1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người không yêu ta....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jelly-belly, 16/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Sẽ đi, nhất định..... Và bạn bè mình vưỡn gọi mình là con ma nhà họ Hứa.
  2. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Có lẽ mình đã bắt đầu cuộc hành trình về phía Tây mặt trời ấy từ rất lâu rồi mà mình không hề biết. Đó là khi mù mờ nhận ra mình có 1 cái hố trong tim và không ai có thể lấp đầy, là khi cuộc hành trình mệt mỏi ấy bắt đầu, để tìm về 1 thứ gọi là hạnh phúc đủ đầy... Lại cái cảm giác kiệt sức như trong quá khứ, có lẽ nào mình sắp gục ngã trên chặng đường này?

    Nắng nắng mưa mưa... Mệt và buồn.
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    người thích mình thì mình ko thích, ng mình thích thì cứ dửng dưng, ôi cuộc đời, bao giờ mới tìm được ngã rẽ đây
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mình đúng là lật đật thật, trong mọi chuyện đều lật đật
  4. totracvoinhau

    totracvoinhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm con cháu của thần thổ địa mà yêu, thiếu gì.
  5. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua :)
  6. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Em có nghe trời buồn, trời chuyển mưa đó không?...
  7. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông
    Ứa nước mắt vì tay em gầy...
  8. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Vậy là đã kết thúc thật rồi anh nhỉ. Không phải là 1 "kết thúc xứng tầm" như trong Cưỡng cơn gió bấc, rốt cục chỉ là 2 con người bé nhỏ trước số phận ôm nhau khóc như mưa. Lần đầu tiên em thấy anh khóc, cũng là lần đầu tiên em thấy 1 người đàn ông khóc nhiều như vậy. Hồi mới quen nhau, anh nói "Nếu thế thì nghiệt ngã quá...", bây giờ thì chúng ta mới hiểu cái từ "nghiệt ngã" nó buồn đến mức nào...

    Em giống như là cô gái trong Big big world : " I have your arms around me, warm like fire...But when I open my eyes, you're gone", những ấm áp thương yêu bỗng biến mất chỉ sau 1 cái chớp mắt... Em sợ không dám ngủ vì không biết mỗi sáng ra thức dậy, em sẽ đối mặt với việc không có anh ra sao. Em soi gương mà không nhìn thấy gì cả ngoài 1 cái hố rỗng ngoác trong tim mình. Em đi đường mà không nhìn thấy gì cả, vạn vật trôi qua em chỉ còn một màu đen trắng câm lặng. Thế giới của em, vắng anh, bỗng chẳng còn gì....
  9. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Những thứ đẹp nhất trên đời, kỳ lạ thay, đều là những thứ không lý giải nổi. Trong khi những điều đau lòng nhất, thì lại rất rõ ràng...
  10. minh.phuong003

    minh.phuong003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là trọn vẹn bạn ah, vì vậy hãy lấp đầy những cái hố mệt mỏi ấy bằng nụ cười và tình yêu thương nhé. Đôi khi chính vì những cái khập khểnh lại làm nên điều kỳ diệu đấy

Chia sẻ trang này