1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHi người đó ra đi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tina17, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    H ơi ! thế là lại gần vào năm học rrồi .. lại phải đi GIỔ của mi nữa rồi.. ta buồn quá à .. cứ lâu lâu lại cảm thấy nhớ nhớ .. dĩ nhiên ta biết đó là tình bạn tuyệt vời .. Nhưng dù sao thì mất đi người bạn thì chuyện đó thật khó tưởng tượng nổi
    Nhưng dù sao thì mãi buồn cũng chẳng được gì .. MI đã từng nói " sao mà con gái thường hay giận cũng mau cười vậy nhỉ , đang vui tự nhiên giận .. rồi đang giận tự nhiên cười . đúng là con gái" ta cugnx hông hiểu nữa .. nhưng có lẽ ta là vậy đó H à ! tuy có hơi ngan bướng và vô cùng là quái dị nhưng hih iBây giờ thì ta có TIẾN BỘ hơn chút nào rồi .. ta lại đến thăm mi đây .. đợi ta và thằng H nhé ..
    thien than be nho
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đây mà nhớ mà mong
    Lòng buồn lặng lẽ nhớ mong vương đầy
    Người xưa như ở đâu đây
    Năm năm giờ bỗng vương đầy nhớ thương
    Chuyện xưa giờ bỗng vấn vương
    Đêm mơ người đứng trong sương hiện về
    Xa nhau mang mãi lời thề
    Chốn xưa ai bươc -- chân lê hồn buồn [/red]
    thien than be nho

Chia sẻ trang này