1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi nguoi "kieu"đo nguoi "kieu''

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phap, 16/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    khi nguoi "kieu"đo nguoi "kieu''

    Toi gap anh chi vi tri to mo kich thich nhung roi toi lai bi cai su phot lanh cua anh cuon hut luc nao khong biet.Day khong phai la 1 cau chuyen tinh lang man giua 1 nguoi con gai ngay tho va 1 chang trai dao hoa ma' la cau chuyen giua 1 nguoi con gai co su lanh lung va binh tinh von co gap 1 nguoi co ban linh hon minh
    Biet lam sao day de luon giu duoc chinh minh
  2. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Nếu tay kia cũng thích cô thì đồng ý đi thôi, còn nếu không biết thì thể hiện bản lĩnh của mình mà tấn công trước. Chứ để thêm vài năm nữa thì cô biến thành bà cụ non mất, hay là cô đã trở thành bà cụ non rồi?
  3. ThuyAlpenliebe

    ThuyAlpenliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    "Luôn giữ được chính mình" nghĩa là thế nào? Dù muốn hay không muốn, khi yêu vào con người ta cũng có ít nhiều thay đổi. Đừng có nghĩ giữ khư khư cái mà U gọi là cái tôi "lạnh lùng và bản lĩnh" của mình đã là hay đâu.
    Nghe chuyện của U, tôi tưởng tượng đến mấy chuyện Tình iu tình báo của Hàn Quốc quá. Lúc nào cũng nghĩ lạnh lạnh lùng lùng đã là hay. Xin các bác. Cái kiểu đấy chỉ có trong phim thôi. Biết câu này không? "Khi yêu, người ta có thể yêu bằng một cái đầu lạnh, nhưng trái tim thì nhất định phải nóng".
    Nếu như trái tim của U chưa đủ "nóng" thì thôi, vứt quách nó đi.
    [size=20VTT is the number One
    [/size=20]
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Neu nguoi ta la nguoi chi thich chinh phuc nhung gi chua dat duoc va neu dat duoc roi thi lai chan chuong voi chien thang de dang do ,va khi minh khong con la chinh minh nua thi ho cung se nhe nhang roi bo minh thi ban nghi sao
    Khi yeu con gai thuòng danh mat dan di nhung cai von co cua minh truoc day .cung nhau sua chua loilam khac han chuyen danh mat ban thanminh
    toi la ba cu non roi day ,duoc chua?????????
  5. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Thật ra bạn vẫn còn hy vọng , y học bây giờ tiến bộ kỳ diệu lắm.
    Bạn nên gặp Hoà Thượng tớ, có thể bạn lại so sánh với anh bạn kia cho mà coi... Rồi có tuổi hơn bạn sẽ thấy yêu 1 cuộc sống gia đình giản dị và ấm cúng như thế nào, con cái sẽ là niềm tự hào của chúng ta, ta sẽ nuôi dạy chúng kế thừa những điểm mạnh của ta, rút kinh nghiệm ở những điểm yếu, vươn lên khát vọng.....
    Tóm lại bây giờ nên dấn thân và chuốc thất bại, sẽ vững chãi hơn , những chân giá trị cuộc sống sẽ được khám phá hơn đó.
    Không tin bạn có thể hỏi chị B.E
    Vì cộng đồng TTVN - Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi!
    Được hoa thuong thich du thu sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 18/02/2003
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nhau làm gì có khái niệm kiêu ở đây chứ. Dấn thân thì nên lắm, bởi vì nếu chỉ ngồi đó mà chờ đợi thì mãi mãi ko có cái gì tốt đẹp cho ta. Vấp ngã cũng không thể tránh khỏi, ai dám bảo mình không bao giờ sai lầm?
    HT này, em có thể hiểu chị, có thể không, nhưng những gì chị đã làm không bao giờ chị nuối tiếc, cũng không phải trò chơi.
    Cuộc sống có những giới hạn mà ta không thể vượt qua được , đành phải chịu đựng, đành phải chấp nhận và đôi khi có những giây phút ta đã trải qua là không thể nào quên.
    Thích chinh phục và rồi chán chường, nghe có vẻ thật tệ hại ,nhưng những người thích chinh phục không phải là những người sung sướng, bởi vì sau tất cả những niềm vui chinh phục là cảm giác trống rỗng, chán chường, cô đơn và thất vọng và có khi lại bị đánh đổ bởi chính người bị chinh phục và rồi tất cả chìm trong một nỗi đau không dễ quên đi.
    Chỉ biết rằng khi yêu người ta không tính toán gì cả, tình yêu không có chỗ cho lòng kiêu hãnh, cũng không có chỗ cho sự thương hại, tình yêu là tình yêu, dịu dàng, ấm áp và trong veo.
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Này cô bé gì đó ơi, hoặc là em < 18t hoặc là suy nghĩ của em chỉ đến mức đó, khè khè, vậy thì đừng có mà nghe lời lão Hoà thượng vợi mụ ác là kia mà tàn đời bé gái ạ. Để thời gian mà lo gnhĩ những chuyện khác co ích hơn, làm bìa tập ở nhà chẳng hạn .
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Chú TD đi chỗ khác chơi đê, chú bị quản lý rồi còn vào đây làm gì??? Chị mách Moonlight15 bi giờ
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    em dau co bao la tin ai dau.Moi nguoi deuco nhung kinh nghiem ma theo minh la quy nhat ,dung dan nhat ,hay de em thu xem sao nhe
    ROi bang se van la bangthoi ma,anh chi thay sao?????????
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Sao bà chị lại nói thế, chẳng nên tí nào cả. Vào đây để còn khuyên bảo các bé gái chứ , bi giờ bọn đàn ông nguy hiểm lắm , ai nỡ nhìn thấy cảnh các bé gái đau khổ vì chúng nó.
    Ai cũng đến lúc cả, bé rất ngon đấy bé gái ạ, chịu khó nghe lời các anh các chị rồi bé sẽ trở thành một ... người vợ đảm đang, ngưồi mẹ dịu hiền thôi mà, nhưng tốt nhất bi giờ, theo anh nghĩ, là bé nên đi làm bài tập ở nhà nhé.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

Chia sẻ trang này