1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓC

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heocon1979, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Vote em 5* nhé, mà tình hình em và cô bé kia thế nào rồi?
  2. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    1. Em đã nói chia tay với ng ở xa trước khi nhận lời "yêu" với T chưa?
    2. Em yêu giản đơn vậy thôi sao, một thời gian ngắn "yêu" và chia tay?
    Anh nói thật, anh KHINH những người như thế này, tự nhận mình sâu sắc, đưa ra phán xét về trình độ của người khác, có những quyết định nông cạn...

  3. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Kể thêm một chuyện về người đàn ông khóc:
    Hắn quen em rất tình cờ, thằng em cần một sim có số đuôi giống số sẵn có. Hắn check random và lại biết được em cùng quê thằng em, cùng năm sinh với thằng em; và đặc biệt hơn, tên em trùng với một người hắn rất kính trọng. Có lần, em tra vấn hắn, hắn đã kể chuyện của hắn, trong tiếng nghẹn ngào.
    Đàn ông cũng khóc đấy, khóc vì những người mình thực lòng yêu thương, kính trọng và đã tri ân với mình. Chú zai này yếu đuối trong tình cảm, không cần khóc vì một kẻ thiểu năng, chủ Topic nói giùm anh nhé.

  4. withheld

    withheld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có cái icon trỏ xuống giống như bao bạn nữ khác, nhưng quả thực là ko thể thông cảm hay tha thứ cho cái lối nói cũng như cái lối nghĩ của bạn. Bạn có đủ tư cách để ?otự vấn? rằng ?onếu Tr chọn T? ư? Hãy cho tôi số điện thoại của T, tôi sẽ an ủi cậu đấy, để cho cậu ấy hiểu rằng một người ko có ?otrình độ? như bạn mới ko thể lựa nổi 1 câu nói chia tay!
    Mà tôi thấy bạn có vẻ cùng 1 dạng với ex của tôi đấy! Có muốn làm quen ko tôi giới thiệu cho. Trình độ, học thức hả? cao lắm, lên manager rồi, tiền cũng nhiều lắm! Mỗi cái chia tay thì cực phũ:
    - Gia đình em ở xa, lúc em có con cái hay ốm đau thì ko có người thân đỡ đần. (Vậy tôi có lấy chồng cũng bằng thừa nhỉ, gia đình chồng cũng bằng thừa nhỉ, chỉ có bố mẹ mới đỡ đần mình thôi mà)
    - Mà bố mẹ anh vẫn ngăn cản chuyện của chúng ta, đấy là anh còn chưa nói với họ rằng mẹ em mất vì bệnh ung thư.
    Cái thể như bạn hay ex của tôi có lẽ chẳng bao giờ biết đau vì tình, nên sẽ ko bao giờ hiểu được sự tổn thương và nỗi đau của người khác đâu.
    Nhân tháng tạ ơn, tôi cầu cho răng cô Tr rụng sạch, để ko bao giờ có thể thốt nên 1 câu nào làm tổn thương người tốt nữa!
  5. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em chủ topic xem lại em đã nói những j nào,còn j hạnh phúc hơn là biết được trên đời có một ngưòi có thể nhiều đến mức có thể đánh đổi mọi thứ chứ,thế thì có lí do j để em nói người ta là "không xứng đáng để nương tựa và chia sẻ về mặt tinh thần",ở đây em có đề cập j đến vấn đề vật chất đâu nhỉ?A chưa thấy một lí do nào nực cười như cái lí do của em,chả biết em đưọc ăn học và giáo dục đến đâu,theo anh,đến khi nào em chưa hiều thế nào là một - chỗ - dựa - tinh -thần thì hãy đừng yêu ai cả,suy nghĩ kĩ những lời anh nói đi và mong là em hiêu đc nó.!
    !NNK!
  6. quangthang1

    quangthang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    mọi người nói chủ topic kinh quá, nhưng tôi cũng thấy kiểu nói chê "trình độ thấp" mà trước đó lại nói người ta có thể đánh đổi mọi thứ là kô đc rồi,
    chẳng dám khuyên gì nhiều, vì mọi người nói gần hết rồi, chỉ dám khuyên chị cẩn thận trước lời của mình, mà đó lại là tin nhắn thì càng có thể cân thận hơn, lời nói có thể lỡ miệng nhưng tin nhắn có thể xoá đc
  7. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Em này là một dạng của yêu đương lăng nha lăng nhăng thôi.....
    Nông cạn trong suy nghĩ và ứng xử ,Ích kỷ chỉ biết đến mình , không tôn trọng người khác, những người như thế này sau này khổ lắm ...sẽ chết vì thiếu hiểu biết......
  8. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
  9. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Trình độ T chưa xứng đáng để Tr nương tựa chia sẽ về mặt tinh thần.
    Vãi hàng cái câu này
    Trình độ là phải đi nước ngoài cơ mới xứng, còn buôn bán ĐT lặt vặt ... vứt
    Nói thật, trong câu chuyện này hỏng cả đôi
    ... Ông anh, khóc trên điện thoại. Nhục, mà lại khóc vì bị phụ nữ khinh thì càng đáng nhục hơn (nam tử hán đại trượng phu thà chết chứ ko bao giờ chịu nhục).
    Khi người đàn ông khóc, là khi bạn đang xem phim Hàn quốc ...
    ... Còn bà chị, câu nói của bà chị vãi hàng quá, em chẳng dám nhận xét gì vì trình độ em thấp. Cơ mà bà chị xem lại cái anh đi nước ngoài xem, sao đi nước ngoài mấy năm rồi mà vẫn chưa về nhỉ
  10. neo75

    neo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn.
    Tôi vừa đọc hết các bài trả lời dành cho chủ đề của Tr
    Tôi nghĩ Tr có hơi thẳng tính khi nói những suy nghĩ của mình,có thể đó là 1 cô gái thích khẳng định tình cảm của mình.
    Và tôi nghĩ Tr và người bạn trai ở nước ngoài đều nhận được những bài học xem lại bản chất tình yêu của mình
    Mình chỉ khuyên Tr mặc dù thời bây giờ khác rồi,nhưng đôi khi tình cảm của con người cũng đâu phải trò chơi

Chia sẻ trang này