1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người không yêu ta....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jelly-belly, 16/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Khi người không yêu ta
    Buồn đã là một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế?...
    kieuhaiyen thích bài này.
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Bởi vì ta sợ ế.
    Và lòng ta cũng tham.
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Ngày xửa ngày xưa, có 1 anh chàng thích ta. Ta chẳng chê anh điều gì, anh hiểu biết, tâm lý, hoà đồng với bạn bè ta, tốt với ta thì ôi chao là tốt. Lúc đó ta đang loay hoay trong 1 mớ bòng bong ko sao thoát ra nổi, ta đã ước chàng trai này sẽ là phương thuốc chữa lành cho ta... Có những hôm về nhà anh nấu cơm, vừa nấu cơm vừa nghe nhạc vừa nhấm nháp rượu vang, ta lơ ngơ nghĩ Ừ, sống thế này cũng được đấy nhỉ...Thế mà lúc anh cầm tay ta hỏi "Làm bạn gái anh nhé?", ta lại chẳng thể trả lời...

    Ta nghĩ, ừ thôi tình cảm chưa tới, cứ từ từ vun đắp, ít ra ta cũng có ghét anh ấy đâu? Thế mà ta lại chẳng làm được, những ngón tay cứ vô thức rụt lại khi anh chạm vào tay mình. Anh buồn, ta cũng chẳng vui. Ta tiếc chăng? Ừ, ta tiếc, và ta ghét cái trái tim đỏng đảnh của mình, sao gặp người tốt mà lại chẳng mở ra?
    hanoimedia_comkieuhaiyen thích bài này.
  4. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Đọc tên topic của 1 bác nào đó "Người đi qua đời tôi...", lại nhớ đến câu " Có những người đi qua đời ta và để lại dấu ấn trong tim ta, nhưng ngay lúc này ta chỉ muốn để lại dấu chân trên mặt họ" :))

    .....
    Chẳng hiểu sao đi làm ở đây cứ có cái cảm giác như chìm dưới đáy biển, âm u và khó thở như có cả 1 nghìn tấn nước trên ngực...Đi làm về, tha thẩn ra hồ ngồi ngắm bọn trẻ con, ăn cơm, chat chit, đi ngủ, và mở mắt ra lại thấy mình đang chìm dưới cái đáy đại dương âm u này.

    Những ngày tháng 5 điên rồ. Đau khổ, hoang mang, tin tưởng, rồi bị phản bội. Việc duy nhất giữ cho mình bình tĩnh là nói những lời cay nghiệt hoặc cãi nhau với người khác :D Khá lắm!
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Bạn ơi dù họ có thế nào thì ta cũng không để lại dấu chân lên mặt họ - hãy coi họ tốt hay chỉ những j tốt ở họ dù họ không có j tốt đẹp - tôi có người bạn tốt - tôi sống theo họ sống vì mọi người đời mới thanh thản.
  6. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    "Fly me to the moon and let me sing among the stars
    Let me see what spring is like on Jupiter and Mars
    In other words, hold my hand
    In other words, darling, kiss me.."

    Lần nào hát bài này cũng có cái cảm giác lãng đãng mơ hồ như đang bay trên mặt trăng thật :D
    Bạn thân bảo "Cậu khác tớ, cậu lúc nào cũng phải rõ ràng giữa trắng và đen. Nếu cậu biết cách chấp nhận màu xám, có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn". Có đúng ko nhỉ?
  7. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm và chia sẻ với Jelly, người ta nói nhân vật chính thường xuất hiện phút cuối. Nên hy vọng bạn qua được cảm giác này. Bài hat mình thích trong những lúc như thế này là "Talking to the moon" nghe xong chỉ có tự kỷ mà vẫn thích.

    Good luck
  8. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Viết 1 email thật dài rồi không gửi. Chính mình đã từng nói, tha thứ, ko phải là cho người mà chính là cho mình được thanh thản. Nhưng mà đến bao giờ?

    Sự khác nhau giữa lý thuyết và thực tế : trên lý thuyết thì ko có sự khác nhau nào giữa lý thuyết và thực tế còn trong thực tế thì có :D
  9. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    " Họ bước đi trong im lặng, không biết chính xác điều gì đã xảy ra và điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Hai lần rẽ nữa đã đưa họ trở lại lối ra của mê cung, và trở lại với bữa tiệc. Emma chuẩn bị mở cánh cửa sồi thì anh nắm lấy tay cô
    "Em à?"
    "Sao thế Dex?"
    Anh muốn nắm lấy tay cô và bước trở lại mê cung. Anh sẽ tắt điện thoại và họ sẽ ở đó cho đến khi bữa tiệc kết thúc, để mình bị lạc trong đó và nói về tất cả những gì đã xảy ra.
    "Lại là bạn nhé?" Cuối cùng anh nói
    "Lại là bạn". Cô thả tay anh ra. "Giờ thì hãy đi tìm vợ sắp cưới của cậu đi. Mình muốn chúc mừng cô ấy"
    "

    Và họ lại buông tay nhau ra, ko biết là lần thứ bao nhiêu
    Trên đời này, điều dễ xảy ra nhất là đánh mất mối liên hệ với một ai đó...
  10. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Cái hôm đi làm cần khô ráo thì lại ướt sạch từ trong ra ngoài. Còn cái ngày hôm nay muốn ướt thì lại bị lôi về thẳng cổ
    - Em muốn ướt thế nào (nữa)?
    - Nhẹp! :D
    Cuối cùng vẫn chẳng ướt được. Và bây giờ là 9h11p, trời vẫn mưa tầm tã, mình quyết định xách xe đạp ra ngoài thăm thú tình hình ngập lụt của Hà Nội! Cuộc đời đó, có bao lâu mà ỡm ờ?

Chia sẻ trang này