1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người đàn ông khóc....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bijouxxxx, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keepsmile

    keepsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa bao giờ khóc. Nhưng khi nói lời chia tay với em anh đã khóc. Anh nói chỉ còn lo lắng và áy náy cho em. Nhưng anh đã khóc khi em nói những lời cuối cùng "Cầu chúc anh hạnh phuc, cầu chúc anh vui ve, cầu chúc anh thành đạt, cầu chúc anh may mắn. Dù em ở nơi đâu trên thế giới này, dù sau này hai ta không gặp nhau, không nói chuyện với nhau, nhưng em luôn dõi theo bước chân trên đường đời của anh và cầu chúc anh. Đừng cho là em sẽ nghĩ xấu về anh, nghĩ như vậy tội cho em lắm anh ơi, yêu thương là cầu chúc nhau hạnh phúc dù đường đời từ nay không chung một lối nữa. Có đâu em lại nghĩ về anh thế này thế nọ."
    Nhiều ngày qua, em cố gắng không nghĩ nữa, cố gắng vững vàng, lúc được lúc không, rồi thời gian sẽ giúp em, rồi em sẽ lại bắt đầu một cuộc sống khác, một thói quen khác.
    Em đã không còn nói được với ai nữa. Em phải tự đứng dậy như bao lần đã đứng dậy trước đây, Tự nhủ rằng, mình sống chân thành rồi sẽ tìm được niềm vui cuộc sống trở lại.
  2. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    tu dung doc bai cua keepsmile thay buon qua di....minh ghet nhat tren doi nay la canh chia tay,.....
    Các bác thấy chưa? Con trai khóc trong những trường hợp đó sao mình chẳng thấy họ yếu đuối chút nào cả, trái lại những lúc như thế, khi sắp đi xa, nhìn thấy người mình yêu khóc, mình có thể có cảm giác vững chãi rằng người đó vẫn thật yêu mình và có lẽ sẽ vẫn nhớ về mình dù mình có ở phương trời xa nào đi chăng nữa.....
    Em không biết các bác nghĩ thế nào chứ với em ...đó có lẽ là những giọt nước măt của tình yêu...
  3. keepsmile

    keepsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hai tuan sau ngay noi loi chia tay, anh lanh lung noi voi em "anh ko the den gap em. Anh ban". Anh goi cho dua ban than cua em, bao no den an ui em.
    Em da co khi nao hy vong hay niu keo dau. Chang qua lam nhu vay de em co the co cam giac cua con nguoi: dau don cung duoc. Mien la co cam giac con hon la ko cam thay gi ca.
    Anh den hay ko den deu da giup em rat nhieu.
    Loi chao cuoi cung cua em toi anh> Mong anh hanh phuc.
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Minh đã lặng người đi khi nghe thấy người ta lạc giọng đi khi nói chuyện với mình... Đã chực khóc thì nghe thấy giọng lạc đi trong vòng khoảng 3 phút, rồi cũng quay trở lại được giây phút bình tĩnh... Và thế là mình hiểu người ta thạt sự có tình cảm với mình...
    Cảm động và hơi sợ một chút, vì lần đầu tận mắt chứng kiến con trai cảm động... Mừng, vui, tự hào, và giữ mãi trong lòng giây phút ấy
  5. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt đàn ông đáng quý thật... thường chảy vào trong... nhưng trong 1 hoàn cảnh đặc biệt mà nhìn thấy nước mắt của "người ấy" khóc, thì chắc là vun đắp tình cảm trong hàng năm trời... từ xưa đến nay em nhìn thấy "mỗi 1 người" của em "chảy nước mắt" trước mặt em 1 lần, khi mà em không thể đến với người ta được... thật sự cảm giác ấy làm lòng mình quặn thắt và cảm thấy hạnh phúc vô cùng, dù là hạnh phúc trong nước mắt... chẳng biết cả nhà nghĩ sao
    thuymp
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy em à!
    Anh sợ nhất là nhìn đàn bà khóc, nhưng không phải là khóc nhè cô bé à! Nếu mà khóc nhè thì anh lại bạt cho vài cái vào mông cho khóc dữ hơn, nghe thế mấy khuấy chứ....hê..hề eê eê..............be....be. Yếu thì yếu thật nhưng mà nếu như em nói thì cánh mày râu sẽ chết dãy đành đạch khi phải chứng voi mấy bé khóc nhè mất.........hic.....hic.........
    Khóc vờ của những chú lính ngự lâm quèn chứ gì? Ối dào! em mà gặp trường hợp như vậy thì thôi cứ thúc cho vài trưởng cho cu cậu xem có khóc oa oa lên không nào!
    Vớ vẩn đập phát chết luôn!!!!!!!!!!!!!!
    Được hanh114212 sửa chữa / chuyển vào 06:36 ngày 08/10/2004
  7. 201179

    201179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sống chân thực với tình cảm của mình là được, khóc thì đã sao nào...nhưng khóc như mưa gió cả buổi, ặc ặc, ...không thể chấp nhận được...
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    khóc cũng là 1 hình thức giải toả tâm lý
    cứ khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng
  9. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Anh ta khóc vì lý do gì???
    Vì hạnh phúc khi quen bạn..... hay vì đau khỏ khi quen với bạn???
    Tôi thì hay tựa đầu vào vai bạn gái tôi và bạn gái tôi cảm thấy rất vui khi tôi làm như vậy??? Còn tôi chỉ rơm rớm nước mắt ( chứ không phải là khóc) khi nghĩ đến lúc bạn mình sặp phải xa tôi.....................
    Làm con trai thì không được khóc, nhưng nhiều khi vui quá, hay đau khổ quá thì cũng rơm rơm nước mặt đấy bạn ạ (chỉ có nước trong mặt thôi, chứ không phải là nước mặt rơi ra đâu).
  10. hly

    hly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ dc nhìn con trai khóc
    dù là anh trai hay bạn thân
    theo họ thì khóc là yếu đuối
    tớ và 1 người từng cùng khóc rồi(người tuôn nc mắt trời tuôn mưa ,toàn tớ khóc thôi người ấy ah chỉ thấy mắt hoe đỏ)
    Ước gì chưa từng có ngày mưa ấy nhỉ

Chia sẻ trang này