1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người Hà Nội yêu một người .....không phải Hà Nội !

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hoaxuongrong_nhvs, 21/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Stop here !
    to quynhchi.... : soi vừa thôi , cái nick thôi mà cũng soi . Thằng ku minhnhat kia nó trên báo H2T thì liên quan gì hả
  2. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Chẹp... , kể ra đây cũng là vấn đề có nhiều điều đáng nói, có nhiều tác động. Nhưng đã yêu rồi thì chả sao cả, ở đâu cũng thế thôi.... chẹp.... chẹp...!
  3. QuynhChi201187

    QuynhChi201187 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    To minhnhat2: Đừng nói với nhau cái giọng đấy chứ...Một sự hiểu lầm thôi...Nếu ko phải cũng đâu ảnh hưởng gì,nick u thì lù lù ra đấy,có phải tôi tìm các xó nào đâu mà bảo tôi soi..Hơn nữa,cả thế giới này ko phải chỉ có một mình u là Minh Nhật..Vì thế đừng cạnh khoé khi người khác nhận nhầm u...Okie?
  4. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi.., các u lại nói chuyện không đâu. Có gì to tát mà to tiếng vậy. Bàn luận tiếp về topic này nhé.! Thanks for all.
  5. kemlengkeng

    kemlengkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chả có vấn đề gì to tát cả. Thế giới bây giờ là 1 khối chung, thiên hạ ở đâu cũng là con người. Hơhơ, nghe mí bác nói chiện kể ra cũng buồn cười. Người HN chỉ lấy người HN, chỉ yêu người HN, sao thấy giống gái làng mình cấm lấy trai làng khác quá. Theo tớ, ở đâu cũng vậy, yêu và lấy được người mình yêu là hạnh phúc, có khi rời khỏi nơi mình sống là 1 cơ hội tốt để thử thách cuộc sống! Tớ đang sống tại SG nhưng cũng là người HN và ko hề muốn chỉ gói gọn Mr Right trong đàn ông Hà thành.
  6. Vinh_TTD

    Vinh_TTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Có quan trọng gì không nhỉ Tớ thì chẳng quan tâm, các ban đã yêu 1 người ngoại tỉnh thì lấy người ngoại tỉnh mà các bạn thực lòng yêu nhau hay chấp nhận từ bỏ để lấy 1 người không yêu bằng như thế ở cùng HN
  7. xuongrong84

    xuongrong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là quan trọng không phải là cái hộ khẩu mà là tình yêu cơ
    Đúng không?Mình cũng là con gái hà nội và cũng thích một người không phải ở hà nội đâu
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Yêu xa, tớ cũng yêu xa. Sống trong nhung nhớ, hình dung về những gì ng mình yêu đã, đang và sẽ làm cũng là một thú vị nhưng hơi mệt mỏi 1 chút. Đặc biệt là ng nào ít có lòng tin vào ng mình yêu thì.....hết chuyện để nói
  9. ti_chou

    ti_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ti_chou là dân Đà Nẵng, mà mình lại là con gái HN gốc. Bố mẹ mình ngăn cản tình yêu này lắm, vì con trai DN thế này thế nọ, và mẹ anh ấy là người Huế nữa nên khó tính lắm (mặc dù mình chưa gặp bao giờ, chỉ nghe kể qua anh ấy và em gái anh ấy). Bạn bè mình thì ko thích người miền Trung, còn người lớn thì chỉ cần hỏi người yêu mình ở đâu, nghe câu trả lời xong đều khuyên ko nên cả.
    Hic, mình chẳng biết làm thế nào hết. Bố mẹ mình sợ sự khác nhau về văn hoá sẽ ko tốt trong chuyện lập gia đình sau này. Vẫn biết là yêu nhau thì người ở đâu cũng thế, nhưng kinh nghiệm người lớn đi trước cũng có giá trị lắm. Mọi người sẽ bảo là quan trọng hai người có yêu nhau ko và có hợp nhau ko, nhưng mình sợ yêu là một chuyện, còn sau này có cưới nhau mà phải chịu ảnh hưởng của một bà mẹ chồng ghê gớm quá thì chồng mình cũng chẳng dung hoà nổi sự khác biệt giữa hai miền nữa. Sao tình yêu của mình đau khổ thế, vì đây cũng chỉ là một trong những trở ngại khác giữa hai đứa!!
  10. khach_vang_lai

    khach_vang_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ối!
    em định yêu một người Hà Nội thế mà các bác nói nghe sợ quá nhỉ, Bác ngại khi người yêu mình là dân tỉnh lẻ à?
    lại được mấy bác "trai hoi - gái đú" (à quên người HN là Nam thanh - Nữ tú chứ nhỉ) cổ vũ nữa , Nói như các bác bọn tôi dân tỉnh lẻ yêu người HN vì cái hộ khẩu của các bác thì các bác tự hạ thấp giá trị của chính các bác rồi. Vẫn biết HN là trung tâm văn hoá của cả nước, nhưng không phải ai cũng thích sống ở HN đâu các bác ạ! riêng em,em thích sống ở quê em hơn. Mà em chẳng may có yêu được cô HN nào thì em cũng dẫn về quê em thôi quẳng lại cái hộ khẩu HN cho những ai cần phải dùng nó làm bùa hộ mệnh cho các cuộc yêu đương phù phiếm.

Chia sẻ trang này