1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người iu mượn xiền...?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhimcon87, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Lấy lẹ đi ... để lâu lỡ mẹ anh ta cũng không chịu trả thì sao ... người gì mà ngố lạ
  2. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Lấy lẹ đi ... để lâu lỡ mẹ anh ta cũng không chịu trả thì sao ... người gì mà ngố lạ
    [/quote]
    E hèm... Sao nói tui ngố chứ hả? Tại tui ngại đụng mặt người lớn về ba cái dzụ tiền bạc thôi chứ bộ. Nếu đích thân anh ấy trả thì tui lấy liền lập tức.
    Mà anh ấy đi làm rồi. Anh ấy mời tui đi uống nước bằng tiền của anh ấy đấy chứ. Chả phải tiền của mẹ anh ấy đâu.
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Lấy lẹ đi ... để lâu lỡ mẹ anh ta cũng không chịu trả thì sao ... người gì mà ngố lạ
    [/QUOTE]
    E hèm... Sao nói tui ngố chứ hả? Tại tui ngại đụng mặt người lớn về ba cái dzụ tiền bạc thôi chứ bộ. Nếu đích thân anh ấy trả thì tui lấy liền lập tức.
    Mà anh ấy đi làm rồi. Anh ấy mời tui đi uống nước bằng tiền của anh ấy đấy chứ. Chả phải tiền của mẹ anh ấy đâu.
    [/quote]

    Nó đi làm rồi, nhất wyết ko nhận xèng của mẹ nó.
    Nếu mẹ nó hẹn, nên gặp, dẫu sao mẹ nó ko có lỗi j` mà bà cũng vì có ý tốt.
    Còn thì xèng của mình, vay thì fải trả, cứ nó mà đòi. Nếu thấy chỗ đấy cũng ko đáng já lắm thì đòi rồi hiến vào mấy cái quỹ xã hội ấy.

  4. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình hay đánh bạc , lô đề tán lả xóc đĩa đủ cả , hôm nào ăn thì cho em người yêu tiền mua quần áo giầy dép , hôm nào đứt ko còn cả 1000 bơm xe thì đến nhà em , vay em yêu ít tiền để anh gỡ , gỡ được thì đem trả có vấn đề gì đâu nhỉ .
    Mình nhớ mãi 1 câu của em yêu nói . Tiền của anh cũng là tiền của em anh nhỉ , mình nói ừ luôn , em ấy cười duyên một cái rồi tiếp : tiền của em thì chưa chắc đã là tiền của anh , rồi cười hi hí .
    Theo anh thì em nhímcon cũng nên học tập chị người yêu anh . Còn chuyện đi chơi chia tiền thì có sao !
    Anh hết tiền thì nói thẳng là anh hết tiền , em có thích qua nhà anh chơi ko , anh em mình nấu cơm ở nhà ăn , còn nếu em thích ra đường thì anh chịu , em trả thì anh em mình đi .
    Nhưng mà mới quen nhau 4 tháng thì ko nên thế .
    Bọn anh quen nhau 7 năm mọi chuyện nó khác .
    Mà ngày xưa mình vay 100 toàn trả 200 , em yêu thích bỏ mẹ , suốt ngày hỏi mình có thiếu tiền ko , lại còn xúi bẩy đánh to lên kiếm tiền về nuôi em he he !
    Chú kia mới quen 4 tháng đã vay mượn tùm lum , thấy có vẻ ko ổn , nên xem xét lại .
  5. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, em thấy ý kiến của bác đúng wé. Nhưng mà em chả biết mở miệng ra để đòi tiền anh bạn trai em như thế nào. Nếu bác có cao kiến để hỗ trợ em, em xin vote bác 5*.
  6. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Động não tí đi thongxanh. Thế ko lẽ ko lấy cái lý do mẹ nó mún gặp em để trả nợ mà đòi nó à.
    Cưng cứ nói với nó thế này: Mẹ của anh đòi gặp em để trả nợ đó. Anh trả em hay là để em lấy tiền của mẹ anh.
    Nếu mà thằng này nó chấp nhận để em lấy tiền của mẹ nó thì coi như hoặc em cũng nên lấy tiền của mẹ nó hoặc em xác định mất mej nó số tiền đó.
    [/teal]
  7. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hic, vậy là Nhím nên đánh hay hoà ạ?Tức là chờ thời gian rồi từ từ đòi hay chia tay. Chia tay vì mượn tiền kì thiệt nha. Nhưng cái chuyện boy mượn xiền bạn gái là quái rồi.
  8. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Còn bạn trai em thì chỉ mới 2 lần mượn tiền vì 0 có tiền mặt trong túi,chuyên gia cài card mà.Thế là em nói ngay rằng đàn ông trong túi luôn phải có tiền dù ít dù nhiều,anh nghĩ rằng mượn tiền hoài như vậy có ổn 0?Em thấy kì.Bạn trai cũ của em khi nào có tiền trong túi mới rủ em đi chơi ngoài đường,còn nếu 0 thì ở hẳn trong nhà 0 ra đường.Thế là sau đó thấy anh ta có thay đổi hẳn,0 mượn tiền nữa.tuy nhiên do ở trời tây nên tụi em cũng sòng phẳng,lúc này em trả,lúc sau anh ấy trả,nhưng đa phần anh trả nhiều hơn.Có lần em đi chợ thiếu tiền,mượn anh,sau đó anh đòi lại nhưng anh kêu em cứ giữ số tiền đó để sau này em cần để mua vé train tới thăm anh.Thế các bác nghĩ anh này tính kĩ wá 0?Em hay nói thẳng mặt rằng sao anh keo wá,keo vừa thôi,nếu 0 có ngày em bỏ chạy,anh bảo rằng 0 phải là anh keo mà là anh xài đúng.Bạn em bảo rằng anh ta keo nhưng em nửa thấy đúng nhưng thấy anh cũng 0 keo lắm với mình.Em chẳng biết thế nào nữa.
  9. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Úi giời! Chuyện này không như bác nghĩ bác à. Thật ra thì anh ấy đã biết ý định của mẹ mình rồi. Nhưng khi biết ý định của mẹ thì anh ấy gạt phăng đi và bảo là nợ của anh ấy thì để anh ấy trả. Còn khi nào anh ấy trả thì ...tùy thích. Khổ thế cơ bác ạ. Tuy cách bác bảo chưa hiệu quả lắm nhưng em vẫn vote 5* cho bác vì lỗi tại em chưa kể hết chuyện mà đã nhờ bác tư vấn rồi. Hí hí... thế bác nhé.
    Còn bé nhím thì theo chị bé bỏ quách thằng đấy đi rồi đòi tiền sau cũng được. Vì số tiền đấy nhỏ mà. Chứ cứ quen hắn ta để cố đòi cho được tiền mới chia tay thì không khéo lại bị hắn mượn thêm cả đống tiền nữa như chị đây thì khổ.
  10. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mới yêu thôi đã mượn tiền rồi thì sự tôn trọng sẽ bị giảm đi ...mượn nhiều lần thì sẽ bị coi thường ...Nếu coi thường rồi thì tình yêu cũng hết.
    Bạn trai của em nhím sao tính toán quá, hơn nữa thái độ của hắn sao mà thảo mai - lúc cần mượn tiền thì ngọt ngào - Người con trai này không đáng tin cậy chút nào hết ...Rút lui thôi em ạ, tại vì tình yêu này không có bền được đâu.

Chia sẻ trang này