1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người không hiểu được lòng ta

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hungbarca, 12/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. back_boys2003

    back_boys2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    tôi quen bạn ấy qua net vào một đêm 30 tết ,một buổi tối khởi đầu cho một năm mới và kết thuc'' một năm cũ ,thế rồi sau đó chung'' tôi nói chuyện cả qua net và điện thoại rất nhiều nhưng chưa gặp nhau,thế rồi tự dưng ban ấy đi du học mà không kip chào tôi một câu ,phải đến khi tôi gọi điện đến nhà ban ấy mới được biết .Nghĩ rằng thế là kết thúc một tình bạn qua net,cũng thật nhanh chóng và dễ hiểu,nhưng thật bất ngờ 6 tháng sau bạn ấy về gọi điện lại cho tôi ( thật là tuyệt phải không ) và nói là xin lỗi vì khi đi không gọi điện chào tạm biệt được ,thế rồi chúng tôi lại liên lac qua điện thoại rất nhiều đến khi được vài tuần thì bạn ấy lai đi ,nhưng lần này thì chúng tôi không mất liên lạc nữa,từ đó đến giờ đã được 2 năm rồi và chúng tôi cũng vẫn ............chưa gặp mặt nhau :D chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau như vậy đó ( không phải ngộ nhận đâu nhá ),một tình bạn thân thật đặc biệt phải không.
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau về khoảng cách rồi xa nhau về tình cảm là chuyện thường thấy........nhưng nếu không hiểu nhau khi ở ngay gần nhau mới đáng nghĩ, đáng buồn hơn nhiều, nhiều khi là vậy mà chẳng biết phải làm sao

Chia sẻ trang này