1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người Hà Nội yêu một người .....không phải Hà Nội !

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hoaxuongrong_nhvs, 21/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    ] Ngoại tỉnh hả ? Em ngoại tỉnh đây . Nghe các bác các chú các anh các chị nói mà em thèm được cái mác HN quá đi mất . Em ở Nam Định cũng gần HN nên thi thoảng bạn bè ở xa hỏi là ở đâu em cũng vơ vào HN cho nó oai . Quả thật ước mơ cháy bỏng của em là được làm người HN , được vác cái mác HN to như gì ở trước ngực . Em cũng đã vận động ông cụ nhà em bán hết gà vịt , lợn gà , ruộng vườn ao chuồng để mua 1 chút đất ở Hà Thành cho nó có bề thế . Nhưng ông già bảo là tiên sư mày , thế mày lên HN rồi thì ai mang cơm mang gạo , mang gà mang vịt lên cho chúng mày đớp . Thế là em chịu , nhưng trong thâm tâm em vẫn muốn trở thành người HN vì nó oai lắm ạ . Thế nên em ko quay ra xin xỏ gì ở bố mẹ mà em quyết tâm học hành sau này ra ăn hối lộ , đút lót của thiên hạ rồi tính chuyện nhà cửa . Chứ còn trở thành người HN khó lắm .
    Không biết ngày xưa khi ông Lý Thái Tổ ông ấy chưa rời đô về Thăng Long mà vẫn ở dưới Ninh Bình thì các bác Ninh Bình chắc là cũng có được cái mác to như bổ chảng là dân Thủ Đô ở trước ngực . Và nếu như hồi đó cũng có Net , có Forum thì các bác Ninh Binhg chắc cũng chả khác các bác ở HN là mấy . Các bác ở HN có khi lại cũng như em , cũng thèm được cái mác Ninh Bình thì sao nhỉ . Và cũng giá như ông Tổ đấy ko chuyển thì giờ chắc Nam Định nhà em cũng được cái mác Thủ Đô ( Thủ đô Hà Nam Ninh chẳng hạn ) , ôi ôi ! ông Tổ ơi là ông Tổ .
    Giờ xin đi đúng topic , nếu cho em được yêu con gái HN và con gái Hải Phòng thì em xin được yêu con gái Hải Phòng . Chứ con gái Hà Nội " kiêu " và " sa " lắm . Giả sử có lấy được cũng ko chiều nổi , nhưng mà phận tỉnh lẻ nhà em thì sao mà dám mơ các bác nhỉ .

  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Người Hải Phòng có thù oán gì với người HN ko mà sao bố mẹ của con bạn mình ko cho nó yêu anh bạn ở Hải Phòng nhỉ? chả hiểu bây giờ ông bà ta nghĩ gì nữa
  3. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    I LOVE HA NOI SO MUCH
    BECAUSE HANOI IS CAPITAL

