1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người iu bất đồng quan điểm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tulip5284, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau uh? bất đồng quan điểm uh?
    hihihihi chuyện bình thường trong tình yêu mà, ai cũng thế mà nhưng sau khi cãi nhau thì thấy hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn đó Thật ra mà nói thì cãi nhau cũng không sao nhưng khi đó một trong hai người phải biết kiềm trế, tôi tin rằng đôi khi lúc nóng tính lên rất dễ có những lời lẽ xúc phạm đối phương, có lẽ chính người nói không để í đâu nhưng điều đó có thể làm đối phương tự ái đó ----> nên cẩn thận lời nói nhé!!!! hihihihi mà phải công nhận là khi cáu lên, con gái lắm điều thật, nói gì cũng vặn vẹo được, ví dụ khi bình thường nói "anh yêu em nhất đó" thì không sao, nhưng khi cáu mà nói câu đó thì bị vặn ngay "thế anh yêu con nào nhì?" ...... pó tay. Người yêu mình là vậy đó, nhiều khi cô ấy cáu lên, nổi điên lên í, khi đó thì nói kinh lém nhiều khi cũng giận cô í lắm nhưng mình hiều là cô í chỉ nói vậy thôi, nhưng khi bình tâm lại thì lại dựa vào ngực mình mà khóc thút thít con gái là vậy đó, đàn ông chúng ta hãy rộng luợng một chút nhá
    hehhehhe viết một hồi không hiểu mình đang viết gì nữa,
  2. acnuke

    acnuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    dăm ba chuyện nhỏ thì chả thèm chấp,cũng chả cố tranh luận đúng sai làm gì cho nó mệt. Còn bất đồng quan điểm về những problem lớn hơn, có liên quan đến khía cạnh đạo đức tư cách mầ bất đồng với mình thì bó tay, ko thể yêu được, trước hay sau cũng bỏ thôi, thôi bỏ trước cho đỡ khổ
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    tui là tui cứ cho mấy cái bợp tai, người yêu bảo lại không nghe. Ngày xưa như thế là còn phải đánh cho một trận, cho vài phát đấm, đá liên hoàn cước. Các bạn chẳng nghe mấy bài tình quay gót tình đá hậu đấy còn gì, đâu phải đơn giản mà sáng tác được mấy bài đó. phải luyện chưởng, đánh đấm mấy bận rồi mới có cảm xúc sáng tác đấy chứ.
    hii:D nói thế chứ mình chưa dám thực hành cú nào, thỉnh thoảng cũng phải chiều phụ nữ chút, nếu còn giận dỗi, ôm thật chặt luyện công vận khí, hôn chùn chụt vài phát thật tan nát đôi môi, thế là ok hết. Còn nếu vẫn không được thì lại chùn thêm chút nữa, cho đối phương thoả mãn xong, tấn công trách móc sau. Con trai ai lại đi chấp vài ba chuyện nhỏ nhặt, hii:D mà chuyện lớn, cũng cho qua đi. Đại trượng phu người ta đã ví von rồi, có ai qua được cửa ải mỹ nhân đâu. Thế nên mình cũng đừng vượt ra khỏi cái ngưỡng cho phép, tốt nhất là nghe chị em đôi chút. hiii:D
  4. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hĩ vừa mới cãi nhau bất đồng quan điểm xong nè mà người ta đang ở xa thế là mấy chiêu làm lành kiểu ôm hôn với cả bóp mũi bị vô hiệu hoá hít. Tức wé mà không bít làm gì cho hết tức với cả ức...thấy người ta chẳng nghĩ đến mình chẳng thương mình gì cả... mặc dù đó không phải lỗi của người ta nhưng nếu mà làm như mình nói từ đầu thì bây giờ đâu đến nỗi này hĩ hĩ
  5. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc rồi mới thấy hai đứa bọn mình....nhường nhau giỏi thật từ khi yêu nhau đến giờ được hơn một năm rồi ,vậy mà cứ khi nào nói chuyện mà cảm thấy không cùng quan điểm thì hoặc là anh ý hoặc là mình cười nói "ừ" một cái ....thế rồi tự chuyển sang đề tài khác.
    Nhớ có một lần,chỉ vì không thèm save lại số điện thoại quan trọng (do cái tính amature) thế là anh không làm được việc và kết quả là bị "rận lẫy",cái mặt xụ xuống một vài phút là thôi, nhưng tuyệt vời một cái là không phải vì thế mà anh nói nọ nói kia hoặc tỏ vẻ chán nán kiểu thất vọng hay những biểu hiện đại loại thế ---->nhận thấy rằng mình còn quan trọng hơn cả công việc của anh nên trân trọng anh hơn
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng kimlien nhé, có được một người bạn trai như thế quả thật tuyệt vời, Tôi vẫn nói rằng, mọi vấn đề chẳng có gì to tát, mà chỉ có hay không là cách chúng ta giải quyết vấn đề. Hãy vì người mình yêu, đó là một điều mà tôi cũng muốn gửi tới bạn gái của tôi, nhưng mà tôi thì chắc chắn là bạn gái của tôi chẳng bao giờ đọc được cái này, hiii:D
  7. acnuke

    acnuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, bốc phét. Tuỳ chuyện thôi, có phải chuyện nào cũng nghe được, con trai mà người yêu bảo gì nghe nấy thì sau này chỉ có mà núp váy vợ
  8. Kitara_love

    Kitara_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bù cho anh toàn bị người yêu bắt nạt thôi, . Khi tranh luận cô ấy mà yếu thế là lại một giai điệu cũ nổi lên: Em ko nói với anh nữa, sau đó bĩu dài môi ra( Chỉ muốn hun cho một cái)
    Được Kitara_love sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 06/06/2004
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Mấy ai hợp nhau toàn vẹn đâu , điều quan trọng là phải biết chia sẽ và thông cảm cho nhau
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 06/06/2004
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Nói cái này thì đúng rồi, nhưng nhiều khi nhất là lúc căng thẳng trong học tập hay công việc thì khó mà giữ bình tĩnh để sẻ chia thông cảm lắm. Thế mới nói cuộc sống luôn chứa đầy biến động và bất ngờ. Nhiều khi sống với nhau hơn 20 năm đang rất hạnh phúc bỗng nhiên chỉ vì một chuyện không quá lớn mà lại chia tay. Cuộc sống ơi hãy đừng bắt tôi phải xa một mầu hồng rực ấm nhé.

Chia sẻ trang này