1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người iu mượn xiền...?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhimcon87, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Khi người iu mượn xiền...?

    Các pác ui, khi iu nhau mà mượn tiền nhau có kì lắm hôg dzị? Người iu em thì tính đến nay đã mượn em 2 lần gòi. Số tiền ko lớn (lần 1:100, lần 2:200) nhưng thấy kì kì thế nào đó. Lần đầu thì vì hết tiền xài nên mượn. Lần 2 thì vì ko sợ ko đủ tiền đóng tiền phòng trọ nên mượn. Mà cái cách hắn mượn thì...ngọt như mía lùi. Bình thường có kêu "anh" xưng "em" đâu à, toàn "ông/bà-tui". Thế mà hum nay gọi đt ngọt chết đc, giọng hiền hiền nửa e ngại. Em chả biết đó là bình thường giữa những người iu nhau hay sao chứ em ngại chết. Nhất là khi đòi tiền, chả lẽ cứ ào ào lên sao đây!!!
    Các pác giúp em xem thế nào nhá. Tình thương mến thương pác có "cao kiến" 5* nhá
  2. HuTieuNamVang

    HuTieuNamVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn và đằng ấy quen nhau bao lâu rồi? Tình hình giữa 2 người ra sao? Người ta tự giác trả hay đợi bạn nhắc khéo? Chi tiết hơn đi
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Thế em Nhím với ng` yêu yêu đã lâu chưa? nếu mà yêu lâu rồi thì chả cầ phải ngọt nhạt: "Em ơi anh đang thiếu tiền đóng học phí/ phòng trọ/ lô đề, cờ bạc ...v...v... em đưa anh ngần này ngần này để anh giải quyết."
    Nhưng nghe tình hình của Nhím này thì chắc là mới yêu. Vậy phải xem lại động cơ của đồng chí ng` yêu. Tình hình mượn tiền này là theo CẤP SỐ CỘNG mà chúng ta đã được học từ cấp 3, Lần 1: 1lít, lần 2: 2 lít, dự đoán là lần 3 sẽ là: 4 lít, lần 4 là: 8 lít ... cứ như thế có thể lập được công thức tính Un là số tiền đ/c sẽ mượn lần n.
    Sau đó nhím cần thông báo xem tình hình đồng chí ng` yêu học trường nào? Nếu anh ko nhầm thì có lẽ là ĐH mỏ (xin lỗi các anh em học Mỏ nhé ). Cần xem xét xem đ/c đấy đã khai thác những mỏ quặng nào rồi và các mỏ trong tương lai nữa... Không khéo đ/c đấy lại thực hiện chính sách của nhà nước: lấy thằng miền xuôi nuôi thằng miền ngược.
    Nói chung là bất bình thường, vì khi mới yêu, ít khi ng` ta mượn tiền ng` yêu lắm. Chủ yếu là mượn tiền bạn để chiều ng` yêu. Chỉ khi yêu nhau lâu rồi, tài chính gần như chung rồi thì chuyện tiền nong mới dễ dàng. Còn con trai mà phải mượn tiền ng` yêu trừ TH bức bí quá. Mà chỉ mượn 1 lần rồi thôi, chứ ko có hệ thống thế.
    Nếu ko muốn cho mượn tốt nhất nói là em ko có. Còn nếu đ/c ng` yêu vẫn đòi hoặc tỏ ý khó chịu ----> nên xem lại đoạn trên.
  4. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mà ... tiền của em cũng là tiền của anh ! Tiếc gì chứ ? Tớ cũng toàn xin người yêu ... này nhé ... người yêu tớ giàu lắm !
    Đùa thôi - con trai vay con gái thấy ngại rồi, vay của bạn gái đỡ ngại hơn. Nếu bạn ko vui và băn khoăn thì lần sau ko cho vay nữa - cứ bảo em ko có. Hoặc trót cho vay roài thì nhắc khéo, vay ngược lại hoặc đòi mua cái áo 100, cái quần 200 bù vào chỗ ấy ! Thế thui !
  5. imeasy

    imeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Anh này học ĐH Mỏ, còn bạn nhímcon chắc học Hóa ''Giầu''.
    Chưa dám đánh giá gì vì còn chưa rõ tình hình của bạn lắm, detail hơn đi bạn ơi, anh ấy mượn nhưng có đưa lại không? Thiệt tình là thấy kỳ kỳ, vì con trai sĩ diện lắm, nếu yêu chỉ có đưa tiền cho bạn gái mượn thôi chứ mượn tiền bạn gái tiêu xài mà không lăn tăn gì thì....Xem lại vấn đề đi nhá.
  6. Annie_Moon

