1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓC

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heocon1979, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heocon1979

    heocon1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓC

    Thế này Tr đã có người yêu nhưng anh ấy đi nước ngoài đã mấy năm rồi nhưng chưa biết ngày về. tình cảm của Tr cũng nhạt đi phần nào.
    Gần đây Tr gặp 1 người tên T cùng quê nhưng anh ấy sống và mở cửa hàng ĐTDĐ ở Tp HCM. Tr và T đã nảy sinh tình cảm và cũng qua lại thân thiết.
    Rồi thời gian ngắn sau đó Tr cảm thấy mình còn chút tình cảm với người ở xa và Tr nói lời chia tay với T mặc dù Tr biết T rất yêu Tr.
    Nói về T thì anh ấy sống 1 cuộc sống tự lặp từ 2 bàn tay trắng ở dưới quê lên Tp và hiện nay T đã là chủ 1 cửa hàng ĐT ở Q.3. Tr nghĩ nghị lực và tinh thần của T rất cao.
    Nhưng k ngờ khi Tr quyết định chia tay thì T tỏ ra rất buồn và tức. anh ấy đã khóc trong điện thoại và cảm giác của anh ấy yếu đi so với nhưng gì mình nhận xét. như thế mình đã nhắn tin và nhận xét T như thế này :
    " Tr nói thật lòng. Tr cảm nhận được tình cảm của T dành cho Tr nhiều hơn tất cả mọi thứ, T có thể đánh đổi tất cả. Nhưng về Trình độ T chưa xứng đáng để Tr nương tựa chia sẽ về mặt tinh thần. Tr mong T suy nghĩ kỹ những lời Tr nói ".

    Tr đã nói như thế liệu có quá đáng với T không????? và trong hoàn cảnh như thế này T không đứng vững được và Khóc trước người con gái thì có phải anh ta là người yếu đuối lắm không?

    Nhưng nếu như Tr chọn T thì T có đủ bản lĩnh để chia sẽ với Tr k ? các bạn hãy nhín chút thời gian cho Tr một lời khuyên để Tr chọn con đường tốt nhất.
    Xin cảm ơn tất cả những Trái Tim Vàng.!!!!
  2. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Thế này khóc vì nhục thì đúng hơn. Tởm quá, ọe !
  3. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Trước khi trả lời, cho hỏi 1 câu, bạn gái Tr trong câu truyện có liên hệ ntn với bạn chủ topic.
  4. heocon1979

    heocon1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tr la chủ topic
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu lý do để ko yêu người ta, bạn chọn 1 lý do tồi tệ nhất.
    Chả hiểu bạn nghĩ gì mà lại nói Trình độ của T ko đủ.
    Vẫn yêu anh ở nước ngoài thì nên nói nhẹ nhàng hơn có fải ko? Dù sao cũng là lỗi của bạn, sao lại lấy lý do đó để chia tay chứ.
    Anh ta khóc, chắc vì ức quá mà ko kiềm chế được thôi,
    Tội nghiệp cho anh ta
  6. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Theo Hoà gia, anh ta khóc vì thất vọng về người mà mình yêu thương lại coi thường mình và có ý nghĩ tầm thường như thế. Anh ta nghĩ Tr khác. Không phải khóc vì Tr mà khóc vì chính anh ta, khóc vì niềm tin vào một Tr cao đẹp bị sụp đổ.
  7. sausisausi2004

    sausisausi2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Khóc vì mấy tháng mất thời gian phục vụ cửa hàng điện thoại đang ăn nên làm ra - --- để theo đuổi một đứa " dở người ".
  8. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Anh ta khóc vì mừng, vì đã hiểu rõ chân tướng con người cô chủ topic trước khi quá muộn. Tớ thấy tội nghiệp ông anh đang ở nước ngoài quá. Có khi anh chàng vẫn nghĩ về người yêu mình :"Biết yêu và biết đợi chờ như không một ai khác có thể"
  9. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Nhà em nghĩ lại khác. Chủ topic với anh kia chỉ là chơi bời khi xa người yêu. Bây h, người yêu sắp về, đá đít anh điện thoại để tập trung vào người yêu. Nói thẳng như thế cũng tốt, để cái thằng ĐT nó đỡ lằng nhằng, phá đám, chen ngang, ...
  10. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ Topic đi vào lối mòn chung của các cô gái từ chối tình cảm của một chàng trai một cách thẳng thắn
    - > bác trai kia khóc thảm thiết " em ơi , chả bao giờ có thằng điên nào yêu em như anh đã từng yêu đâu , em hơi bị dở hơi nhưng anh thấy mình rất hợp với người dở hơi mà , đừng vì thế mà xa anh "
    Bác chủ phản pháo " Cái thằng gà mái nài "yếu" quá , không xứng đáng với một tình yêu , cho dù là một tình yêu rất chi là dở hơi "
    Xin thưa với bác rằng : Bác mất luôn cái sự trân trọng mà anh chàng kia dành cho bác rồi , từ bây giờ có cho vàng thì anh ta cũng không bao giờ nói lại lời yêu cho bác đâu .
    Vì tình cảm mà có thể bọc lộ phần kín trong người ra thì đấy mới thể hiện cái thật lòng - > tôi thấy phụ nữ luôn đòi hỏi về mặt tình cảm nhưng đôi lúc có người lại không hiểu tình cảm là gì biểu hiện như thế nào

    Đàng ông có người trơ lì , có người nhạy cảm .Người trơ lì không phải là người mạnh mẽ , người nhạy cảm không phải là người yếu đuối thậm chí suy nghĩ người nhạy cảm phần nào đấy còn phong phú hơn người trơ lì rất nhiều .
    ...Và thật sự chỉ có người nhạy cảm mới có thể chiều chuộng , gắn bó sâu sắc với phụ nư thôi
    Đừng cười nhé vì mình cũng khá nhạy cảm nên đã có một tình huống không khác gì anh bạn trong câu chuyện trên .Kết quả là : sau đấy không bao giờ mình có thể nói chuyện bình thường với nhau và thậm chí không còn ngồi chung một chỗ được
    Bạn chủ Topic có lẽ thích hợp với mẫu đàn ông trơ lì và ngang tàng , mà trơ lì thì sao biết yêu
    Tuỳ bạn thôi
    Cái gì mất mới thấy quí _ Đặc biệt thích hợp cho nhưng cô gái đỏng đảnh như chủ Topic

Chia sẻ trang này