1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người không yêu ta....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jelly-belly, 16/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Weiss

    Weiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]

    Marry Xmas!
    Chúc bạn JB một Giáng Sinh ấm áp và hạnh phúc!
    Jelly-belly thích bài này.
  2. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Ở Hồng Kong, hút thuốc lá ở nơi cấm hút thuốc có thể bị phạt tới $50.000. Đường phố chủ yếu cấm hút thuốc lá, chỉ trừ ở những boots nho nhỏ. Nói là boots cho oai chứ thực ra nó là cái thùng rác, trên nắp có chỗ lõm xuống giống cái gạt tàn. Và hình ảnh dễ gặp nhất là 1 đám người trẻ trẻ đứng túm tụm xung quanh cái thùng rác, chờ hút xong điếu thuốc rồi đi. Phụ nữ ở HK hút thuốc nhiều. Có khi là 1 cô nhân viên của 1 cửa hiệu thời trang, có lúc là 1 cô gái công sở. Họ đứng đó yên lặng và bình thản giữa làn khói thuốc, trông đã đẹp càng thêm đẹp. Dường như lúc đó họ chìm vào 1 thế giới khác, nơi chỉ còn họ và hơi thuốc bay bay

    Tôi nhớ điếu thuốc đầu tiên của mình. Năm lớp 12, ban công tầng 3, nửa đêm, cô bạn thân. Cô bạn đến ở nhà tôi 1 tháng trước kỳ thi đại học, hai đứa vừa học vừa bày đủ trò nghịch ngợm, trong đó có việc nhón chân chạy xuống rút trộm 2 điếu thuốc của bố rồi lên tầng rúc rích phì phèo. Tôi không ho giống như sách báo phim ảnh hay mô tả về lần hút thuốc đầu tiên, chỉ thấy đắng đắng miệng. Búng nửa điếu thuốc hút dở xuống sàn, tôi kết luận thuốc lá chả có gì hấp dẫn

    Bẵng đi 1 thời gian, tôi quay trở lại với thuốc lá, chỉ vì bạn trai khi đó của tôi hút thuốc, còn tôi thì không chịu được mùi thuốc lá khi người khác hút (trớ trêu ghê). Cũng không nhiều, chỉ thi thoảng lúc đi chơi và uống chút gì, hay những lúc căng thẳng. Nhớ nhất năm cuối đại học, tôi bị học lại 1 môn và có nguy cơ bị chậm ra trường. Bố mẹ tôi lo lắng tới phát điên. Hàng ngày tôi bị đánh thức bởi 1 cuộc điện thoại xa lắc lơ từ mẹ, than thở rằng bà không thể ngủ được vì lo lắng. Hôm đó tôi đèo mẹ đến cơ quan mẹ rồi đến nhà bạn học, trên đường đi mẹ ngồi sau cằn nhằn không ngớt, lại cái điệp khúc lo lắng, thất vọng. "Sao con không giống như những đứa bình thường khác?". Sau khi chào mẹ ở công ty, tôi lái xe đến nhà bạn mà nước mắt chảy tràn. Rồi tôi dừng phắt ở giữa đường, chạy vào hàng nước mua 1 bao thuốc và 1 cái bật lửa. Tôi cứ thế đứng ở ven đường cạnh chiếc xe máy đốt hết 2 điếu thuốc, lau nước mắt rồi lên xe ráo hoảnh đi tiếp. Thuốc lá đã giúp tôi vượt qua những lúc khủng hoảng như vậy

    Đêm đầu tiên ở HK tôi đã cãi nhau với bạn. Tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ lao ra khỏi phòng, chỉ cầm theo bao thuốc lá. Rồi mới nhận ra là không được hút thuốc trong khách sạn, tôi lại lập cập đi ra phố, tìm đến 1 cái thùng rác và chờ có người tới hút thuốc để mượn bật lửa. Hút hết điếu đầu tiên, tôi lại dùng chính nó để châm điếu thứ 2, rồi thứ 3...Trời mùa đông lạnh lất phất mưa, nam thanh nữ tú cười nói rảo bước ồn ã, chẳng ai để ý tới 1 đứa ngồi co ro trên bậc thềm tại cửa sau của 1 căn nhà hút thuốc. Tôi thầm nghĩ sao mà giống chuyện Cô bé bán diêm thế, cô bé thắp lên những que diêm cuối cùng để sưởi ấm, còn tôi đốt những điếu thuốc này cũng chỉ mong lòng mình ấm lên...

    ..và chờ mãi 1 người đàn ông chạy đến kéo tay mình trở về.
    Weiss thích bài này.
  3. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Hôm qua đọc post của 1 chàng trai trẻ mới cưới vợ. Trong tâm lý phơi phới của những ngày vui, cậu viết vài dòng cảm ơn mọi người, trong đó có đoạn: "..cảm ơn em, người mà ngay lần đầu tiên gặp anh đã biết sẽ trở thành vợ của mình.."
    Mình ngồi ngẩn ra, liệu có thật ko nhỉ? Có thật là khi gặp đúng người, người ta sẽ có cảm giác ấy, rằng cái người đứng trước mặt kia sẽ là khuôn mặt mình nhìn thấy đầu tiên mỗi sớm, sẽ là người bưng cho mình bát cháo trên giường bệnh, là người bi bô với lũ trẻ, người nắm tay mình uống chén trà xem bản tin cuối ngày. Hay, đó chỉ là ảo giác của những kẻ mộng mơ?

