1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người iu bất đồng quan điểm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tulip5284, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulip5284

    tulip5284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Khi người iu bất đồng quan điểm

    Minh ko biet giai bay sao & hoi ai ?!? Nguoi iu minh voi minh von rat la hop y nhau . Nhung ma doi khi cung ko tranh khoi nhung luc bat daong quan diem . Dieu do giong nhu la mot cai gi kho chiu tu nhien " chot ngang " lam minh rat la buc minh . Tinh minh lai rat nong , minh ko biet nen lam gi moi luc nhu vay ?! Cac ban co ai co kinh nghiem thi thu cho minh loi khuyen nha !
  2. acnuke

    acnuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    bỏ thôi, phải thực tế một chút, kô hợp quan điểm khó nói chuyện lắm . Nhiều lúc đang nói chuyện vui vẻ, động đến chuyện gì mà hai người có quan điểm trái ngược hẳn nhau thì lúc đấy cảm thây có cái gì đó gương gạo, gò bò, khó chịu lắm, h Yêu nhau còn thế, lấy nhau chả ai nhường ai đâu, bỏ trước cho nó đỡ khổ
  3. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cần có những bất đồng như thế, để thay đổi không khí, để sau mỗi bất đồng lại hiểu và yêu nhau hơn, để cho u bớt tính nóng đi nữa, hình như là để bớt những ích kỷ đáng ghét nữa chứ. He he he. Nhưng lúc những lúc bất đồng thì nên tranh luận nhưng mà đừng để cái Tôi của mình lớn hơn cái Chúng ta.
    Chúc vui.
  4. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hi hai ngưòi yêu nhau có những bất đồng quan điểm là điều đương nhiên không có gì to tát cả, bạn nóng tính cũng chẳng làm thây đổi được gì trư một điều là làm cho cô ấy thấy bạn bảo thủ cục cằn. Quan trọng là lắng nghe quan điểm của nhau, nếu quan điểm về một vấn đề gì đó mà không quan trọng thì bạn có thể bỏ qua không cần thiết phải tranh luận với người yêu của bạn làm gì, vặn mũi cô ấy một cái :" em thật cứng đầu" còn những vấn đề mà bạn cảm thấy nếu không cùng quan điểm mà nó là một vấn đề nghiêm trọng thì bạn nên tìm cách hoà hợp quan điểm với cô ấy là điều quan trọng. Muốn hoà hợp được thì bạn cần kiên nhẫn , và quan trọng là bạn hiểu được tính cách của cô ấy, không nên tranh cãi quá căng thẳng không giải quyết được vấn đề gì cả. Bạn có thể tạo ra những tình huống phù hợp cho vấn đề mà mình không có đồng quan điểm với co ấy để dễ dẫn dắt vấn đề, và vấn đề nó còn phụ thuộc vào bạn nữa.
    Tôi và người yêu tôi cũng có những quan điểm bất đồng , cô ấy có ý kiến của cô ấy, tôi có ý kiến của tôi. Có đôi khi có tranh cãi rất mệt mỏi, nhưng tôi đã tìm cách giải quyết được vấn đề đó lôi kéo được cô ấy về phía mình và cô ấy còn bảo :" anh chơi an gian không chịu được toàn bắt nạt em thôi". Và tôi nhận thấy một điều là, bạn biết được cô ấy đang nghĩ gì thì bạn có thể điều khiển được tình thế, muốn vậy bạn chỉ có thể dùng tình yêu của bạn , vì khi yêu nhau thì hai người đã thật sự hiểu nhau thì mới tiến tới tình yêu đúng không ạh, vậy trong mọi tình huống bạn không nên nóng tính, dẫu sao thì con gái cũng thích được quan tâm , nhẹ nhàng hơn.
    Chúc các bạn luôn hạnh phúc
    Anh đi anh nhớ quê nhà. Nhớ em hàng bún nhớ bà hàng cơm (em hàng bún là con bà hàng cơm he heh ...........)
