1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người không hiểu được lòng ta

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hungbarca, 12/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Khi người không hiểu được lòng ta

    Đi du học 1 năm rưỡi trời là 1 năm rưỡi luôn có hình bóng 1 người con gái trong tâm trí, do đã từng học chung ở Việt Nam. Nhưng cô bé đó nào có biết tôi là ai. Rồi 1 ngày kia, tôi mạnh dạn làm quen qua internet.
    Những ngày tháng đầu đó thật đẹp, và nàng là 1 con người thật đáng mến. Cho đến khi tôi quyết định về VN, thì mọi chuyện bắt đầu tệ đi. Mối quan hệ ngày càng trở nên xấu.
    Cho đến 1 ngày kia, tôi phải trở về cái chốn địa ngục này để học tiếp. Từ 1 sự hiểu lầm trong 1 lời trách cứ của tôi, nàng đã không còn coi tôi là bạn nữa. Tôi đã viết trong e-mail: "Mấy người cứ lo tận hưởng cái cuộc sống tốt đẹp của mấy người đi". Tôi chỉ giận vì mấy ngày liền chẳng ai trả lời tôi 1 tiếng, nhưng nàng có hiểu là tôi không thật sự trách nàng không? Từ đó, những lời nói của nàng trở nên thật nặng nề, tới mức tôi không thể ngờ được nữa. Bao nhiêu chuyện cũ đem ra nhắc lại để trách cứ tôi đủ điều.
    Nhưng tôi tin nàng không phải là người như vậy. Còn cái sự hiểu lầm kia, nó sẽ mãi mãi còn đó, vì tôi đã hứa với nàng là tôi sẽ ra đi vĩnh viễn.
    Vẫn 1 hy vọng ngày nào đó tự nàng sẽ hiểu cho lòng tôi. Hãy đừng lấy giá trị sống và cách suy nghĩ của mình để áp đặt lên hành động của tôi. Tất cả những gì tôi còn hy vọng là vậy.
    Một câu chuyện đơn giản, không có gì phải không bạn? Đúng vậy, nhưng nó sẽ cực kì rắc rối và khó hiểu cho nàng, nếu như nàng vẫn còn cố suy xét theo suy nghĩ của mình.
  2. macarena

    macarena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đấy chính là sự khác biệt giữa net và đời thực đấy bạn ạ.
    Tôi, đã từng có những người bạn, bạn thật sự, bạn sờ được, nắm được bởi chúng tôi học cùng nhau và đến nay thì biết nhau đã được 7 năm rồi, nhưng khi tôi đi học xa thì bạn cũng xa, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa ... xa đến mức giờ có gặp nhau cũng chỉ bâng quơ chào hỏi vài lời rồi thôi.
    Thời gian và khoảng cách chính là thuốc thử tốt nhất và cũng là độc nhất cho những ai muốn tìm được một tình bạn đúng nghĩa.
    Đừng quá buồn khi người ta không quan đến bạn, mà hãy tự tin lên, vui mừng vì có như thế ta mới hiểu được bạn rõ hơn chứ. Người không tốt với mình thì liệu có đáng để mình dành cho quá nhiều tình cảm?
  3. frozen_sea

    frozen_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy câu này đúng lắm. Mình có người bạn thân, thân nhau 14 năm rồi. Bọn mình cũng đã xa nhau hơn 1 năm vì bạn ý phải đi học xa, nhưng tình bạn của bọn mình thì vẫn hết sức tuyệt vời. Bất cứ lúc nào mình có chuyện bạn ý cũng là người đầu tiên hiểu & đủ nhạy cảm để giúp mình. Đối với mình lúc nào bạn ý cũng như đang ở bên cạnh dù sự thực thì bạn ý cách xa mình gần 2000km.
    Vậy đó, chuyện tình cảm cũng như vậy thôi! Nếu thời gian ******** cảm nhạt đi thì tốt nhất là hãy cho nó trôi qua. Cũng ko nên hối tiếc làm gì khi đó chưa phải là t/c thực sự mà mình tìm kiếm.
  4. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Bạn frozen_sea thấy quen quen nhỉ? Bạn đã từng tham gia box "Những người thích đùa" hay "FC Barcelona" ? Hình như có gặp đâu rồi thì phải.
  5. frozen_sea

