1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHi người đó ra đi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tina17, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcuho

    linhcuho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    cứ buồn mãi với quá khứ thì làm sao có thể tiến lên được. các bạn chưa nghe câu : Mai là một ngày mới sao ?
    bống còi
  2. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0

    Sao nghe giống cải lương quá.
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    không có đâu .. tina kkhông buồn mãi .. nhưng nhiều khi buồn lắm đó .. chỉ tiếc là chưa kịp nói lời tạm biệt . Chưa kịp trả thù.. chưa kịp .. nhiều thứ lắm ..
    nhưng hiện tại thì tina không còn buồn nữa.. chỉ hơi hơi buồn thôi
    thien than be nho
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    H ơi ! nhớ mi quá đi thôi............. sao mà mi Đi lâu vậy .. quay về đi
    thien than be nho
  5. child_alone

    child_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    khô thân bạn quá tina ạ mình đọc chuyện của bạn mà xúc động không nói nên lời .phải viết ra đây nè...........huhuuuuuuuuuuuu bắt đền bạn đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    thôi đành thế bây giờ em phụ bạc
    nhưng anh coi như em vẫn chung tình
    trái tim em,em đã trao người khác
    chỉ có ánh mắt nhì là vẫn để cho anh​
    duy
  6. traingheoNT

    traingheoNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cam xuc tuon trao duoc cung la cai tot. Se cam thay nhe nhom hon.
    con nguoi nhieu khi phai duong dau voi nhieu dieu trong cuoc song, con nguoi phai cúng ran lai, cam xuc bi day lui, nhieu khi kho kan lam..... Chi cho cho den mot ngay kia, mot nguoi con gai xuat hien, danh thuc long ta...." Oi em o dau, em dau roi..."
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    H thân ! ta lại viết lên đây gởi cho mi những gì suy nghĩ... H ơi ! buồn quá đi .. cũngc 4 năm trước tụi mình còn đi chơi .. vậy mà 3 năm nay ta phải ngồi ở nhà .. rồi lên chát.. ta không còn đi chơi nữa ( dù có chút ít) nói thật .. ta chỉ cảm thấy chán chán vậy thôi à ,.. chẳng ghiền đi chơi nữa.. hồi trước ta vô ttvn thì cảm thấy vui lắm . Nhưng mà bây giờ .ta hình như cũng chẳng thích vào ttvn nữa đó . Lâu lâu cũng muốn đi quậy một phen . tiếc là . ta chỉ quậy trong trường thôi .. không có đủ tinh thần đi quậy mọi người ở ngoài .. hihi . mi thấy ta điên không..
    H ơi .. ! mi chuẩn bị hén .. vài bữa ta với thằng Hg` gà đi thăm mi nghen .. chờy khi đó ta phải đem theo cái thước để mà .. hành hạ tụi bây mới được .. chứ không để tụi bây cầm thước quýnh ta nữa hihihi ..
    H thân ! tụi ta lên lau nhà giúp mi nè.... rồi tụi mình đi ra ruộng chơi hén .. hihi nghe nói tụi bây muốn bắt 1 con gì đó để hù ta phải không.. hihhihi cho hù thoải mái .. đừng có mất công bất rắn .. ta hổng sợ đâu à
    H ơi ! nhà NGOẠI bây giờ chắc có . trái rồi H nhỉ .. chà chà .. ta sẽ bắt tụi bây trèo lên hái cho ta ăn nè.. hihi ta nhớ hồi trước .. mi khôn quá chừng biểu thằng Hg` trèo lên hái .. còn ta thì lượm.. chỉ có mi là .. lượm trái nào ăn trái nấy .. hihihi vậy mà còn bắt ta gọt cho mi ăn nữa chứ.. khôn quá chừng..
    H ơi ! ta thi xong . tụi mình về quê ngoại nhé.. .. ừa mà quên .. mi ở quê ngoại mà.. tụi ta sẽ lên thăm mi đây .. chuẩn bị tinh thần để mà bị ta ăn hiếp nhé ..
    một ngày cũng như mọi ngày..
    thien than be nho
  8. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    TIEN BAN RA DI ,CO NGUOI KHOC NGAT DI,NHUNG CUNG CO NGUOI KO KHOC DUOC,DAU PHAI VI NGUOI DO KO THUONG BAN,MA BOI VI DAU KHO QUA NEN KO KHOC DUOC DO THOI,MOI NGUOI CO 1` CACH BIEU LO TINH CAM RIENG,CHO NEN BAN YEN TAM DI ,KO AI TRACH HOAC HIEU NHAM BAN DAU,TOI DA TUNG KO KHOC DUOC KHI BAC TOI QUA DOI,NHUNG TOI DA KHOC RAT NHIEU KHI BAN TOI DI XA,VAY DO,KO PHAI LUC NAO CUNG KHOC DE DANG DUOC
    LAN PHUONG
  9. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    gặp nhau chỉ xem như không gặp , đa tình thêm lưu luyến lúc phân ly , sao phải làm khổ nhau trong lúc chia cách ...

    vườn xuân nắng mới hoa đương đẹp
    em lạnh lùng qua chẳng đoái hoài
    em hỡi vô tri hoa biết tủi
    đầm đìa châu lệ hạt sương mai !

  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    H ơi ! mi vẫn còn phải không
    thien than be nho

Chia sẻ trang này