1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi nguoi khac noi xau nguoi yeu ban

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nikita_nguyen, 12/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    nói xấu ng êu em á, em mà bít thì em bắn bỏ k nương tay
  2. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá em ơi! từ nay nói năng phải biết giữ mồm giữ miệng bà con nhé, không thì teo với cô nương này đấy.
    Thảo nào ông bà ta vẫn dạy: " Con ơi, trước khi nói phải súc miệng nước muối bảy lần và...............thêm 1 lần nước sôi nhé con nhé
  3. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng của em la "im lặng là vàng" Trừ khi đã công khai quan hệ yêu-ghét rồi thì không nói. Nhưng nếu thành phần còn lại hiềm khích thành phần đã xếp hạng cấm không được đụng chạm thì chắc là "sao bác nghĩ thế", rồi thì "UmHmm". Nhân vật này cùng lý do bất hủ của mình sẽ được ghi vào sổ không bìa, chờ đến lượt sử dụng >:)
  4. nikita_nguyen

    nikita_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chị cũng nghĩ như em vậy.Buồn cười lắm.Cứ ai nói xấu anh ấy là nhớ từng câu một ko bỏ chữ nào.Đến khi anh ấy biết hỏi chị là sao em ko hỏi anh xem đó có phải đúng như những gì người ta nói ko.Chị ngẩn người ra ko biết nói thế nào.Nhưng rõ ràng là mình có tức những người đó ,còn tình yêu thì chẳng thay đổi vì những lý do đó.Và tức thì cũng chỉ là một thời gian ngắn thôi.Sau này lại thấy bình thường ngay.Cho đó lanhững câu nói vô thưởng vô phạt.
  6. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    CĂc bạn ch? giỏi suy nghĩ tiĂu cực. Thế ko tĂnh 'ến trường hợp người ta nĂi 'Ăng Ă. MĂ cĂi kifu dĂm người khĂc xu'ng 'f nĂng mĂnh lĂn như thế rất Ăt khi 'em lại thĂnh cĂng, ngược lại thường 'em lại cho thĂn chủ sự khinh mi?t 'Ăng kf, vậy nĂn phương Ăn nĂy 'Ă b< lĂng quĂn từ lĂu.
    Tui cũng cĂng quan 'ifm như Bebu, khi 'Ă yĂu người ta roĂi thĂ phải biết chấp nhận iu luĂn cả cĂi t't cũng như cĂi xấu của nhau, tức lĂ phải biết chấp nhận. LĂm gĂ cĂ ai ko cĂ những mặt xấu nhất '<nh, cĂ chfng ch? những người s'ng xung quanh toĂn người n<nh hĂt nĂn ko bao giờ nhĂn ra những 'ifm xấu của mĂnh.
    ChĂc Nikita sĂng su't hơn trong xử lĂ tĂnh hu'ng nĂy nhĂ
  7. lucy87

    lucy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với bạn Penny, nhiều khi đúng là có chuyện nói xấu bạn để lấy lòng người yêu của bạn thật. Tất nhiên là ai dại mới "trắng trợn", còn không thì chúng nó phải đủ khôn để làm khéo cho bên kia khôg biết chứ ;))
    Mấy lại, là nhìu khi chứ có phải lúc nào cũng có chiện nói xấu thế đâu ;)) Không phải suy nghĩ tiêu cực mà những chuyện tiêu cực như thế thường xảy ra lắm, bạn ạ ;))

Chia sẻ trang này