    "Say you'll remember me
    standing in a nice dress, staring at the sunset
    Red lips and rosy cheeks
    Say you'll see me again even if it's just in your wildest dreams..."
    Weiss thích bài này.
  4. Weiss

    Weiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    11
    "Bởi lúc trông anh ngồi giở sách
    Những ngón tay xương, cái nhíu mày
    Em hiểu vì sao còn thương vậy
    Dẫu đã qua rồi những đắm say.

    Anh ngồi im ắng bên khung cửa
    Bó cúc mua lâu lặng lẽ tàn
    Tách cà phê nóng đang uống dở
    Ngoài phố mùa thu sắp sửa sang.

    Anh đọc gì thế, em chẳng rõ
    Vùng đất xa xôi, thế kỷ gần
    Hay trong sách có người phải khổ
    Sao ngước nhìn em, dáng bâng khuâng?

    Anh cứ việc buồn, tri kỷ ơi
    Cuộc đời cơ bản quá chơi vơi
    Kệ cho ai bảo rằng đa cảm
    Với em, điều đó rất con người.

    Em là cốc nước trên bàn rượu
    Là kẻ lặng im giữa đám đông
    Là bông hoa nhỏ nơi mép phố
    Bàn tay thấu hiểu để anh cầm."

    Cho tri kỷ, Nguyễn Thiên Ngân
    ngatun267, Jelly-bellylutin thích bài này.
  5. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Chú mèo con co ro bên lề đường, da bọc xương, người bẩn thỉu đầy rận, không kêu được rõ tiếng. Các anh chị em của con đều đã chết, hay mèo mẹ đánh rơi con trong lúc tha con đi giấu? Không biết con đã ở đây bao lâu, đôi mắt đầy gỉ toét nhèm, kêu đến khản cổ gọi mẹ...

    Sự sống của 1 con mèo bé tí nặng chưa đầy 2 lạng, có lẽ chẳng quan trọng với phần lớn nhiều người. Nếu chậm thêm 1 ngày nữa, có lẽ xác con đã bị 1 chị lao công hốt đi, vứt cùng đống rác rưởi hôi thối. Nhưng với những bạn trẻ ở Trạm cứu hộ, với bác Tây già người tìm thấy con và mang tới cho ta dưới cơn mưa, và với chúng ta, mạng sống của con quan trọng. Con quan trọng, và bình đẳng như tất cả những sinh vật sống trên thế gian này. Giờ thì cố gắng lên để mau khỏe mạnh chạy nhảy với Sam, Mitch và Hassan nhé!
  6. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Mọi chuyện rồi cũng qua
    cái loa rồi cũng hỏng
    Phường lại sửa loa mới
    rồi lại phát oang oang

    Từ bao giờ mà hội đàn ông lại tự cho mình cái quyền được làm tất cả những gì họ muốn mà ko quan tâm đến cảm xúc của người khác vậy nhỉ?
    - Do cấu tạo não, có nhiều ngăn và ko cái nào liên quan đến cái nào, càng ko liên quan nhiều đến cảm xúc?
    - Do nhu cầu chứng tỏ và thỏa mãn bản thân quá lớn?
    - EQ thấp, because men don't need that?
    - Họ nghĩ phụ nữ đều là một lũ ngốc và dễ bị điều khiển?
    - Hay chỉ đơn thuần là mình hơi bị nhạy cảm và khó chịu với những trò vớ vẩn mà họ làm?

    Mình đã thả nổi bản thân và cảm xúc quá lâu rồi. Cám ơn bạn trẻ con đã cho mình thêm động lực để thay đổi. Đã đến lúc phải cam kết với việc upgrade bản thân lên 1 version tốt hơn. Thực sự cam kết.
  7. Lamhong99

    Lamhong99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2016
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Laser Minh Phát, nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền các dòng sản phẩm máy cắt FIBER LASER từ BOAO LASER - Một nhà sản xuất các dòng máy laser chuyên nghiệp.

    Chúng tôi mong muốn đem đến những sản phẩm đa năng, năng suất, tiết kiệm chi phí vận hành với chi phí đầu tư hợp lý cho những nhà sản xuất các sản phẩm từ thép carbon, inox, nhôm tấm.

    Cung cấp máy cắt laser kim loại với công suất :
    500W/750W/1000W/1500W/2000W/2500W/3000W/4000W


    Kích thước bàn thao tác:

    500x500mm

    700x600mm

    1500X2500mm

    1500X3000mm

    2000X4000mm

    2500x6000mm

    Ưu điểm của dòng sản phẩm Máy cắt laser fiber Boao:

    1. Chất lượng chùm ánh sáng laser hội tụ hoàn hảo

    2. Tốc độ cắt cao: gấp 2 lần bằng máy cắt CO2 laser với công suất tương tự.

    3. Ổn định rất cao và hiệu quả nhờ chuyển đổi quang điện tạo hiệu ứng quang học tốt.

    4. Chi phí vận hành và bảo trì thấp

    5. Khối lượng và cơ cấu máy nhỏ gọn, hoạt động cực êm.

    6. Bàn máy chắc chắn và có hệ thống gom phoi có thể vệ sinh dễ dàng.

    7. Tất cả các linh kiện đều được nhập khẩu từ Châu Âu, Mỹ và Nhật bản

    Mọi thông tin xin vui long liên hệ:

    Công ty TNHH Sáng Tạo Minh Phát

    Phone: 0988.071.679

    Email : vyhuynh@sangtaominhphat.com

    Website: www.laserminhphat.com
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này