    Annie_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là anh ấy có trả lại tiền không? Hay im ỉm đi.
    Nếu anh ý trả lại tiền cho bạn thì có thể anh ý túng thật, còn nếu anh ý lơ đi và vay bạn thêm lần 3 nữa thì chắc là anh ý học ĐH khoa đào mỏ thật
  7. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì thường mặt dày .Một thằng con trai chân chính không bao giờ mượn tiền người mình yêu quá 2 lần ( trả lần 1 mới đi mượn lần 2 đấy nhé ) ... cũng như một đứa con gái đàng hoàng không bao giờ đi mượn tiền người yêu ( mang tiếng chết ) ............ Thế nên đòi tiền đi rồi rút cho lẹ cho rùi ... để lâu không chừng lại tăng lên đó
  8. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu thì người í trả rồi ạ. Nhưng thế này ạ: em đi chung với người í thì bắt đầu bị chia sẻ: em với anh karaoke thì mình share 5-5, đi ăn lẩu cũng thế,...Thế là lần 1 đó bị trừ ra. Trả em 80 thui. Lần này 200, ko bít thế nào. Lúc mới quen thì nhất quyết không không, anh trả...!!!.Bi giờ thì: anh cũng nghèo, em với anh quen quá nên chia sẻ nhau. Chúng em mới quen hơn 4 tháng thui ạ.
    Tình hình rõ ràng là thế đấy ạ. Quên mất, lần thứ 2 là ngay hôm nay. Nên chưa biết sẽ thế nào. Người iu em lạ thiệt!!! Thuộc dạng quý hiếm sao các pác?
  9. wasted_heart

    wasted_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ anh phải công nhận thêm là cậu bạn trai em Nhím ko những học trường Mỏ mà còn học khoa "Kinh tế cá nhân". Mới quen nhau được 4 tháng mà đã thế thì đúng là đ/c này có động cơ ko trong sáng rồi. Ơ nhưng biết đâu đ/c này quen phong cách "Tây", chắc mới ở "Tây" về hả em Nhím?
    Ng` yêu em ko phải thuộc nhóm động vật quý hiếm đâu, loài này hiện giờ đang tồn tại và phát triển khá nhanh do điều kiện tự nhiên thuận lợi, môi trường tốt cho sinh sản và ptriển Anh đã bảo là đ/c này tính theo CẤP SỐ CỘNG rồi mà. Lần sau đi chơi sẽ tiếp tục share, và số tiền Un kia em Nhím có thể tính được nếu lần thứ n tiếp theo đ/c ng` yêu mượn (hehe, ko biết có lần đấy ko nhỉ?) và sẽ được khấu trừ vào lúc trả tiền đi chơi chung. Hic, nghe như môn Tài chính ấy nhỉ?
    Em Nhím cứ để ý xem đ/c đấy có những biểu hiện như: Tối tối khoảng 7h đến 7h30 lại mong ngóng 1 "cái gì đó" ko? Hoặc có dấm dúi đi chơi hay liên lạc với đ/c nữ nào khác ko? Ban ngày có luyện cơ ở mấy quán Bi-a hay luyện level ở quán net ko? Ban đêm có thức xem bóng bánh, sáng sớm mua tờ báo bóng đá nghiên cứu ko? Đấy, để ý thế để biết số tiền nó "đi đâu về đâu" và quan trọng là để biết đ/c kia có nên tiếp tục cùng "share" ko? Nếu dính vào 1 trong những biểu hiện anh nêu trên, tốt nhất nên giải tán. Còn nếu em Nhím còn phát hiện đc thêm điều gì thì post lên đây các anh xem giúp.

Chia sẻ trang này