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi Bạn vịt này là ai mà giống Gà con vậy ạ. Gà con và bf cũng nhiều khi bất đồng quan điểm lắm nhưng Gà con luôn cố gắng lắng nghe ý kiến của anh ấy nếu mà có thấy chỗ nào hợp lý. Chỗ nào ko chấp nhận được thì cãi bằng được. Những lúc đó anh ấy cáu lên thì kêu: Đã ko biết gì mà cũng nói ( căm thù câu này, những lúc đó chỉ muốn fục thù lại thôi), còn những lúc anh ấy ko cãi được, lại kêu gà con bướng bỉnh, rồi chỉ vào cái trán của Gà con kêu: Cái trán này là bướng lắm đây này. Gà con thì hơi giống bạn vịt một chút, ko cãi được là kêu anh ấy bắt nạt. Mà bắt nạt thật, thấy mình đã im lặng rồi còn cố mà nói, cái đồ to con đi bắt nạt trẻ con. THế là không tốt.
    Gà con nghĩ những lúc bất đồng quan niệm như thế này mới là những lúc để hiểu nhau hơn. Đúng ko vậy nhỉ???
  6. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu cả hai người đều muốn hướng đến sự hoà hợp vì vậy đâu thể tránh khỏi sự mâu thuẫn. Điều quan trọng là khi có mâu thuẫn cả hai đừng để cái Tôi lớn hơn cái Chúng Ta( mình rất đồng ý với ý kiến của goals). Hi mình và Vịt Ngố nhà mình thường xuyên có mâu thuẫn, từ cái bé xíu đến những chuyện nghiêm túc. Nhưng rùi khi cả hai đều vì nhau thì sau những mâu thuẫn đó tình yêu sẽ càng bền chặt, bởi nó giúp bọn mình hiểu nhau hơn. Hôm qua mình cũng lại vừa bị bắt nạt đó...
    "Lovely_penguin : toan bat nat nguoi ta thui
    lonely_unfrequented_street : the thi minh moi chiu tam su voi nguoi ta mo
    lovely_penguin : xxx
    lonely_unfrequented_street : ghet the khong biet
    lonely_unfrequented_street : tai minh chu bo
    lonely_unfrequented_street :co phai tai nguoi ta dau hi hi
    lonely_unfrequented_street : bat nat hen
    lonely_unfrequented_street : yeu chu bo
    lonely_unfrequented_street : hi h
    Lovely_penguin : day lai do loi cho nguoi ta nua chu"
    Sau cơn mưa bầu trời thường trong xanh hơn mà
    To tulip: Phải thật bình tĩnh bạn ạ, khi nóng giận thì sẽ không làm chủ được chính bản thân mình. Chúc bạn và người ấy hạnh phúc.
    To vit_penguin_ngo : híc, ghét anh lắm đó! Toàn bắt nạt em thui. Hi, nhưng hãy mãi tuyệt vời như vậy anh nhe''.
  7. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Người ta bắt nạt mình bao giờ. Yêu mình chứ bộ, mình không cứng đầu thì có ai bắt nạt nào, hi hi:P. Cưng đó nha, rùi bít tay anh cho mà coi ! cứ cứng đầu đi, yêu cưng lắm đó
  8. hoacucbien

    hoacucbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng lắm! Nhưng những lúc như vậy bạn cứ thử hỏi anh ta xem: "chẳng lẽ anh quen em để cãi nhau như thế này à" chắc cơn nóng của anh ta sẽ dịu đi hi. Chúc bạn vui vẻ!
  9. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Bất đồng quan điểm thì thường 2 người sẽ hay tranh cãi,đôi khi có thể to tiếng.Nhưng mà không sao quan trọng là 2 người phải biết cãi nhau là để hiểu nhau hơn,yêu nhau hơn.Đừng để cái "tôi" lớn quá,không thôi Bất đồng---->cãi nhau----->không hợp------>chia tay.
  10. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Theo tui cần nhìn vấn đề xem như thế nào.Hãy làm cho cô ta biết chuyện đó có cần thiết phải tranh cãi hay không. Nếu vấn đề đó nghiêm trọng thì bằng cách nào đó bạn có thể biểu lộ ý kiến của mình cho cô ấy thấy bản chất của vấn đề.Khi đó cô ta se hiểu rằng mình đúng hay sai.Tôi nghĩ điều đó có lợi hơn việc tranh cãi.

Chia sẻ trang này