    frozen_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hì, chắc bạn hungbarca nhầm tớ với ai rùi. Tớ chưa tham gia box "Những người thích đùa" bao giờ, còn "FC Barcelona" thì ...hi` ...lại càng ko
    Úi, nhưng hình như lạc đề rùi thì fải
    ...
    Thực ra đôi khi mình cũng tin vào câu "Out of sight, out of mind". Ngoài thời gian ra thì khoảng cách cũng đáng sợ lắm, ko phải ai cũng có thể vượt qua được đâu & nếu như chỉ 1 phía cố gắng thui thì chắc chắn là chưa đủ
  6. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện này của hungbarca, mình nhớ ngay đến người bạn gái của mình. Đó là một bạn gái rất dễ mến mà mình đã quen hồi còn học đại học ở Việt Nam năm thứ nhất. H (tên bạn gái đó) có lẽ là người hợp cạ với mình nhất trong số những người bạn cùng lớp. Đôi khi hai đứa cùng suy nghĩ giống hệt nhau về một vấn đề, cách ăn mặc cũng giống nhau, sở thích cũng vậy. Thực sự mà nói thì hai đứa mình cũng đã có rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.... Sau một năm gắn bó đó, mình phải đi du học....Lúc chia tay nhau.....H là người đã khóc nhiều nhất.... ôm mình chặt nhất và nói những câu nói tình cảm nhất. Trong một năm vừa qua, dù gặp phải bao nhiêu khó khăn của những ngày đầu xa nhà mình vẫn luôn cố gắng liên lạc một cách thường xuyên với bạn bè ở Việt Nam, đặc biệt là H.... vây mà mình cũng chỉ nhận được vài bức mail với những lời hỏi thăm rất khách sáo. Khi trở về VN hè vừa rồi mình cũng không có cơ hội để gặp H vì sau khi thi học kì xong H đã về nhà ở TN.
    Bây giờ thì hai đứa không còn chơi với nhau nữa... đúng là chẳng thể nói trước được điều gì..... Mình luôn suy nghĩ là '''' Thêm một người bạn thì bớt đi được một kẻ thù'''', chẳng ai muốn mất một người bạn mà lại là một người bạn hợp cạ như vậy....... Không phải mình đã không làm gì để níu kéo cũng như giữ người bạn đó thật chặt cho mình..... mình chỉ đơn giản cho rằng tất cả mọi thứ đều phải xuất phát từ một tấm lòng..... mình có lòng... và nếu người ta cũng có lòng thì quả là tốt quá vì như thế sẽ chẳng có bất cứ điều gì có thể ngăn cản một tình bạn tốt đẹp.
    Mong mọi người( nhất là những người đang phải sống và học tập xa nhà) luôn vui vẻ và có những người bạn tốt bên cạnh mình.
    Được Boco sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 12/09/2004
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Đấy chính là sự khác biệt giữa net và đời thực đấy bạn ạ. Đúng như Macarena nói, đó thật sự là sự khác biệt. Tình cảm (bạn bè, tình yêu . . .) không thể biểu hiện qua lời nói, chữ viết mà nó được biểu hiện qua cử chỉ, ánh mắt, hành động! Có thể hiểu và thông cảm về sự thiếu thốn tình cảm của những người Việt Nam xa quê hương, nhưng cũng mong các bạn cũng không nên kỳ vọng quá vào những mối quan hệ qua mail, điện thoại, chat . . . Wm cũng đã gặp nhiều trường hợp thất vọng tương tự Hungbarca của những người bạn sống ở nơi đất khách quê người! Trong đó có 1 người bạn ( anh thì đúng hơn vì anh ấy >40 rồi). Anh ấy đã có gia đình rồi nhưng do họ không hợp nhau nên mỗi người tìm cho minh một con đường riêng! Và anh ấy đã quen 1 người VN trên Nét, cung ở nơi đất khách quê người. Sau 2 năm thư từ qua lại, điện thoại, email, chát . . . (ngày nào cũng nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ) giờ đây họ mới cảm thấy thất vọng sau 2-3 lần gặp mặt trực tiếp trong vòng 2 năm. Thế mà họ tưởng họ đã yêu nhau lắm rồi, tưởng không gì có thể chia cắt được, thế mà cuối cùng . . .
    Và rồi họ đã rút ra kết luận: Tình cảm không thể biểu hiện qua lời nói, chữ viết mà nó được biểu hiện qua cử chỉ, ánh mắt, hành động! Qua các phương tiện Nét, mail, chat, điện thoại . . tình cảm chỉ có thể được duy trì nếu đó là mối quan hệ thực sẵn có từ trước!
    Chúc Hungbarca vượt qua được cảm giác hiện tại, luôn vui vẻ và hạnh phúc!
  8. jzzzi

    jzzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    mì?nh cò lò?ng mà? ng` thì? 'à?nh chìu ......thĂi thì? 'Ă? thơ?i gian là?m liĂ?u thuẮc thư? vẶy
    kẮt bàn khò,tì?m dc ng` thĂn thĂn cà?ng khò ..giưf dc tì?nh bàn thi` ...vĂ cù?ng gian nan 'Ắy chứ
  9. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    H ơi... có khi nào mày đọc được những dòng này của tao không nhỉ.... Hôm tao đi tao đã không gọi điện để chào mày... một phần vì tao cảm thấy hơi tự ái vì những gì mày đã viết cho tao trong bức mail chia tay đấy.... một phần vì tao cũng muốn thực hiện đề nghị không liên lạc nữa của mày. Giá mà mày hiểu được cảm giác của tao khi đọc cái mail đấy nhỉ... giá mà mày hiểu là tao chẳng bao giờ muốn những điều tồi tệ này xảy ra... giá mà mày biết được tao đã nâng niu cái khăn mày đan cho tao thế nào nhỉ.......
    Tao vẫn nhớ như in cái câu mày nói với tao " Đối với tao, mày là một người rất hoàn hảo... nhưng một người bạn hoàn hảo không phải bao giờ cũng là một người bạn thân.... mà tao thì tìm kiếm một người bạn thân".... Mày ạ, .... tao nghĩ là người bạn thân.... không phải tự nhiên mà kiếm được .... mày cứ trải qua khó khăn đi ... mày cứ vấp ngã đi ... tao hi vọng mày sẽ tìm thấy một người bạn thân đích thực cho cuộc đời mày. Tao không thể làm bạn thân của mày như mày mong muốn ... nhưng tao sẽ luôn luôn là một người bạn tốt của mày ... hãy nhớ điều này mày nhé.... Tao nhớ mày nhiều!
  10. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn những đóng góp tích cực của các bạn. Nhiều khi cũng tự hỏi sao cái khoảng cách địa lý lại có nhiều sức mạnh tới như vậy. Nó khiến người ta dễ dàng trở mặt nhau, hoặc có khi lại khiến người ta gắn chặt vào nhau hơn. Biết sao được, mình ko may mắn nằm trong số ít ỏi đó.
    Quên thì phải cố mà quên, nhưng vấn đề là mình phải chịu cái cảnh này bao lâu nữa. Thiếu kiên nhẫn là tính xấu của tôi. Chính vì sự thiếu kiên nhẫn mà tôi mới đánh mất cảm tình của người ta. Tôi đã nói lời yêu quá sớm, còn cô ta thì cho là tôi nói quá dễ dàng thì cũng đánh mất nó dễ dàng. Nhưng đó là tự đáy lòng, vì tôi về VN không được lâu, rồi phải qua đây lại 5-6 năm liên tục nên buộc lòng phải nói ra.
    Biết sao đuợc, tôi đã không thắng được hoàn cảnh.
    To Frozen_sea: nhầm bạn với 1 người tên là frozen_ice thì phải. sorry ''bout dat.

Chia sẻ trang này