1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người mình thích ko thích mình !!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 29/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    ý kiến hay đấy chứ!! hôm nào đem áp dụng nhỉ??? hi hi ha ha!! cho 5* cả người lẫn bài viết!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  2. banhkhucnong

    banhkhucnong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tui thấy nhiều ý kiến của mọi không được khách quan cho lắm nếu ta yêu môt người thật lòng khi nhận được câu trả lời như vậy thi thật là "ĐAU KHỔ" không phải ai cũng có thể vượt qua được nên tui khuyên mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ trươc khi hỏi ai câu "bạn có iu mình không?"
    langtucodon19+1
    tuan

  3. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Dào ơi cái ông banhkhucnong và bà BM cứ ngồi đấy mà rồ với chả men tít!Tôi thấy tán nhiều thì còn có cơ hội có người yêu chứ cứ mà ngồi đấy chờ TY đến thì chỉ có nước mà ăn cám!
    Cũng như gửi thiệp chúc mừng sinh nhật ý!Phải gửi 4 phương,8 hướng thì may lắm mới có vài người tới nhà!Xìiiiiii!Mà dép của bà làm sao bay nhanh để mà đánh tụi tui được?
    He he he!Bất quá trước khi tỏ tình anh em chuẩn bị bông băng thuốc đỏ và 1 bảo hiểm y tế là ngon chứ chi!

    LEARNING BY
    MISTAKE
  4. Person_of_Heaven

    Person_of_Heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ gặp trường hợp khi mình ko thích người ta thích mình thui.Còn khoản kia bao giờ cũng phải chắc ăn tui mới dám tỏ tình.Còn khi thấy chưa đủ an toàn thì có đến tết marôc tui cũng không ngỏ lời đâu
    Không biết rằng mình đang yêu_một con người quá gà tồ
  5. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    trui` trui` sợ qua'......... cùng lắm là tù trung thân là cùng chứ gì
    LENGHIA [/size=4
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nhưng có một số người thật lòng mà... he he he he...vi dụ như anh đây nè...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    now I lay me down to sleep
    pray the lord my soul to keep
    if I die before I wake
    pray the lord my soul to take
    hush little baby
  7. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Trời ơi nghe giọng lưỡi joker là biết thiệt đến mức nào rồi!He he he

    LEARNING BY
    MISTAKE
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    trời ạ thiệt gì chứ cái lão này tán gái giỏi lắm , em là em suýt cho lão ý cái dép vào mặt đấy à . Mỗi lần đi đâu chắc là robot cũng mang theo bông băng và thuốc đỏ đấy nha, cẩn thận quá đấy , bác mà gặp em thì bác chết , bác cầm theo bông băng thuốc đỏ chứng tỏ lúc nào cũng có thể đánh đc , khi nào em ngứa tay em đánh bác nha , đc ko vậy nhỉ?
    Đúng như bác Person nói là nếu ko ăn chắc thì chẳng nên nói chuốc vạ vào thân , nhưng đau một lần còn hơn âm ỉ đau mãi , chẳng biết làm cách nào nữa cả !
    mèo con nghịch ngợm
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    mình nói thật mà sao ko ai tin mình nhỉ...???buồn thế cơ đấy...hic hic hic...nói thật 100% đấy...ko ai tin thì hỏi bm mà xem...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
  10. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Trời ơi bà BM còn định hạ sát tui hả?Ừ cũng được thôi nhưng mà tiền lộ phí sang đây đắt lắm còn nếu chờ tui về thì tui cũng không dại tới hỏi thăm bà đâu!He he he!Đánh tui khó lắm!Cho cũng chưa chắc đánh được!Đa mưu túc trí mà!Đâu phải dân....thái thịt lợn như BM đâu!He he he!

    LEARNING BY
    MISTAKE

Chia sẻ trang này