1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người mình thích ko thích mình !!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 29/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Khi người mình thích ko thích mình !!

    Các bạn sẽ làm gì khi các bạn ngỏ lời cùng với ngưòi ta mà bị từ chối thế nha . Có vấn đề gì xảy ra trong tình cảm của bạn ko ?
    Còn tôi thì chắc là vẫn làm bạn đc mà thôi , ko vấn đề gì cả hi` hi`

    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  2. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    làm gì hả? Về nhà ngủ một giấc, nếu khóc được thì cứ khóc cho khuây nỗi buồn. Người nào lớn thích thì lấy rượu ra uống thế là quên ngay, hehee.... còn nếu không quên được mà muốn quên thì tìm đến LB nghen, LB cho một liều thạch tím, thế là die liền, khỏi nghĩ đến, hee
    I love Song Hye Kyo
  3. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    ... chả làm sao cả ... mới chỉ là thích thôi mà ... đến khi nào yêu mà không được yêu lại mới có vấn đề chớ ... hie hie
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​
  4. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    thích thôi mà bị thế thì cũng đau lắm đấy
    I love Song Hye Kyo
  5. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    thì tất nhiên là đau nhưng ... thui đành vậy ...
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​
  6. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Cũng... bình thưòng, hic nói thật là tui chưa bao giờ bị thế cả, có 1 ngưòi muốn từ chối thì cô ta lại từ chối rất khéo: bây giờ tớ chưa trả lời vội, hic thế là cứ thế về nhà ăn no ngũ kỹ chả bận tâm gì cả, từ từ rồi nó quên đi hết ý mà! Mấy hôm sau lại ngỏ lời với nguời khác ngon ơ!
    Chevalier of Nature
    Look, if you had one shot or one opportunity
    To seize everything you ever wanted in one moment
    Would you capture it or just let it slip?
  7. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    hic hic.....khủng khiếp....
    If i'd rearrange the alphabet, i'd put "U" and " I" together
  8. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Khủn gì mà khủng, thế theo bạn phải làm sao?? thế này chắc: "Mày có thích tao không thì trả lời mau tao còn hỏi đứa khác", hay" nói thích nhanh đi chứ không có ông cho 1 trận giờ" à?? Thế còn khủng khiếp hơn!
    Chevalier of Nature
    Look, if you had one shot or one opportunity
    To seize everything you ever wanted in one moment
    Would you capture it or just let it slip?
  9. Do_not_Cry

    Do_not_Cry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mới thích thôi chứ có phải yêu đau mà lo cơ chứ, thích là 1 chuyện yêu lại là chuyện khác. Bi người iu từ chối mới đáng lo chứ người mình thích thì lo cái nỗi gì cơ chứ. Thích thì có thể thay đổi đó bây giờ có thể rất ghét 1 thằng nhưng dần dần thời gian có thể làm thay đổi nè như đứa bạn tớ lúc đầu ghét cay ghét đắng 1 thằng rồi sau đó 1 thời gian 2 đứa vẫn là bạn. Có gì đâu.
    I Want To Spend My Lifetime For Loving U
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nó ko thích mình thì thôi mình kiếm ngừoi khác mà thích vậy.
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi

Chia sẻ trang này