1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người iu mượn xiền...?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhimcon87, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    chưa biết cậu bạn ấy thế nào , nhưng tớ thấy cậu cũng chi li quá. Ng yêu mình dù chỉ là 4 tháng nhưng ấy cũng fải xem hoàn cảnh của ng ta , hiểu ng ta fần nào chứ nhỉ ??? Ko bít gì sao lại yêu ?
    Hắn là SV ? Hắn ở trọ ? Nhà hắn bt ? vậy thì fải lựa với cuộc sống của hắn mà yêu hắn chứ . Ko lẽ những lần đi chơi , đi ăn , cứ là con trai fải trả tiền hay sao ?
    Còn cậu ng yêu thì kể ra cũng ... là con trai mà đi mượn tiền con gái , nhất là bạn gái ( lại còn trong hoàn cảnh mới mới vậy nữa ). Nếu ấy thấy tình hình căng quá , thì cứ học tập hắn mặt dày mà đòi lại thôi , ví dụ : em có việc , hay bạn em nó cần gấp , hàng tỉ thứ lí do để đòi lại , he he nhưng đòi có được ko thì ko dám chắc ah . Bọn con trai mà đã mượn vậy á, thì mặt dày cũng fải biết
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tớ thì ít khi bảo với con gái là tớ vay ít tiền, nếu có nguời yêu thì tội gì mà ko đi vay, nhwung bù lại người yêu phải hiểu và mình phải biết điều , nếu ko là bị tiếng đào mỏ, tiền nong quan trọng gì đâu, cái quan trọng là lcú hắn khó khăn thật sự thì mới vay chứ thỉnh thoảng anh xin 2000 mua thuốc, anh vay 200 đóng tiền nhà, vất anh 100 đi chạy thày cô, hehe thế là ko được, tớ mà đã vay tớ vay cả Triệu bạc chứ ko ít, nên tớ sẽ trả và nếu ko nhận tớ sẽ có cách để nguwòi ta ko bị thiệt, cuối cùng tiền của người ta vẫn là của nguwòi ta thui, nhưng giwò thì chẳng có ai để vay tiền cả, thế mới chết chứ
  3. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Không bít thế nào, mình thấy có vay có trả thi người yêu hay ko fải đều được cả, mà có chút lãi thì tút
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ặc, người iu bác này dã man quá à !! Nếu mượn tiền thì sau đó có trả phải trả cho hết, xong rồi muốn share siết gì thì share chứ ai lại đi chơi với người iu xong rồi trừ tiền đi chơi vào tiền nợ mới kỳ chứ ...Em cũng đang ở Mỹ chứ có ở VN đâu, nhưng đi đâu ny cũng offer trả tiền .Nếu em thấy áy náy và muốn "bồi thường thiệt hại" thì sẽ đi tìm mua cho him món khác, sẽ ko có cảm giác nợ nần chứ đừng bảo ai ở Tây cũng chia ra sòng phẳng 50/50 thế....Mà em thấy cách khi nào muốn mượn tiền mới ngọt nhạt với mình nó sao sao ấy ....Cho mượn cũng được đi, nhưng đàn ông hiếm khi họ chịu "hạ giọng" lắm, phải có lý do gì họ mới tự nhiên thấp giọng xuống chứ đường hoàng chỉ cần nói bình thường "Em cho anh mượn ....để trả tiền thuê nhà nhé .Tháng sau anh đưa lại cho em " là ok roài ....
    Bây h bác chủ topic rút kinh nghiệm nhá, đừng có thèm đi Karaoke, ăn lẩu này nọ ....để lão ko có lý do "trừ tiền" ( hơi khó chịu chút, nhưng nếu bác thấy khó chịu cho túi tiền thì phải thực hiện, ko là đau rồi đau lần nữa đấy) . Sau khi lão trả sòng phẳng tiền cho mình thì hẵng cân nhắc lại có nên đi chơi ko .Mà đi phải tìm chỗ nào món ăn rẻ thì có chia 50/50 cũng ko choáng ,chứ ỷ hắn trả cho mình thì chắc có dịp shock chết mất
  5. lalalaconmeo

    lalalaconmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hix, người iu của mình thỉnh thoảng cũng mượn xiền của mình. Mình hiểu cảm giác của bạn. Con trai đi mượn tiền con gái, cứ thấy kỳ kỳ sao a''. Nhưng bạn trai của mình trả tiền cho mình rất sòng phẳng. Tụi mình quen nhau gần 3 năm nên anh ấy lên tiếng mượn cũng ko khác gì lắm so với bình thường. Mình nghĩ bạn trai, bạn gái đi chơi với nhau share tiền trả thì cũng ok nhưng trừ vào tiền mượn thì kỳ thiệt. Bạn nên tìm hiểu người iu của bạn kỹ hơn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì ...a lê hấp say goodbye thì tốt hơn, nếu cứ kéo dài, vừa mất tiền lại vừa uổng phí tình cảm mình dành cho người đó. Chúc bạn vui nha!
  6. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Tớ có thằng bạn thân, lần đầu tiên hắn hỏi vay $ qua đt, giọng nhẹ nhàng chưa từng có "đi ngủ chưa, đang đọc truyện à, ngủ sớm đi nhé..." làm tớ tí ngất, bọn tớ cứ gặp nhau là cãi nhau mà, đầu tiên tớ hãi quá, tưởng nó lại quay sang thích mình thì chết toi, ai dè cuối chuyện, sau một hồi "ngọt ngàio" hắn mới thủ thỉ là hắn cần 200k, ặc ặc, tớ cười đau cả bụng.
    Bọn con trai hiếm khi vay con gái lắm, trường hợp quá cần kíp và không thể nào khác được thì con trai mới phải vay con gái, người yêu thì khác, nhưng ít ra cũng phải yêu lâu lâu rùi, còn như chuyện em Nhím, hắn ta lại còn "trừ 50-50" trong $ đi chơi thì ...., xem xét lại đi em.
  7. sir_dacdung

    sir_dacdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi,anh thề với em là nó ko yêu em đâu,người yêu thật sự chả thằng đàn ông nào như vậy.Chuyện vay mượn thì bthuong thôi nhưng đi chơi với người yêu rồi share tiên nợ thì....anh thấy cũng đáng nể
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Em Nhím theo CN "Tình Yêu Không Dâng Hiến" thế mà "vung tay" thoải mái với thằng người iu nhỉ.
    Thằng người iu này, nghim túc thì e jải tán khẩn.
    Ko có tìn xài đi mượn Gái ??? ngoại trừ mấy thằng chăn Gái, còn lại chả thằng nào làm thế. Ko có tìn đóng nhà trọ đi mượn bạn Gái ??? thế mà có tìn Karaoke, Lẩu v.v... Nếu nó là thằng ko lợi dụng thì cũng là thằng ngắn nghĩ, Zai mà ngắn nghĩ thế cũng jải tán thôi.
    Em hduybang cũng nên tham khảo nhé, tìm hỉu hoàn cảnh của nómà chạy cho nhanh chứ đừng có mà nói đến thông cảm.

  9. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Bị mượn tiền như bạn nhím thì có nhằm nhò gì so với mình. Mình bị anh bạn trai mượn một số tiền còn nhiều hơn cả số tiền của nhím cho cậu bạn nhím mượn gấp cả chục lần.
    Thế mà bây giờ hai đứa chia tay nhau. Đau khổ vì mất tình yêu thì ít mà đau khổ vì mất tiền thì nhiều. Cũng may là mẹ anh ấy biết món nợ này nên bác ấy đang gọi mình đến nhà để trả tiền hộ cho con trai.
    Nhưng mình ngại quá, chưa biết làm thế nào. Chẳng nhẽ mình lại đi lấy tiền của bác ấy hay sao?
  10. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Lây chứ e, trước nó có mời e đi ăn ún cũng là xèng của mẹ nó chứ đâu.

Chia sẻ trang này