  4. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chào anh chị em,
    Mình là một người Hà nội , nhưng bây giờ thì đang xa Hà nội lắm rồi... Nói về TY thì thật khó phải không? Nếu bạn có một người yêu cùng nơi bạn sinh ra và lớn lên thì chuyện hiểu nhau sẽ dễ dàng hơn , sẽ có những đồng cảm mà nhiều khi không thể diễn tả được ...Như là bọn Hà nội thì rất hay lãng đãng khi Thu về chẳng hạn. Vì cái hồn của đất nơi sinh ra ta , nuôi ta lớn lên nó thấm vào và cho ta nhiều cảm xúc , phải không các bạn?
    Nghĩ như vậy để thấy là ở đâu cũng thế thôi, có những nét văn hóa riêng. Cái đấy nếu ở VN thì thấy rõ hơn, còn khi ở nơi khác, sẽ thấy chủ yếu là cùng là người VN, cùng hiểu nhau là đã vui rồi... Yêu người nơi khác cũng có cơ hội khám phá cái hay của các nơi khác... Nên phải chọn người nơi khác cho hợp với mình nhé, đấy mới là quan trọng
    Mình đã từng có người yêu không phải là người Hà nội. Theo như mình nghĩ thì chuyện người ở đâukhông quan trọng, nhưng cái quan trọng là phải hiểu được những nét đẹp Văn hoá của nhau và tôn trọng nó. Tất nhiên phải dựa trên tình cảm thật lòng.,, KHông thiếu những tình yêu không dựa trên cái nền tảng ấy, nhưng về cơ bản chúng ta bàn đến Tình yêu đích thực phải không? Và bọn mình , chia tay nhau cũng không hề vì những bất đồng liên quan đến chuyện khác nhau về văn hoá đâu, mà vì nguyên nhân như các tình yêu vẫn hay gặp thôi
    Trong tình yêu , có nhiều cái vênh nhau lắm, nhất là về phong tục tập quán,cách nấu ăn, cách nói chẳng hạn, nhưng không phải là không điều chỉnh được... Vì người yêu là người chia sẻ mọi thứ, nhưng ngoài ra các bạn cũng có thể chia sẻ những cảm xúc của mình với bạn bè, với Hà nội đây chẳng hạn , phải không?
    Hôm nay buồn quá, nên vào đây tâm sự tí tẹo. Tình yêu với ngưòi ở đâu cũng vậy thôi, đều có ngọt bùi đắng cay cả ...
  5. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá!
    Theo mình nghĩ đến lúc yêu nhau rồi làm sao có thể phân biệt được tỉnh nào với tỉnth nào được nữa chứ, ko cần nói tỉnh có khi người nước nào cũng ko quan trọng. Còn nếu mà vẫn nghĩ đến, vẫn nhớ đến đối phương ko phải là người cùng quê với mình thì có lẽ vẫn chưa thể gọi là yêu được. Hay tại mọi người nghĩ xa quá, yêu là nghĩ ngay đến kết hôn, yêu là nghĩ ngay đến những cái đằng sau cả bản chất, đằng sau tính cách, đằng sau trí óc của người yêu! Thế thì xa xôi quá!!!
  6. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật ! Chuyện nhỏ mà thành ra to . Nghĩ cũng buồn cười . Toàn anh hùnh rơm lên tiếng thôi .
    Tôi là người HN , vợ sắp cưới là người HP . Tôi thấy người ở đâu cũng vậy , tỉnh nào cũng thế , có cái tôt , cái xấu . Đừng nhìn phiến diện , hãy đi mà nhìn , hãy nhận xét bằng lý trí , yêu thương bằng con tim . Đừng quá thiển cận mà tự cho mình là giỏi giang , là anh hùng , là hảo hán . Ở đời phải biết mình là ai chứ !
  7. gunsandrose

    gunsandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề đã bị đi lạc quá nhiều. Tôi sẽ làm những việc sau, thông báo cho mọi người biết:
    1. Sẽ treo nick của việt anh rác ruởi trong 2 tuần, vì đã đi lạc chủ đề của toppic. Đây là toppic nói về tình yêu và cảm xúc của một người Hà Nội đối với một nguời ở vùng khác. Cậu đã đi lạc và có những cư xử không đúng. Quyết định này sẽ được thực hiện trong 48 giờ nữa. Nếu có thắc mắc sang Thảo Luận để bàn tiếp và kiện cáo.
    2. Tất cả những bài đi lạc chủ đề sẽ bị chuyển vào sọt rác sau 48 giờ. Kiện cáo sang thảo luận. Chú ý: Trước khi kiện cáo nên đọc lại điều luật của TTVN để biết sai hay đúng.
    3. Tạm thời lock toppic này lại, sẽ mở ra sau 3 ngày nữa, cho những cái đầu nóng nguội bớt đi.
  8. gunsandrose

    gunsandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề đã mở lại. Làm ơn thảo luận đúng tinh thần của nó nhé. Mất hơn 1 tiếng để xoá và chuyển. Chúc tình yêu của các bạn luôn đẹp.Tớ cũng muốn viết lắm, nhưng là modonline nên không viết được, chỉ xử lý thôi
  9. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người HN chính gốc đây này, nếu các bạn muốn biến, tôi cũng rất yêu HN, có thể sau này vợ tôi cũng sẽ là ngưỏi HN, nhưng phải nói rằng con gái mỗi miền có sự khác biệt .
    Đây là sự so sánh đầy khách quan của tôi, tôi biết các bạn sẽ không nghĩ như vậy...nhưng đây cũng chỉ là quan điểm của 1 người thôi mà, ....các em hay thông cam nhé.
    1/Gái HN: Thứ nhất fải công nhận là gái HN rất trắng, làn da trắng hồng của gái HN (và một phần gái miền Bắc) là cái làm nổi bất vẻ đẹp bề ngoài của gái HN. Và quan điểm này thì hầu như cả đất nước VN này đều công nhận.
    Tuy vậy, gái miền Bắc thật ra không biết rõ mình là ai, nghĩa là thường đánh giá mình quá cao so giá trị thật của mình, chính vì cái đó làm cho nhiều người con trai rất khó chịu vì tính tình quá kiêu căng của họ.Mà khó có thể châp nhận được (nhưng đã yêu thì vẫn phải yêu cái xấu thôi mà!!!)
    2/Gái Miền trong: Nói chung, gái miền trong khá dịu dàng, ăn nói nhẹ nhàng...hiền...(tuy tiếng nói miền trong nhiều lúc khó hiểu thật..hihi). Nhưng cái tính "iu mỳ" làm cho người ta khó chịu và mệt mỏi, luc nào cũng phải quan tâm và chiều chuộng. Tuy nhiên vẫn đáng yêu.
    3/Gái HCM: Phải nói tở HCM thì rất nóng nên không có nhiều gái da rtắng và hồng như miền Bắc (tuy nhiên vẫn có....điều này tôi xin khẳng định). Gái HCM rất nhiệt tình, vui vẻ, rất thoải mái trong cư xử, nhưng nếu mà làm gì họ quá đáng thì cũng phải liệu hồn với họ đấy...hihi
    Đấy chỉ là những quan điểm khách quan, nhưng phải nói rằng, con gái nào vần là con gái, khi yêu thì yêu thật lòng, thì mọi thứ sẽ có thể bỏ qua hết thôi mà. Yêu thật lòng nhé các em....
  10. QuynhChi201187

    QuynhChi201187 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    yêu người ko ở HN hử...Cái vấn đề này cũng nan giải...
    Khổ nỗi,yêu mất rồi thì ở đâu cũng yêu thôi...But,cũng có nhiều trở ngại:
    Xem nào:
    Ví dụ như: + Vì người ta ở xa quá,ít quan tâmtới mình,hoặc giả nghiêm trọng hơn là người ta ko chỉ yêu một mình mình...Chẹp!
    + Vì người ta ở xa quá,mà bố mẹko đồng ý mối quan hệ đó..
    ...................
    Nhưng em thích HN lắm,chắc là do sống ở HN quen roài..Lúc buồn,lúc vui thì vẫn ở đây,bên cạnh lạic ó bao nhiêu bạn tốt,như vậy vui hơn mà...Nói chung những người ngoại tỉnh còn tuỳ tưngngừời mới chơi đc...Ko hẳn tất cả đã xấu..Nhưng cũng ko fải ko có người đáng ghét(mà ở đâucũng rứa)..Nếu làm bạn mà chân thành với nhau thì okie roài...
    PS: Nhìn nick minhnhat2,cứ tưởng nhóc MN trên HHT...But ko phải..Chẹp!

Chia sẻ trang này