1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người iu mượn xiền...?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhimcon87, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Mãi mà vẫn chưa giải quyết được hả? Tốt nhất em Nhím nên giải tán vụ này!
  2. nhocngo2006

    nhocngo2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Theo quan niệm của mình trong vấn đề tài chánh là: Không nhất thiết lúc nào người con trai cũng là người đứng ở vị trí "chủ chi", thỉnh thoảng khi đi chơi các bạn gái cũng nên "share" với bạn trai của mình. Bởi lẽ con trai hay con gái thì tiền đều từ 2 nguồn mà ra, một - tự mình kiếm, hai - bố mẹ, người thân cung cấp; vậy nên mong các pác gái cũng đừng "thụ động" quá trong vấn đề này nhé! Thỉnh thoảng nên chủ động đòi trả tiền - để cho người yêu thấy mình không phải là người quá phụ thuộc vào tài chính của họ.

    Nhưng nói thế ko phải mình ủng hộ cho hành động vay xiền của cậu người yêu Nhím con đâu. Cậu bạn này suy nghĩ kém quá, có thiếu thì có thể vay bạn bè hay người thân chứ mới yêu nhau 4 tháng mà đã vay tiền người yêu đến 2 lần như thế thì chứng tỏ 2 điều:
    - Thứ nhất: Hắn là kẻ thiếu bản lĩnh đàn ông, 1 người con trai thực thụ không bao giờ dựa dẫm vào bạn gái trong vấn đề tiền bạc, hoặc nếu có thì ở một trường hợp nào đó đặc biệt chứ không phải vì một vài lý do hết sức vụn vặt như kiểu Lần đầu thì vì hết tiền xài nên mượn. Lần 2 thì vì ko sợ ko đủ tiền đóng tiền phòng trọ nên mượn như thế!
    - Thức hai: Trong đầu tên này có chút "sạn" : "ờ , cô bé này cũng xuề xòa, dại gì lúc thiếu mình không mượn tạm nhỉ?"
    Xét theo hai trường hợp (1) và (2) chị nghĩ thế nào hắn cũng chưa dừng "vở diễn" tại đó đâu, hắn sẽ còn mượn tiền của em nếu em cứ tiếp tục cả nể đấy cô bé ạ.
    Chúc nhím con mở to mắt ra một chút nữa nhé!
  3. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc xong thì chỉ thấy buồn cười ,
    Chàng mượn tiền nàng -----> sai
    Nàng cho mượn tiền mà cũng không biết rõ tài chình của chàng -----> càng sai ,
    Nếu bạn cho anh ta mượn tiền thì chính bạn phải là người cảm nhận đúng nhất , anh ta có ý định trả lại bạn hay không , các bạn gặp gỡ , đi chơi với nhau , chảng lẽ bạn không buồn đêy ý xem anh ấy tiêu tiền như thế nào sao , nếu bạn thấy anh ấy cũng không có tiền thì chứng tỏ anh ấy chưa có đủ để trả bạn , nhưng bạn lại luôn lo đến số tiền và muốn lấy lại nó còn nhiều hơn là để ý xem anh ấy tiêu tiền thế nào -----> chia tay ,vì 2 bạn không hợp nhau
    Còn nếu bạn thấy anh ta tiêu tiền thoải mái , đủ để trả bạn mà vẫn không thấy đả động gì đến chuyện trả tiền cho bạn -----> chia tay , vì anh ta là dân thợ mỏ chính gốc
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cao kiến của thầy Nhím nhé
    Thầy thấy tay này không ổn, rất không ổn. Thứ nhất, con trai mà ngửa tay mượn tiền của bạn gái để xài vào các công cuộc ăn ở học hành sinh hoạt là đã chuối rồi. Thứ 2, tay ấy ko có vẻ gì là muốn trả cho em sớm cả, thậm chí 1 mốc thời gian cụ thể nào đó thì hắn cũng lơ luôn. Thầy thấy anh chàng kia không tốt. Đối với chuyện tiền bạc mà còn mập mờ như thế thì thử hỏi các chuyện khác - ví dụ như tình cảm- sẽ ra làm sao? Nên nhớ là đức tính của con người ta thể hiện rất rõ qua cách họ xài tiền, hay qua các mối quan hệ tài chính tiền bạc với những người khác.
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    tiền nong dây dưa mệt nhỉ. Rõ ràng anh này chẳng ra gì rồi, bàn nhiều làm gì cho mệt. Bàn sang chuyện nếu vẫn trường hợp như nhím hỏi, nhưng thay anh ấy bằng cô ấy thì thế nào ạ? Nghĩa là có 1 em, biết 1 anh thích mình nên khó khăn là nghĩ đến anh ấy ngay, tất nhiên anh ấy sẵn sàng giúp đỡ, kể cả em ý nói là chưa bít bao h em ý mới trả được, anh ấy vẫn OK. Em bé này cũng quý quý anh ý, thì có nên nhận sự giúp đỡ này ko ?
    Con gái nhận tiền của con trai thì có bị đánh giá gì gì ko hả các bác ? Chắc là có nhỉ
  6. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra vì vậy mà bé qua http://www.ttvnol.com/f_153/745284.ttvn đong anh, hì hì. Giỡn chút xíu thui, bé soi cậu ta theo hướng dẫn của bạn mr_crowley
    nha.
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    He he, con gái mà hỏi tiền của ban trai nhiều thì hay bị nhầm là : Hàng
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hix, hàng là hàng thế nào. Raisomoon phải đọc kỹ phía trên để hiểu rõ tình tiết chứ.
    Chỉ có việc mới cần nhờ đến thôi chứ ko phải dạng đào mỏ đâu. Thằng bé thì yêu con bé nên giúp, con bé ko yêu mà chỉ quý mến bthường thôi, thì lúc khó khăn có nên nhờ vả ko hay thôi cho đỡ phiền.
  9. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hehe Thằng nào mượn tiền không trả oánh vỡ mồm nó ra... nó có là người iu người không iu hay bạn bè cũng thế. Tui là tui ghét nhất cái bọn mượn xiền xong không trả...
    Cho bạn lời khuyên nhé: Nó cần mình chứ mình cần đếch gì nó. Vứt đi kiếm thằng người yêu khác, kon trai trên đời này thiếu gì. Mau quyết sớm sớm đi, tuổi trẻ qua mau lắm, dính vào mấy cái thằng ấy chỉ phí hoài tuổi trẻ, mang vạ vào thân.
  10. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    lời lẽ của bác batbunrieu tuy hoi manh qua nhưng tôi ủng hộ. Tình yêu của em không may mà đi tới hôn nhân thì có lẽ không phải em là người quản lý tiền nong trong nhà như mọi gia đình khác mà có lẽ hắn sẽ là tay hòm chìa khoá hí hí.
    Tên này thuộc loại lẻo mép có giới hạn, định giở giọng nịnh nọt nhưng lại lòi đuôi.
    mới quen thì ko nên vay tiền bạn gái, hắn cũng có thể vay những đứa con trai khác cơ mà, lại còn có chuyện đòi share mọi thứ nữa chứ. trong mọi tình huống thì con trai nên là người trả tiền, đôi khi cũng có thể "đi ăn trưa đi em, nhưng hôm nay anh hết tiền rồi hihi" chẳng hạn
    Tôi nghĩ vụ này nên bỏ chạy, làm xấu mặt đàn ông chúng ta, các bác nhẩy ?

Chia sẻ trang này